
Bình luận trên podcast Stick to Football, Roy Keane tỏ rõ sự bức xúc trước hình ảnh Jordan Mainoo-Hames, cựu thí sinh chương trình Love Island và là anh cùng cha khác mẹ của Kobbie Mainoo xuất hiện trên khán đài sân Old Trafford với chiếc áo in dòng chữ “Free Kobbie Mainoo” trong trận hòa 4-4 giữa Man United và Bournemouth. Ở trận đấu đó, Mainoo một lần nữa không được đá chính mà chỉ vào sân từ ghế dự bị.
“Cậu ấy có ông anh ngốc nghếch làm mấy trò như vậy thì chúng ta thậm chí không nên để tâm tới”, Keane nói. “Đôi khi bạn bị bao quanh bởi những kẻ ngốc, đặc biệt là trong gia đình. Nếu sau trận đấu mà anh trai bạn làm chuyện đó, bạn sẽ phải hỏi: ‘Anh đang làm cái quái gì vậy?’”.
Cựu đội trưởng Man United đặt câu hỏi liệu hành động này có thực sự diễn ra mà không có sự đồng thuận từ Mainoo. “Cậu ấy đang có hợp đồng, chắc chắn được trả lương không tệ. Anh trai cậu ấy liệu có làm thế mà không hỏi ý không?”, Keane nhấn mạnh.

Mainoo vẫn chưa có trận đá chính nào tại Premier League mùa này dưới thời HLV Ruben Amorim và đang được đồn đoán có thể rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, với Napoli là một trong những bến đỗ tiềm năng. Tuy nhiên, Keane cho rằng việc kiên nhẫn và nỗ lực vươn lên mới là con đường đúng đắn dành cho cầu thủ 20 tuổi người Anh.
“Cậu ấy mới 20 tuổi, có gì sai khi ngồi lại và học hỏi? Ai trong chúng ta cũng từng trải qua điều đó”, Keane nói. “Đôi khi HLV không tin tưởng bạn, và điều bạn phải làm là chứng minh ông ấy sai. Mỗi ngày là một cơ hội để bạn thể hiện với HLV. Cậu ấy phải có được tư duy đó”.
Theo Keane, sự nghiệp cầu thủ về bản chất là hành trình vượt qua hoài nghi: “Cuộc sống của một cầu thủ bóng đá là không ngừng chứng minh người khác sai. Tôi không phản đối chuyện đi cho mượn, điều đó có thể tốt cho tất cả, nhưng đôi khi thử thách lớn nhất của bạn chính là ở Man United và giành được chỗ đứng trong đội một. Ngay cả khi HLV nói ‘cậu không thể cạnh tranh với Bruno’, hãy chứng minh ông ấy sai”.













_m.jpg)








