“Tôi có rất nhiều, rất nhiều ấn tượng tốt đẹp về cậu ấy” HLV Pep Guardiola của Man City nói khi được hỏi về Oscar Bobb vào tháng 11 năm ngoái. “Trực giác của cậu ấy thật phi thường. Chỉ cần cậu ấy giải phóng được tâm trí, cậu ấy có thể làm được.” 3 tháng sau, Bobb rời Etihad để gia nhập Fulham với mức phí chuyển nhượng khoảng 30 triệu bảng. Cầu thủ chạy cánh người Na Uy 22 tuổi này là cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của City tiếp theo rời đi sau khi được đôn lên đội một.
Kể từ khi Guardiola nắm quyền vào năm 2016 và biến Man City thành một đội bóng bất khả chiến bại, đã có rất nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 rồi bán đi, như Cole Palmer, Liam Delap, Brahim Diaz và Tosin Adarabioyo. Mới nhất, James Trafford cũng vừa rời Etihad tới Leeds với giá 45 triệu bảng. Đây là một chiến thuật đã mang lại hiệu quả tốt cho Man xanh. Theo Paul MacDonald từ FootballTransfers.com, Man City đã thu về hơn 350 triệu bảng từ việc bán các cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của họ chỉ trong 5 năm qua.
Tiền vệ người Brazil, Douglas Luiz chưa từng ra sân chính thức cho câu lạc bộ trước khi cầu thủ 21 tuổi này được bán cho Aston Villa với giá 15 triệu bảng vào năm 2019. Jadon Sancho được bán cho Borussia Dortmund với giá được cho là 8 triệu bảng vào năm 2017 trước khi gia nhập Manchester United với giá 73 triệu bảng chỉ 4 năm sau đó. Trong khi Jeremie Frimpong được Liverpool ký hợp đồng với giá 29,5 triệu bảng từ Bayer Leverkusen vào mùa hè năm ngoái. Cả 3 đều đã tạo dựng được tên tuổi cho mình sau khi rời City mà không có một lần ra sân nào cho đội một. Morgan Rogers, người gia nhập City từ West Brom ở tuổi 17 với hợp đồng chuyên nghiệp, đã được bán cho Middlesbrough vào năm 2023, tỏa sáng tại Aston Villa trước khi gia nhập Chelsea.

Năm 2021, Man City đã chi một khoản tiền kỷ lục chuyển nhượng của Anh là 100 triệu bảng cho Jack Grealish. 2 năm sau đó họ đầu tư 77 triệu bảng cho trung vệ người Croatia Josko Gvardiol. Và tháng Giêng năm nay họ đã chi 65 triệu bảng cho Antoine Semenyo và 20 triệu bảng cho Marc Guehi. Tuy nhiên, chính khả năng bán những tài năng trẻ đã giúp họ có được nguồn vốn cho những thương vụ bom tấn.
"Hugo Viana, ông ấy lại làm được điều đó rồi," một cổ động viên của Man City đã viết trên mạng xã hội sau những bản hợp đồng gây chú ý với tiền đạo người Ghana Semenyo và trung vệ người Anh Guehi. Nhưng giờ đây, vị GĐBĐ sẽ được ca ngợi trong việc bán cầu thủ trẻ.
"Điều mà Man City làm rất tốt, nhưng ít được chú ý, là bán cầu thủ rất thành công" chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire nói với BBC Sport hồi đầu tháng này. "Trong ba năm qua, họ đã thu về hơn 400 triệu bảng lợi nhuận từ tất cả các thương vụ bán cầu thủ." Không chỉ mang lại nguồn tiền dồi dào, City còn đưa vào các điều khoản bán lại hoặc mua lại khi cầu thủ ra đi, cho phép họ giữ một phần quyền kiểm soát trong tương lai. Điều này đã được chứng minh khi đưa thủ môn James Trafford trở lại từ Burnley vào mùa Hè năm ngoái. Khoản phí nhận được từ việc bán Bobb đã bù đắp hiệu quả cho số tiền 30,45 triệu bảng đã chi cho Rayan Cherki vào tháng 6 năm ngoái khi anh đến từ Lyon.
Man City đang trở thành hình mẫu của 1 CLB bán cầu thủ trẻ quá siêu. Và điều này cũng góp công lớn vào thành công của đội bóng.


























