Man City tiếp đón Tottenham trên sân nhà với tinh thần cực kỳ hưng phấn sau chiến thắng 4-0 trước Wolves ở vòng mở màn. Như thường lệ, Man xanh vẫn dâng lên tấn công ngay từ những phút đầu và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm.
Nhưng sự u ám bắt đầu từ phút 14, hậu vệ trái Ait-Nouri tạm thời phải rời sân để đội ngũ y tế chăm sóc sau tình huống va chạm quyết liệt với cầu thủ Tottenham. Sau vài phút chăm sóc, các nhân viên y tế quyết định Ait-Nouri không thể tiếp tục thi đấu. Anh rời sân nhường chỗ cho Nathan Ake.
Việc bị mất đi tân binh rất được kỳ vọng khiến đội hình của Man City có phần xộc xệch. Và chính từ bên cánh trái này, Man xanh đã bị thủng lưới. Richarlison nhận bóng từ đồng đội, băng xuống rất nhanh trước khi căng ngang cho Brennan Johnson dứt điểm tung lưới Man City.
Ban đầu, trọng tài không công nhận bàn thắng do cho rằng đã có lỗi việt vị. Tuy nhiên sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài xác định Richarlison không việt vị và công nhận bàn thắng.
Chỉ vài phút sau, Man City suýt bị mất người khi thủ thành James Trafford băng ra sát vòng cấm địa và tranh chấp với Pedro Porro. Cầu thủ Tottenham ngã xuống sân, nhưng may cho đội chủ nhà là trọng tài không cho rằng đó là tình huống phạm lỗi.
Nhưng vận đen vẫn chưa buông tha Man City trong hiệp 1. Tới phút bù giờ thứ 2, thủ thành Trafford mắc sai lầm khi thực hiện đường chuyền mạo hiểm cho Nico Gonzalez ngay trước khung thành. Richarlison tận dụng cơ hội cướp bóng, trước khi Palhinha dễ dàng dứt điểm tung lưới Man City.
Hiệp 1 khép lại với bất lợi rất lớn cho Man City khi họ bị thủng lưới 2 bàn, phải thay người bất đắc dĩ trong khi các pha dứt điểm của những cầu thủ trên hàng công lại thiếu chính xác một cách kỳ lạ.