Man United mùa 2019/20: Lột xác nhờ một tân binh

Hà Trang
21:24 ngày 28-07-2020
Sau một mùa bóng dài đằng đẵng, fan Man United hạnh phúc với vé trở lại Champions League nhưng cũng không quên đặt câu hỏi: Nếu Bruno Fernandes không đến vào tháng 1, Quỷ đỏ bây giờ đã trôi về đâu?
CHUYỂN NHƯỢNG

Một cuộc thanh lọc mạnh tay đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer thực hiện vào đầu mùa giải. Bằng hình thức này hay hình thức khác, chiến lược gia người Na Uy đã đẩy đi những cầu thủ không thể hiện được giá trị của mình, nổi bật là Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Chris Smalling, Marcos Rojo, Ashley Young...

Sau khi chỗ thừa đã được đẩy đi, tiếp đến Solskjaer khắc phục chỗ thiếu. Khu vực mà Solskjaer thấy đội bóng của mình yếu nhất chính là hàng phòng ngự. Chẳng thế mà 2 trong 3 tân binh hồi mùa hè năm ngoái của M.U đều dành cho vị trí này. Hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka và trung vệ Harry Maguire tiêu tốn của Quỷ đỏ tới hơn 130 triệu bảng, riêng Maguire đi vào sử sách khi trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới. Người còn lại là cầu thủ chạy cánh phải Daniel James.

Đến phiên chợ đông, mục tiêu theo đuổi lâu năm Bruno Fernandes cuối cùng cũng được đưa về thành công, kém theo đó là chân sút Odion Ighalo đến theo dạng cho mượn. Để đánh giá, cả 5 tân binh này của M.U đều đã thi đấu ổn định và đem đến những thay đổi tích cực, với thứ hạng lần lượt là Bruno, Maguire, Wan-Bissaka, Ighalo và James. 

Rõ ràng, Solskjaer cho thấy sự "mát tay" trong việc tuyển dụng. Điều này phản ánh quá trình nghiên cứu sâu, tìm ra cốt lõi vấn đề của đội bóng và từ đó chọn nhân sự phù hợp khắc phục,

CẦU THỦ HAY NHẤT/DỞ NHẤT

Không quá một chút nào khi nói Bruno Fernandes đã cứu cả mùa giải cho M.U và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất khó lòng thoát khỏi tay của tiền vệ người Bồ Đào Nha, bất chấp sự thăng hoa của Mason Greenwood hay Anthony Martial. Nhận xét về Bruno, các con số sẽ nói lên tất cả. 

Trước lúc chiêu mộ Bruno, M.U đứng thứ 8. Trong 34 trận đấu, họ thắng 15, hòa 10 và thua tới 9. Nhưng kể từ lúc có Bruno, M.U thắng 13, hòa 6 và chỉ thua 1 trong 20 trận cuối mùa. Họ cán đích ở vị trí thứ 3 Premier League, xếp trên cả Chelsea và Leicester. Nếu chỉ tính từ thời điểm Bruno gia nhập, M.U đã... vô địch Premier League khi là đội giành nhiều điểm nhất với 32 điểm.

Bàn mở tỷ số của Bruno trước Leicester

Nói riêng về Bruno, anh góp dấu giầy vào 15 bàn ở Premier League (8 bàn và 7 kiến tạo), nhiều hơn bất cứ người nào khác trong cùng thời điểm. Bruno đứng số 2 về số bàn thắng, trong khi đứng nhất ở tất cả các hạng mục số cú dứt điểm, số cú dứt điểm trúng đích, số kiến tạo và số cơ hội tạo ra ở trong nội bộ M.U.

Hãy nhớ, trước khi tạo ra kỳ tích cùng M.U, Bruno vừa có nửa mùa giải vô cùng xuất sắc với Sporting Lisbon khi cũng có tổng cộng 15 lần in dấu ấn vào bàn thắng - đương nhiên là cũng đứng nhất Sporting trong cùng thời điểm.

Trái với sự thăng hoa của Bruno, David de Gea là nốt trầm trong toàn bộ mùa giải của M.U. Nếu như trong những mùa trước, việc De Gea mắc lỗi sẽ gây sốc cho cả nước Anh thì bây giờ nó xảy ra như cơm bữa. Con số không biết nói dối, trong 2 mùa cùng Louis van Gaal và 2 mùa rưỡi cùng Jose Mourinho, De Gea chỉ mắc tổng cộng 4 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Nhưng chỉ trong một mùa rưỡi với Solskjaer, anh đã phạm đến 6 lỗi tai hại.

Tính ra, số lỗi mà De Gea mắc phải trung bình mỗi 90 phút dưới thời Solskjaer là 0,11 lần, quá khủng khiếp so với 0,05 lần cùng Sir Alex, 0,03 với Van Gaal và 0,02 với Mourinho. 

Hình ảnh quen thuộc của De Gea

Sự sụt giảm phong độ nghiêm trọng của De Gea khiến cựu danh thủ Roy Keane bức xúc, nói rằng anh "bị tâng bốc quá nhiều" và "cần phải thanh lý". Có hẳn một làn sóng kêu gọi Quỷ đỏ hãy bán De Gea để dành chỗ cho Dean Henderson trở về sau chuyến "du học" từ Sheffield United. Rõ ràng, đây là thời điểm đen tối nhất trong sự nghiệp của thủ môn 29 tuổi, công chúng chỉ trực nhìn vào những lỗi lầm mà quên đi mất anh cũng có tới 13 lần giữ trắng lưới - tương đương với Alisson ở Premier League.

GƯƠNG MẶT ĐƯỢC PHÁT HIỆN

Tiếp sau Marcus Rashford, lò đào tạo của M.U lại trình làng một tiền đạo vô cùng tiềm năng là Mason Greenwood. Không mạnh như Rashford ở tốc độ cũng như khả năng bứt phá, Greenwood lại được chính người thầy Solskjaer miêu tả là một chuyên gia dứt điểm dù vẫn chưa tròn 19 tuổi.

Trong mùa đầu tiên được tập luyện trọn vẹn với đội một, Greenwood đã không phụ sự kỳ vọng của Solskjaer khi ghi tổng cộng 17 bàn trên mọi đấu trường, đặc biệt là 10 bàn ở Premier League. Anh trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi được từ 10 bàn trở lên ở giải quốc nội kể từ Romelu Lukaku mùa 2012/13.

Họng súng trẻ Mason Greenwood

Ngoài 10 bàn thắng, Greenwood còn có thêm 1 pha kiến tạo, tính trung bình anh chỉ mất 119 phút cho mỗi lần in dấu giầy vào bàn thắng ở Premier League. Để hiểu hết về khả năng săn bàn của anh, hãy làm một phép so sánh nhỏ. Trong mùa đầu tiên thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh và phần lớn lần vào sân là từ ghế dự bị, Greenwood đã ghi 10 bàn. Siêu sao Willian chưa bao giờ chạm đến mốc 10 bàn/mùa suốt 7 năm qua ở Chelsea.

Màn thể hiện ngoài đời của Greenwood gấp... 178% tổng số bàn thắng kỳ vọng của anh được các chuyên gia và công cụ tính toán. Chốt lại, đây là một chàng trai phi thường và là một báu vật Solskjaer cần phát triển.

HUẤN LUYỆN VIÊN: OLE GUNNAR SOLSKJAER

Trong màn chuyển mình của M.U, công sức của Solskjaer lép vế trước hào quang của Bruno hay đà thăng tiến của Greenwood. Thực tế mà nói, trình độ của Solskjaer luôn bị lấy ra nghi ngờ, thậm chí giễu cợt trên cộng đồng mạng. Những người không ủng hộ nói ông là một HLV quá thiếu cá tính cũng như năng lực chuyên môn.

Nhưng hãy nhớ, nếu không có Solskjaer, phòng thay đồ của M.U sẽ không lập lại được trật tự như bây giờ. Paul Pogba đi vào nề nếp, Jesse Lingard bớt gây ồn ào, Rashford trở lại mạch tiến bộ... tất cả là nhờ vào những tác động cả mềm lẫn cứng của Solskjaer.

Solskjaer đã trị được Pogba

Solskjaer đã mạnh tay loại bỏ những thành phần không thể cứu chữa, truyền cho toàn đội tư tưởng của mình và xây dựng một hệ thống hỗ trợ tương ứng. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bây giờ M.U trông giống một đội bóng của Solskjaer hơn, chứ không còn là một đội bóng lớn có chiếc ghế khổng lồ mà ông ngồi lọt thỏm.

Về mặt chiến thuật, M.U của Solskjaer còn nhiều hạn chế nhưng phần nào người hâm mộ cũng đã nhìn ra thứ bóng đá mà ông muốn thể hiện là gì. M.U sẽ trở lại thời tấn công tốc độ, chớp nhoáng nhưng quan trọng hơn tất thảy là tinh thần máu lửa phải luôn được duy trì suốt 90 phút. 

THÀNH TÍCH MÙA 2019/20

Thành công lớn nhất của M.U chính là việc trở lại đấu trường Champions League vào mùa sau. Sau rất nhiều vất vả và phải đợi tới tận vòng đấu cuối cùng, Quỷ đỏ mới chắc một suất trong Top 4. Với tầm vóc của mình, đương nhiên fan M.U đòi hỏi nhiều hơn như thế nhưng chí ít vào lúc này, đà phát triển đã trở lại chiều dương chứ không còn âm như những năm trước đây.

Để nói về một danh hiệu cụ thể, M.U vẫn mặt trận Europa League để hy vọng. Hiện tại, họ tràn trề cơ hội lọt vào vòng tứ kết sau khi đã đánh bại LASK tới 5-0 trong trận lượt đi vòng 1/8.

HƯỚNG TỚI MÙA SAU

M.U đứng thứ 3 ở Premier League nhưng khoảng cách giữa họ và đội vô địch Liverpool (33 điểm) còn nhiều hơn khoảng cách giữa họ với nhóm xuống hạng (32 điểm). Đây là một thống kê lạnh lùng chỉ ra việc M.U còn kém nhóm ứng viên cạnh tranh cho chức vô địch một khoảng mênh mông về trình độ.

Đi vào cụ thể, hàng thủ của M.U đã tiến bộ hơn khi chỉ bị thủng lưới nhiều hơn Liverpool 3 bàn và Man City 1 bàn. Nhưng hàng công của Quỷ đỏ dù đã có những tín hiệu khởi sắc vẫn đạt năng suất kém nhất trong Top 5. Chính vì thế, nếu muốn thực sự cạnh tranh được ở Premier League và Champions League, Solskjaer vẫn cần làm mới cách tấn công của mình, có thể bằng nhân sự hoặc chiến thuật.

Nhìn chung, để đạt được danh hiệu ở Premier League và Champions League mùa tới vẫn là một thử thách quá lớn với M.U. Mục tiêu khả thi với thầy trò Solskjaer sẽ là giữ được một vị trí trong Top 4, tiến xa nhất có thể ở cúp châu Âu và tìm kiếm danh hiệu ở những mặt trận phụ như FA Cup và Cúp Liên đoàn.

XEM THÊM

Kẻ thắng người thua của cuộc đua Top 4 Premier League 2019/20

Premier League 2019/20: Thành bại đều tại HLV

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x