Premier League 2019/20: Thành bại đều tại HLV

Kỳ Lâm
10:04 ngày 27-07-2020
Chỉ mình Juergen Klopp có thể cười rạng rỡ trong khi Pep Guardiola đau đầu với lời nguyền còn Tottenham có lẽ đang tự nguyền rủa mình vì đã sa thải Pochettino. Chuyện thành bại ở Premier League có quan hệ chặt chẽ với ghế HLV.  

LỜI HỨA CỦA  ÔNG KLOPP

Jurgen Klopp đã hoàn thành chu kỳ 30 năm của chính mình vào tối thứ Tư vừa qua, thời điểm Liverpool chính thức được trao cúp vô địch Premier League 2019/20 trên sân Anfield.  

Ba thập kỷ sau khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Mainz - đội bóng thường thi đấu ở Bundesliga 2 - Klopp đã giành chức vô địch Premier League cùng Liverpool với tư cách là một HLV.

Ông đã làm tròn lời hứa rằng sẽ giúp Liverpool vô địch giải đấu này lần đầu tiên khi nhận chức HLV đội bóng này năm 2015.

“Tôi không muốn nói rằng chúng ta phải đợi 20 năm nữa. Khi tôi ở đây trong 4 năm tới, tôi nghĩ chúng tôi sẽ vô địch một lần trong khoảng thời gian dài, tôi cần 4 năm để mang lại danh hiệu cho đội bóng này”. Đó chính là lời hứa năm xưa của Klopp.

Thành tích của mùa này đã khiến cho bản CV của HLV người Đức này trọn vẹn và hoàn hảo. Ông đã cùng CLB vô địch ở mọi mặt trận danh giá và cao quý nhất. 12 tháng trước là Cúp Bạc Champions League. Hơn 7 tháng trước FIFA Club World Cup. Và bây giờ là Premier League.

Tuy nhiên, những CĐV nhiệt thành của Liverpool không cần quá lo lắng về việc Klopp đã no đủ thành tích bởi con người giàu năng lượng này vẫn khát khao vinh quang và đã cam kết gắn bó tương lai với CLB này trong thời gian dài nữa.

Martin Quast, một nhà báo bóng đá người Đức và là một trong những người bạn vong niên của Klopp và hiểu rất rõ HLV này đã chia sẻ rằng: “Người đàn ông này không biết đề từ thoả mãn. Những thành công hiện nay đã khiến Klopp hạnh phúc nhưng ông ta sẽ không dừng lại.”.  

Klopp đã làm tròn lời hứa với CLB và CĐV Liverpool

Cho dù, không có kế hoạch diễu hành khoe Cúp nào được đưa ra trong thời gian tới bởi Klopp là người sẽ không bao giờ mạo hiểm làm những thứ ông không thể kiểm soát được, nhưng các Liverpudlian cũng không vì thế mà buồn. Họ đã chứng kiến lời hứa của Klopp được hoàn thành và đấy mới điều quan trọng.  

Hơn thế nữa, với chiến tích này, Klopp càng chứng minh rằng mình chính HLV thích hợp nhất cho đại mộng của Liverpool, thứ mà CLB đã loay hoay đi tìm suốt 30 năm qua.

Trên thực tế, khả năng vượt qua thất bại của Klopp chính xác là thứ mà Liverpool rất cần. Không HLV nào của The Kop trong gần 3 thập kỷ qua biết cách biến tiêu cực thành tích cực như người Đức này. Giả định về đại dịch toàn cầu làm bay biến chức vô địch Premier League mùa này của Liverpool có lẽ là ví dụ điển hình nhất cho điều đó.  

Chúng ta đã được thấy một sự nghiệp huấn luyện kỳ lạ luôn có thành công đi kèm thất bại, hy vọng sát cánh tuyệt vọng, vinh quang kết cặp với thất vọng và bất công. Đó là 2 thất bại trong 2 trận chung kết Cúp châu Âu: Europa League năm 2016 và Champions League 2018.

Hình ảnh thủ môn Loris Karius mắc hai sai lầm tại Kyiv cũng như thất bại trong cuộc đua Premier League mùa trước đã trở thành những thứ không thể lãng quên.

Hay như ở việc Klopp đối phó với đại dịch COVID-19 cũng rất đáng chú ý. Ông đã sử dụng nhịp sống chậm hơn để nạp năng lượng cho toàn đội, đồng thời giúp cho đội bóng của mình luôn giữ được đỉnh cao phong độ trong thời điểm then chốt.

Song, Klopp không sung sướng vì đã xưng hùng xưng bá tại nước Anh và châu Âu. Danh hiệu không phải niềm tự hào của ông mà việc làm tròn lời hứa khiến hàng triệu CĐV Liverpool hạnh phúc mới là thứ khiến Klopp tự hào. Ông rất quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Đối thủ cứng của Klopp là Pep lại rơi vào chu kỳ mùa thứ tư buồn

Với Klopp, chiều kích chung của cộng đồng luôn lớn hơn tầm vóc của trận đấu. Giống như Virgil van Dijk đã xác nhận 12 tháng trước, sau khi khối đoàn kết gồm CĐV và cầu thủ Liverpool ăn mừng chức vô địch Champions League trên sân Wanda Metropolitano của Atletico.  

“Tôi chưa bao giờ có trải nghiệm đó. Tất cả đều đến từ HLV. Ông ấy luôn nói, này các cậu không chỉ thi đấu cho bản thân mình mà cho cả đồng đội, CLB, nhân viên ở trung tâm huấn luyện Melwood và các CĐV, những người đã làm mọi thứ để ủng hộ chúng ta”.  

Trong tất cả các bài hát và điệu nhảy trên sân Wanda Metropolitano và sau đó tại khách sạn Eurostars đều toát sự hài lòng của mọi người dành cho nhau, cho CĐV và HLV. Bởi vì Klopp luôn nhấn mạnh khía cạnh xã hội trong công việc của mình.

Trong giờ chiến thắng, Liverpool không giống như những kẻ nhận lương cao để sưu tập vinh quang mà mang hình ảnh của một xã hội luôn biết hy sinh vì nhau, cùng chung mục đích phục vụ lợi ích của tha nhân và cộng đồng của mình.

Nhà vô địch này được xây dựng theo hình ảnh khi còn trẻ của HLV Klopp, một người luôn muốn trở thành một bác sĩ để giúp đỡ mọi người và luôn có đức tin tôn giáo rằng, được gặp nhau một lần trong đời là hạnh ngộ trăm năm của chữ Duyên Phận.

30 năm của Klopp và 30 năm của The Kop, tất cả đều nằm gọn trong sự sắp xếp của Định Mệnh. Và HLV sẽ còn giúp những CĐV của Liverpool rạng rỡ nhiều hơn nữa trong những tháng năm tươi đẹp trước mắt.  

ĐỊNH MỆNH MÙA THỨ TƯ CỦA PEP GUARDIOLA

Nếu như Juergen Klopp bắt đầu thời kỳ vàng son cùng Liverpool thì Pep Guardiola lại phải chịu đựng lời nguyền mùa thứ tư, lần thứ ba trong sự nghiệp của mình.

Không ai còn nhận ra một nhà vô địch Premier League 2 năm liên tiếp với điểm số cao ngất ngưởng là 198 điểm nữa. Mùa này, Man City đã đầu hàng Liverpool với 18 điểm ít hơn, và mất ngôi trước 7 vòng đấu.  

Trong khi đó, Spurs lại đánh canh bạc liều với Mourinho sau khi sa thải Poch

Trong quá khứ, Pep cũng thường sa sút ở mùa giải thứ tư. Tại Barcelona, trong năm thứ tư dẫn dắt đội bóng, Pep Guardiola hoàn toàn trắng tay ở 2 trận địa chính là La Liga và Champions League. Pep đã nói: “Ngày tôi thấy ánh sáng tắt trong mắt các cầu thủ, tôi biết mình cần chuẩn bị hành lý”.

Chuyển sang Bayern Munich, ông cũng không thể trụ nổi qua mùa thứ Tư khi bất lực trong việc đưa CLB này lên đỉnh cao châu Âu, cho dù vẫn vô địch Bundesliga. Nhưng ở giải đấu này, Bayern Munich không đoạt Mâm Bạc thì mới là chuyện lạ.

Những thứ đó đã tái hiện hoàn chỉnh ở Man City. Đây là một mùa bóng cam go của Pep. Ông mất Vincent Kompany ở mùa Hè và không thể lấp đầy chỗ trống, dẫn tới gặp phải những thất bại do lỗi của hàng thủ.

Tính đến thời điểm này, Man City chỉ vô địch Cúp Liên đoàn, cho dù vẫn còn hy vọng ở châu Âu. Cộng thêm rắc rối với UEFA, mùa giải thứ tư của Pep càng u ám.

GÀ TRỐNG MẮC TÓC BIẾT KHÓC AI?

Tháng 6 năm 2019, Tottenham vẫn đang ngất ngây cùng HLV Mauricio Pochettino khi ông dẫn dắt Gà Trống bước vào trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Nhưng chỉ 6 tháng sau, ông đã bị Gà Trống đá bay ra đường, trong sự sửng sốt của nhiều người. Jose Mourinho là người thay thế.  

Dường như đó là một quyết định sai lầm của BLĐ The Spurs bởi Mourinho hoàn toàn không phải là người chữa cháy hoàn hảo, trong khi, Poch chính là HLV phù hợp và hiểu rõ đội bóng Bắc London này nhất. Ông đã biến họ thành gương mặt thân quen trong Top 4, thay vì Arsenal.

Và kể từ khi Mourinho lên thay, tình trạng chẳng khá khẩm hơn chút nào và may mắn cho Gà trống khi họ cán đích ở vị trí được tham dự Europa League mùa tới (6). 

Theo nhận xét của cựu HLV Harry Redknapp - người từng có 4 năm dẫn dắt Tottenham, quyết định thay tướng của đội bóng cũ là canh bạc thiếu hiệu quả.

“Tottenham đã có bước lùi đến cả triệu dặm. Hãy nhìn vào vị thế của đội bóng lúc này so với vài năm qua. Tottenham đã cho Pochettino ra đường. Họ mang về Jose Mourinho với hy vọng rằng đây là người đưa CLB vào Top 4. Nhưng đó chỉ là giấc mơ hão huyền. Bây giờ, Tottenham đoạt vé dự Europa League cũng còn khó. Tất cả chỉ vì họ đã tính sai nước cờ HLV”.

Mọi thứ bây giờ hết sức mông lung với Tottenham. Dùng tiếp Mourinho cũng dở mà quay lại với Poch cũng không xong, còn kiếm một HLV khác thì biết chọn ai.

Phải nhắc lại, Mourinho không phải HLV bất tài mà chỉ là ông không phù hợp với Tottenham. Cũng lận đận trong mùa giải này bởi yếu tố HLV còn có Arsenal, Chelsea và Man United.

Lampard, Solskjaer, Arteta chính là 3 tướng trẻ của xu hướng dùng người cũ của các đại gia

Đây là 3 CLB đang đi theo xu hướng cùng sử dụng cầu thủ cũ là HLV, nhằm tận dụng chất “bản sắc truyền thống” để hy vọng tái sinh đội bóng. Tuy nhiên, ranh giới giữa thành công hay thất bại của xu hướng này rất nhạt nhoà.

Cho dù, những vị thuyển trưởng trẻ của Arsenal, Man United và Chelsea đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của giới CĐV trung thành của CLB, họ thực sự bộc lộ nhiều hạn chế khi thường xuyên điều hành CLB theo cảm xúc.  

Việc sử dụng những công thần cũ làm HLV đã khiến cả Man United, Chelsea, Arsenal thăng trầm bất định. Có những lúc họ rất thành công, song có nhiều giai đoạn bó tay nhìn đội bóng chết chìm do thiếu năng lực huấn luyện và kinh nghiệm.

Hầu như ở mùa giải này, cả Ole Gunnar Solskjaer lẫn Frank Lampard không có cơ hội đua vô địch cùng Pep Guardiola và Juergen Klopp. Chelsea cũng đã bị loại dễ dàng tại Champions League trong khi Man United chưa bị loại ở Europa League.

Thậm chí với Arsenal, mọi thứ còn bi đát hơn. Mùa giải này, Arsenl đã rơi xuống vị trí thứ Mười và không thể giành được tấm vé dự Cúp châu Âu mùa tới cho dù là Europa League thông qua con đường Premier League. Họ chỉ còn đúng trận chung kết FA Cup với Chelsea để hy vọng, nhưng hy vọng này cũng quá mong manh. 

Trong 3 đội đại gia sử dụng HLV là cầu thủ cũ, Arsenal gặp nhiều bất lợi bởi họ không có lực lượng tốt như Man United hay Chelsea, mức độ chịu chi cũng kém hơn, trong khi Arteta cũng có ít thời gian hơn.

Hầu hết, cả 3 HLV "nhà làm" này đều có xu hướng sử dụng cầu thủ trẻ tự đào tạo để tăng cường bản sắc của CLB. Ở Chelsea, Lampard phủ kín các vị trí bằng những cầu thủ do Chelsea đào luyện như Mason Mount, Abraham, Hudson - Odoi, Tomori... Tại Man United, Mason Greenwood đang là niềm tự hào của Solskjaer. 

Song, tất cả những đội bóng này đều thể hiện một chu kỳ phong độ hình sin. Nếu mùa này, Man United và Chelsea có thể vô địch một danh hiệu và đứng trong Top 4, đó có thể là thành công lắm rồi.

Tuy nhiên, chúng ta sẽ có thêm một mùa giải mới để đánh giá đầy đủ về hiệu quả của xu hướng sử dụng tướng trẻ xuất phát từ đội ngũ cựu cầu thủ. Bởi điều gì cũng cần quãng thời gian đủ dài để kiểm chứng.

XEM THÊM

Chuyển nhượng Premier League 2019/20: M.U vô đối

5 bản hợp đồng thành công nhất Ngoại hạng Anh mùa này

5 bản hợp đồng tệ nhất Ngoại hạng Anh mùa này

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x