
Tiền vệ người Anh ghi bàn bằng cú volley đẹp mắt từ đường chuyền của Bruno Fernandes, góp công lớn trong chiến thắng 4-1 của Quỷ đỏ trước Wolves, qua đó giúp đội bóng leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League.
Đáng chú ý, Mount đã có 3 bàn thắng mùa này, nhiều hơn tổng số bàn trong hai mùa trước cộng lại. Kể từ khi gia nhập MU với giá 60 triệu bảng năm 2023, sự nghiệp của anh liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương. Hai mùa đầu, Mount chỉ có tổng cộng 13 lần đá chính tại Premier League và bỏ lỡ 52 trận vì những vấn đề thể lực dai dẳng.
Tuy nhiên, mùa này, tiền vệ 25 tuổi đã góp mặt trong 12/15 trận đấu của MU, cho thấy anh đang từng bước trở lại trạng thái sung sức nhất.
Sau trận thắng Wolves, Mount chia sẻ với Sky Sports: “Mỗi khi ra sân, mục tiêu của tôi luôn là chơi tốt nhất có thể. Tôi đã trải qua nhiều lần chấn thương, nhiều giai đoạn khó khăn. Giờ đây, tôi cảm thấy đã sẵn sàng để tiếp tục tiến lên và xây dựng thêm các màn trình diễn tích cực. Là một cầu thủ tấn công, ghi bàn là điều quan trọng nhất”.

Nói về pha lập công vào lưới Wolves, Mount cho biết anh chỉ chờ Fernandes xoay người và có không gian là lập tức băng xuống: “Tôi nghĩ mình việt vị, nhưng hậu vệ Wolves đã lùi lại. Rất vui vì điều đó. Chúng tôi đã nói với nhau rằng hiệp hai phải quyết đoán hơn, phải tận dụng cơ hội và tôi nghĩ toàn đội đã làm được”.
Mount cũng dành lời khen cho thủ quân MU: “Ai cũng biết đẳng cấp của Bruno. Khi anh ấy có bóng, anh ấy luôn biết cách tạo ra điều gì đó. Là cầu thủ tấn công, thật tuyệt khi chơi cùng một người có tầm nhìn như vậy”.
Jean-Ricner Bellegarde đã gỡ hòa cho Wolves ngay trước giờ nghỉ, nhưng MU không bị ảnh hưởng tâm lý. Họ ghi liền ba bàn trong hiệp hai nhờ Bryan Mbeumo, Mount và Fernandes (penalty), đem về chiến thắng thuyết phục.
Mount nói thêm: “Chúng tôi thất vọng khi để Wolves gỡ hòa, nhưng HLV đã nói vài điều trong phòng thay đồ. Sau đó, chúng tôi bước ra sân với mục tiêu tấn công mạnh mẽ hơn và trừng phạt đối thủ. Nhiều pha phối hợp của chúng tôi mạch lạc và sắc nét, đó chính là hình ảnh mà chúng tôi hướng tới”.
HLV Ruben Amorim thì giữ sự thận trọng, không quá vui mừng khi đội bóng chen chân vào Top 6: “Điều đó không có nghĩa gì. Chúng tôi cần nhiều điểm hơn, và phải tập trung vào trận đấu tiếp theo gặp Bournemouth. Tất cả đã thuộc về quá khứ, giờ là chuẩn bị cho trận kế tiếp”.
























