
Có rất nhiều tín hiệu tích cực từ chiến thắng 4-1 trên sân Molineux của MU. Hàng công tỏa sáng, đội trưởng Bruno Fernandes ngày càng chứng tỏ được vai trò đầu tầu, các tân binh thích nghi tốt hơn. Thế nhưng, vấn đề phòng ngự và chống bóng bổng vẫn đang trở thành cơn đau đầu với Amorim.
Cần nhấn mạnh một chút về hoàn cảnh trước trận đấu này. Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, rất nhiều NHM Wolves biểu tình bên ngoài sân Molineux và không xem 15 phút đầu tiên của trận đấu. Họ vào sân chưa được bao lâu thì chứng kiến đội nhà bị dẫn trước sau bàn mở tỷ số của Bruno Fernandes.
Có một tia hy vọng hiếm hoi thoáng qua ở Molineux khi Jean-Ricner Bellegarde gỡ hòa ngay trước khi hiệp một kết thúc. Lần đầu tiên sau 5 vòng đấu liên tiếp không ghi bàn, Wolves xuyên thủng lưới MU.
Trong một thời gian ngắn, Quỷ đỏ thành Manchester phải đối mặt với viễn cảnh phải nhận một kết quả đáng xấu hổ trước một đội chỉ có 2 điểm kể từ đầu mùa. Nhưng đội khách đã nhanh chóng khẳng định được sự thống trị của mình trong hiệp hai, với các pha làm bàn của Bryan Mbeumo, Mason Mount và của chính Fernanes (penalty).

Chiến thắng đậm 4-1 giúp MU áp sát Top 4 với chỉ 1 điểm kém hơn đội xếp hạng tư hiện tại là Crystal Palace sau 15 vòng đấu. Tuy nhiên, MU lại để Wolves chấm dứt chuỗi trận không bàn thắng của mình. Đó là một vấn đề, nếu quan sát Quỷ đỏ thi đấu thời gian gần đây.
Rob Edwards mới chỉ huấn luyện Bầy sói kể từ tháng 11 vừa qua, và ông đã thừa hưởng một đội bóng đã trải qua 226 ngày không giành được chiến thắng nào tại Premier League. Họ đã thua bảy trận đấu trước đó tại Ngoại hạng Anh và không ghi được bàn nào trong 5 trận gần đây.
Cầu thủ duy nhất của Wolves "ghi bàn" trong tháng 11 là Yerson Mosquera (anh cũng để bóng chạm tay ở trận gặp MU, khiến đội nhà phải chịu phạt đền), một bàn phản lưới nhà trong trận thua 0-3 trước Fulham. Sự bất mãn của NHM Bầy sói lên đến đỉnh điểm, tới mức hàng trăm người đã chọn cách dành 15 phút đầu trận đấu bên ngoài sân Molineux để hô vang khẩu hiệu "Các người đã bán đội bóng, giờ hãy bán luôn CLB" với nhóm chủ sở hữu Fosun vốn không được lòng fan.
Một đội bóng yếu đến thế, tệ hại đến thế, không còn hy vọng gì, nhưng vẫn… tìm được cách xuyên thủng hàng phòng ngự của MU. Ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, một quả tạt bóng từ cánh trái bay qua đầu nhiều cầu thủ trước khi một quả tạt khác, lần này từ Ki-Jana Hoever bên cánh phải, được David Moller Wolfe đỡ bằng ngực.

Anh tạt bóng từ cánh trái vào đúng vị trí của Bellegarde để cầu thủ 27 tuổi ghi bàn gỡ hòa, thay đổi bầu không khí tại Molineux, ít nhất là trong một khoảng thời gian, cho đến khi Mbeumo nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 51. "Chúng ta đã ghi được một bàn thắng. Cuối cùng thì chúng ta cũng ghi được một bàn thắng đúng nghĩa", các CĐV đội nhà hát vang với không ít sự ngạc nhiên và mỉa mai. Đây là bàn thắng đầu tiên của Wolves sau gần 540 phút thi đấu.
MU một lần nữa thất bại vì điểm yếu trong việc phòng ngự bóng bổng. Các trung vệ của họ định vị vị trí kém, chơi bóng bổng cũng không tốt. Đã 8 trận liên tiếp Quỷ đỏ không thể giữ sạch lưới nhà ở Ngoại hạng Anh, ngay cả trước một Wolves yếu nhất giải đấu.
Lần gần nhất MU không để thủng lưới lần nào là trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland tại Old Trafford ngày 4/10. Đó cũng là trận đấu duy nhất MU giữ sạch lưới nhà tại Premier League mùa này. Khi Amorim yên tâm hơn với Senne Lammens trong khung gỗ, thì các hậu vệ của họ lại gặp những vấn đề khác nhau, đặc biệt là khả năng chống bóng bổng.

Về lâu về dài, HLV Amorim cần phải khắc phục được những điểm yếu phòng ngự, nhất là các pha bóng bổng, nếu muốn MU chen chân được vào Top 4.





















-ngay-8-12-202.jpg)

