
Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, MU vẫn đang trong quá trình tìm kiếm giải pháp lâu dài cho chiếc "ghế nóng". Có nhiều thông tin cho rằng, MU đang đàm phán với Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick về khả năng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền đến hết mùa giải. Còn ở trận đấu với Brighton, Fletcher vẫn là người trực tiếp chỉ đạo.
Quyết định này được đưa ra sau khi Fletcher dẫn dắt MU hòa 2-2 trên sân Burnley rạng sáng ngày 8/1. CEO Omar Berrada cùng Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox thông báo rõ rằng cựu tiền vệ người Scotland sẽ tiếp tục nắm quyền ở trận đấu thuộc FA Cup cuối tuần này.

Đích thân Fletcher xác nhận: "Ban lãnh đạo muốn tôi tiếp tục dẫn dắt đội bóng, ít nhất là cho tới hết tuần này. Ý tưởng đó đã xuất hiện từ đầu tuần, nhưng khi ấy toàn đội chỉ tập trung cho trận gặp Burnley. Giờ thì tôi được giao nhiệm vụ cho trận đấu sắp tới và dồn toàn bộ sự tập trung vào nó".
Đánh giá về màn trình diễn tại Turf Moor, Fletcher tỏ ra hài lòng dù MU không thể giành trọn 3 điểm. Ông nhấn mạnh sự áp đảo của MU là rất rõ ràng, với 30 cú dứt điểm so với chỉ 7 của Burnley: "Tôi nghĩ đó là màn trình diễn đủ để giành chiến thắng. Ngày hôm nay, MU tạo ra rất nhiều cơ hội, có những pha phá bóng ngay trên vạch vôi của đối thủ, thậm chí một bàn thắng bị từ chối mà tôi vẫn chưa hiểu vì sao.
Về tổng thể, MU sẽ phải cố gắng hơn nữa. Chúng tôi nhập cuộc chậm nhưng ghi được hai bàn thắng tuyệt vời. Vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, nhưng tôi thực sự hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ. Điều tôi muốn là họ phải chủ động, phải tạo được sự hứng khởi, và họ đã làm được. Phần còn lại của trận đấu gần như là thế trận áp đảo hoàn toàn".






_m.jpg)

















