MU cầm hòa Liverpool: Đôi khi cũng cần phải 'rùa'!

Trung Nghĩa
02:19 ngày 18-12-2023
Đối đầu với một Liverpool hừng hực khí thế lại được thi đấu trên sân nhà Anfield, MU đã thực hiện một lối chơi cực kỳ hợp lý để kiếm được 1 điểm. Tất nhiên, họ cũng vẫn phải nhờ tới may mắn theo đúng biệt danh "rùa" của mình.

Một MU biết 'rụt đầu vào trong mai'

MU hành quân tới sân Anfield với tâm thế sa sút đáng báo động. Họ vừa phải nhận 2 thất bại đau đớn trước Bournemouth tại vòng 16 Premier League và Bayern tại lượt cuối vòng bảng Champions League.

Quỷ đỏ đã bị loại khỏi các cúp châu Âu và trước đó đã sớm trở thành cựu vương tại League Cup. Hiện tại, họ chỉ còn 2 đấu trường là Premier League và FA Cup nhưng hy vọng thành công là cực kỳ thấp.

Đoàn quân của Erik ten Hag ngày càng lùi xa top 4 do thành tích bết bát và chiếc ghế của ông thầy người Hà Lan cũng đang lung lay hơn bao giờ hết.

Càng đáng lo cho MU khi họ phải hành quân tới sân của một Liverpool đang hừng hực khí thế chiếm lại ngôi đầu. Trước đó, The Kop đã bị Arsenal vượt mặt sau khi Pháo thủ đánh bại Brighton với tỷ số 2-0.

Không nằm ngoài dự kiến, Liverpool dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Theo thống kê, đội chủ nhà cầm bóng tới 69%, tung ra 34 pha dứt điểm (8 trúng đích), có 12 quả phạt góc, 100 tình huống tấn công nguy hiểm.

Hàng thủ MU đã có ngày thi đấu xuất sắc để ngăn chặn Liverpool ghi bàn

Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi sau khi trận đấu khép lại. Man United trong một ngày bỗng chốc thăng hoa đã hóa giải hoàn toàn những đợt tấn công như sóng vỗ bờ của Lữ đoàn đỏ.

Tron bối cảnh thiếu vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương và treo giò, HLV Ten Hag đã chỉ đạo các học trò dựng nên 3 lớp phòng thủ kiên cố để bảo vệ khung thành của mình.

MU hầu như không dâng cao tấn công trong cả hiệp 1. Bằng chứng rõ ràng nhất là họ chỉ có đúng 1 lần chạm bóng duy nhất trong vòng cấm Liverpool trong cả hiệp. Đây là số lần chạm bóng ít nhất của MU trong nửa đầu trận đấu ở Premier League kể từ khi dữ liệu Opta được ghi lại lần đầu tiên vào mùa giải 2008/09.

Nhưng việc MU có thể cầm hòa Liverpool phần lớn đến từ sự xuất thần của hàng thủ. Raphael Varane trong lần đá chính trở lại ở Premier League đã chỉ huy cực tốt các đồng đội. Chính bản thân anh cũng có rất nhiều lần phá bóng và bọc lót cho hậu vệ trái Luke Shaw.

Các hậu vệ khác như Shaw, Evans và Dalot hay các tiền vệ như Amrabat, Mainoo, McTominay và cả cầu thủ chạy cánh Antony cũng có ngày làm việc trên cả tuyệt vời về mặt phòng ngự. Họ lăn xả để bảo vệ khung thành trước áp lực khủng khiếp từ phía đội chủ nhà.

Và tất nhiên không thể không kể tới thủ thành Onana. Sau tình huống bắt bóng lập bập ở phút 16, anh đã thi đấu cực kỳ tự tin và tập trung để ngăn cản các pha dứt điểm của Salah, Nunez hay các cầu thủ khác bên phía Liverpool.

Và một MU 'cực rùa'

Không thể phủ nhận các cầu thủ MU đã có một màn trình diễn xuất sắc trong phòng ngự. Nhưng cũng phải nói rằng họ đã gặp khá nhiều may mắn ở trận đấu này.

Đầu tiên là việc các chân sút của Liverpool đã có một ngày thi đấu kém sắc sảo. Họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không có được sự chuẩn xác và chỉn chu ở tình huống cuối nên không thể xuyên phá được "khối bê tông" của MU.

Đã có rất nhiều tình huống tưởng như bàn thắng đã tới nhưng bằng một "thế lực vô hình" nào đó mà khung thành của Onana vẫn được yên ổn. Đáng chú ý nhất chính là pha dứt điểm từ xa của Alexander-Arnold ở phút 66. Tất cả cầu thủ MU đã đứng chôn chân nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Các chân sút của Liverpool dứt điểm khá tệ ở trận này

Một sự may mắn tiếp theo là MU đã không phải chịu 1 quả phạt đền ở phút 85 khi bóng chạm tay Luke Shaw trong vòng cấm. 

Từ đầu mùa, Quỷ đỏ đã phải chịu khá nhiều quyết định bất lợi từ VAR. Nhưng ở trận đấu hôm nay, họ lại được VAR bảo vệ khi xác định Shaw không chủ động chơi bóng bằng tay trong tình huống này.

Tới những phút bù giờ, MU đã phải thi đấu thiếu người khi Dalot nhận 2 thẻ vàng liên tiếp vì phản ứng với trọng tài chính Michael Oliver.

Thêm một may mắn nữa cho MU khi Dalot bị đuổi khỏi sân khi trận đấu chỉ còn vài phút là khép lại. Nếu như Quỷ đỏ bị mất người sớm hơn thì chưa chắc họ đã bảo toàn được mành lưới.

Nói tóm lại, MU đã cầm hòa được Liverpool nhờ biết mình biết người, biết chấp nhận tử thủ để bảo toàn mành lưới. Ngoài ra, họ cũng được "thần rùa" bảo trợ trong suốt cả trận đấu. Chính vì thế, các anti fan sẽ lại có dịp mỉa mai biệt danh "rùa tai đỏ" của họ. 

Nhưng nói gì thì nói, 1 điểm ở trận đấu này cũng đã là thành công của Ten Hag và các học trò.

MU chấm dứt mạch thắng sân nhà của Liverpool
MU đã trở thành đội bóng đầu tiên khiến Liverpool không thể giành được chiến thắng trên sân Anfield mùa này ở mọi đấu trường. Mạch thắng của The Kop trên sân nhà đã phải dừng lại ở con số 11.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x