
Amorim là một trong những người trả lời phỏng vấn trung thực và thẳng thắn nhất tại Premier League. Ông cũng từng dự báo trước về những giai đoạn sóng gió cho CLB của mình. Vì vậy, khi Amorim tận dụng buổi họp báo trước trận đấu để cảnh báo về những phẩm chất mà MU sẽ đánh mất trong vài tuần tới, điều đó mang lại cảm giác cực kỳ hệ trọng.
Vào Chủ nhật tuần trước, các học trò của Amorim phải đối mặt với một Aston Villa đã thắng tới 21 trong số 26 trận trước đó tại Villa Park trong năm 2025. Họ bước vào trận đấu mà không có sự phục vụ của Bryan Mbeumo, Amad và Noussair Mazraoui do bận nghĩa vụ tại AFCON 2025. Án treo giò vì thẻ vàng khiến MU thiếu vắng tiền vệ phòng ngự hay nhất là Casemiro, trong khi chấn thương trên sân tập của Kobbie Mainoo đồng nghĩa với việc đội hình vốn đã mỏng của Amorim bị đẩy đến giới hạn.
Dù vậy, MU đã chơi khá ổn trong phần lớn hiệp một tại Villa Park. Morgan Rogers đã ghi một trong những bàn thắng solo đẹp nhất mùa giải ở phút 45, trước khi Matheus Cunha tìm được bàn gỡ hòa ba phút sau đó. MU biết họ sẽ phải chịu đựng trong nhiều thời điểm, nhưng vẫn tìm được cách tạo ra những khoảnh khắc nguy hiểm.
Thế rồi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, kéo theo sự thật phũ phàng rằng MU sẽ phải tiếp tục mà không có Bruno Fernandes do chấn thương cơ. Amorim đang nỗ lực hết mình để giữ cho con tàu chòng chành của mùa giải 2025/26 đi đúng hướng, nhưng hành trình này lại đầy rẫy những "ổ gà" và những rủi ro khó lường.
Đội bóng của Amorim đã chơi tốt ở một vài thời điểm trong thất bại này, nhưng cuối cùng họ lại bị đánh bại bởi sự kết hợp giữa khả năng dứt điểm thiếu chính xác, phòng ngự hớ hênh và một chút vận rủi tồi tệ.
Amorim đang cạn kiệt những nhân tố có thể thay đổi trận đấu khi Premier League bước vào giai đoạn quan trọng. Liệu ông có thể tìm ra những giải pháp mới cho một tập hợp các vấn đề ngày càng tăng lên?
“Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi là đội chơi hay hơn", Amorim nói trong buổi họp báo sau trận đấu. “Nếu bạn nhìn vào những phút đầu trận, chúng tôi đã tạo ra các cơ hội. Chúng tôi đã chơi rất ổn định trong cách vận hành và tạo cơ hội. Chúng tôi phòng ngự tốt, phần lớn thời gian chúng tôi chấp nhận đấu tay đôi một chọi một, đặc biệt là khi (Emiliano) Martinez có bóng, chúng tôi cố gắng thu hồi bóng thật nhanh".

“Một lần nữa, tôi nghĩ chúng tôi chơi tốt, nhưng cảm giác thất vọng vẫn còn đó. Vì vậy, chúng tôi cần giữ lấy những điều tốt đẹp và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".
MU đã dũng cảm trong cách tiếp cận phòng ngự trong phần lớn thất bại vừa qua. Đã có những điều chỉnh thêm về mặt chiến thuật so với trận hòa 4-4 với Bournemouth vào tuần trước. Các cầu thủ chạy cánh Patrick Dorgu và Diogo Dalot cố gắng chơi cao và rộng tại Villa Park, nhằm mục đích ghim chặt các hậu vệ biên đối phương và vô hiệu hóa sức mạnh ở cánh của Villa. Ayden Heaven được giao trọng trách một mình theo kèm Ollie Watkins trong phần lớn trận đấu, trong khi Leny Yoro được triển khai để đối phó với Rogers.
Trong môi trường rủi ro và cường độ cao của Premier League, Amorim đã đặt niềm tin vào các cầu thủ của mình để đánh bại đối phương trong các cuộc đấu tay đôi một chọi một.
Kế hoạch này có thể đã thành công, khi Benjamin Sesko suýt ghi bàn trong hiệp một, còn Cunha lẽ ra đã có thể tiếp xúc bóng bằng đầu chính xác hơn từ quả tạt của Dorgu trong hiệp hai.
Cú dứt điểm tuyệt vời của Rogers ở phút 57 đã tạo ra sự khác biệt, nhưng MU đã chiến đấu tốt dù thiếu vắng hai trung vệ và hai tiền đạo tốt nhất. Chấn thương của Fernandes đã buộc Amorim phải đưa Lisandro Martinez – người mới trở lại sau hai chấn thương đầu gối nghiêm trọng – vào đá tiền vệ trung tâm để bảo vệ tốt hơn cho Manuel Ugarte. Việc tung hai tài năng trẻ triển vọng của học viện là Jack Fletcher và Shea Lacey vào sân trong hiệp hai đã làm rõ tình cảnh hiện tại. Đây có thể là một giai đoạn "chịu đựng" khác của MU khi Amorim phải đối mặt với các ca chấn thương và AFCON.
Kể từ khi đến vào tháng 1 năm 2020, Fernandes chỉ mới bỏ lỡ 3 trận đấu cho MU. Chúng ta vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của chấn thương mô mềm mà anh gặp phải, nhưng Amorim tin rằng đội trưởng của mình sẽ "vắng mặt một vài trận" trong giai đoạn tháng 12.
Sự trở lại của Casemiro sau án treo giò vào ngày Lễ Tặng quà sẽ làm dịu bớt những cơn đau đầu ở hàng tiền vệ, nhưng đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, MU bước vào giai đoạn tăm tối mà thiếu đi nguồn sáng tạo lớn nhất. Chấn thương của Mainoo đồng nghĩa với việc MU không có người thay thế tốt nhất cho Fernandes, và lịch thi đấu của AFCON 2025 đồng nghĩa là MU khó có khả năng đón 3 cầu thủ tốt nhất của họ trở lại trước trận đấu sân khách với Burnley vào ngày 7 tháng 1.
Người ta thường nói "cái khó ló cái khôn", và MU sẽ phải cực kỳ sáng tạo để duy trì một vị trí ổn định trên bảng xếp hạng trong những tuần tới.

"Phẩm chất" là một thuật ngữ khác mà Amorim thích lồng ghép vào các buổi họp báo. Đội hình của ông đang dần cạn kiệt những phẩm chất có thể quyết định trận đấu. Mặc dù vậy, vị HLV người Bồ Đào Nha vẫn giữ thái độ lạc quan.
“Chúng tôi phải tìm ra những phương án khác nhau, nhưng tôi nhớ thời điểm này năm ngoái chúng tôi cũng gặp vấn đề tương tự", Amorim nói về đội hình đang mỏng dần của mình. “Khi bạn đã có kinh nghiệm đó, có lẽ mọi chuyện trông không quá tệ".
“Tình hình có thể tệ hơn, nhưng cảm giác rằng sẽ không có ai bỏ cuộc cả. Chúng tôi biết rằng mình sẽ phải chịu đựng khi thiếu tất cả những cầu thủ này. Cùng với người hâm mộ, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp điều gì đó để giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo".
"Sự chịu đựng" là chủ đề lặp đi lặp lại trong quãng thời gian Amorim dẫn dắt MU, và có thể còn nhiều giai đoạn khó khăn hơn nữa ở phía trước. Đây là một giai đoạn tinh giản đội hình đòi hỏi rất nhiều sự thử nghiệm ở nhiều khu vực khác nhau.





















-ngay-23-12-20.jpg)


