
Dorgu, 21 tuổi, mở tỷ số cho MU bằng một cú sút xa tuyệt đẹp ở phút 50 tại Emirates. Sau khi lao ra ăn mừng trước khu khán đài đội khách, Dorgu và các đồng đội buộc phải chờ đợi khi VAR kiểm tra một tình huống nghi ngờ chạm tay trong pha dẫn tới bàn thắng.
Dorgu khống chế bóng sau đường chuyền của Bruno Fernandes, nhưng bóng bật vào tay của anh rồi vượt qua Martin Zubimendi trước khi rơi vào vị trí thuận lợi để dứt điểm.
Các trọng tài của Premier League đã xem lại băng hình tại trung tâm Stockley Park, song không yêu cầu trọng tài chính Craig Pawson ra màn hình bên đường biên để xem kỹ lại tình huống.
Thay vào đó, trọng tài VAR, Paul Tierney, giữ nguyên quyết định ban đầu và bàn thắng được công nhận, khiến khu khán đài đội khách vỡ òa. Với các fan Arsenal theo dõi trận đấu, cơn thịnh nộ bùng nổ.
- Một người viết trên mạng: "Bàn thắng của Dorgu thật không thể tin nổi, nhưng nếu là đội khác thì tình huống đó đã bị thổi lỗi chạm tay rồi. Thật là mờ ám".
- Một người khác nói thêm: "Rất có khả năng đó là chạm tay của Dorgu trước khi cậu ấy sút".
- Một CĐV khác thừa nhận: "VAR chống lưng cho MU rồi. Đó rõ ràng là chạm tay của Dorgu".

Trên Sky Sports, cựu trọng tài của Premier League, Mike Dean, đã truyền đạt quan điểm của VAR, cho rằng bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra đều là "không đủ cơ sở kết luận".
Dean nói: "Chúng tôi vừa nghe từ VAR, Paul Tierney, và đó là một nhận định hợp lý. Tình huống không rõ ràng, không thể xác định được. Đó là những gì VAR vừa nói, trông như bóng chạm vào hông cậu ấy (Dorgu). Quyết định trên sân là đúng, bàn thắng được công nhận".
Arsenal sau đó tiếp tục cảm thấy bị xử ép khi cú sút của Mikel Merino bị tay của Harry Maguire cản lại khi trận đấu còn 20 phút. Lời giải thích chính thức là hậu vệ tuyển Anh đã dùng tay chống đỡ cơ thể khi ngã xuống.
Tuy nhiên, các cổ động viên Arsenal không thể chấp nhận sự thật họ đã bị khước từ một quả penalty.
- Một bài đăng viết: "Thưa quý vị, Arsenal đang bị cướp trắng trợn bởi trọng tài và Man United. Chạm tay rõ ràng của Maguire không được thổi, VAR không làm gì cả, thật đáng xấu hổ".
- Một người bức xúc: "Tôi thực sự không còn hiểu luật chạm tay là gì nữa. Cú sút đó rõ ràng trúng tay Maguire. Tay anh ta không hề ép sát người. Đúng, anh ta đang ngã nên không thể tránh, nhưng cú sút đó hoàn toàn có thể bay vào lưới. Vậy giờ bóng có thể chạm tay mà không bị thổi phạt đền sao?".




















