Trong trận đấu cuối cùng trước đợt FIFA Days tháng 10 này, HLV Ruben Amorim phần nào giảm bớt áp lực về tương lai của mình khi giúp MU hạ Sunderland 2-0.
Đây mới chỉ là chiến thắng thứ ba của MU ở mùa giải 2025/26, và người hâm mộ hy vọng đó sẽ là khởi đầu cho chuỗi phong độ tốt, dù trận đấu tiếp theo của họ là cuộc đại chiến với Liverpool tại Premier League.
Tuy nhiên, người hâm mộ Quỷ đỏ đang lo ngại khi một cầu thủ trẻ thi đấu nổi bật từ đầu mùa dính chấn thương trong lúc khoác áo đội tuyển quốc gia.
Cùng với nhiều gương mặt trong đội hình chính của Amorim, một số cầu thủ trẻ thường xuyên được ông tung vào sân từ ghế dự bị cũng được triệu tập lên tuyển trong đợt FIFA Days lần này. Trong số đó có Ayden Heaven, người được gọi lên đội U20 Anh để tham dự trận giao hữu với U20 Thụy Sĩ tại trung tâm huấn luyện St George’s Park.
Heaven được xếp đá chính ngay từ đầu, song mọi chuyện không suôn sẻ khi anh chấn thương chỉ sau đúng 1 phút thi đấu. Dù được chăm sóc và có thể tiếp tục ra sân, Heaven đã không trở lại trong hiệp hai, khiến các CĐV MU không khỏi lo lắng.
May mắn thay, có vẻ tình hình không quá nghiêm trọng. Sau trận, HLV Ben Futcher của U20 Anh đã mang đến tin tích cực: "Cậu ấy gặp phải một vấn đề nhỏ. Tôi nghĩ không quá nghiêm trọng, nhưng chúng ta cần chờ xem tình hình ổn định ra sao".
Tính đến thời điểm này của mùa giải, Heaven mới chỉ có 2 lần ra sân cho MU, song được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong tương lai, nhất là khi HLV Amorim đánh giá rất cao tiềm năng của cầu thủ 19 tuổi.
Trong buổi phỏng vấn với MUTV mùa trước, Amorim từng chia sẻ: "Tôi nghĩ một lần nữa Jason Wilcox đã làm rất tốt khi mang Ayden về đây. Những cầu thủ kiểu như vậy chính là điều chúng tôi cần. Cậu ấy đã thể hiện được rất nhiều phẩm chất và bản lĩnh sau chấn thương nặng. Chúng tôi muốn có những cầu thủ như thế trong đội hình".