Bóng Đá Plus trên MXH

6 'cái gai' trong mắt Amorim tại MU giờ ra sao?

05 giờ trước
Trong lúc Ruben Amorim đang chật vật với khởi đầu mùa giải, điều khiến tình hình thêm khó xử là nhiều cầu thủ mà ông cho rằng không đủ trình độ ở MU lại đang thi đấu thăng hoa sau khi rời Old Trafford.

    Chiến thắng kịp thời trước Sunderland cuối tuần qua phần nào giảm bớt áp lực, song thật trớ trêu, Marcus Rashford và Rasmus Hojlund - hai trong số những cái tên mà Amorim từng muốn đẩy đi - đều lập công ở CLB mới. Điều đó khiến các CĐV chỉ trích Amorim dữ dội hơn, dù nội bộ MU vẫn giữ lập trường rằng các quyết định chia tay là cần thiết, bất chấp phong độ của họ ở nơi khác. 

    Hãy cùng điểm qua 6 cái tên lớn đã rời MU trong mùa hè vừa qua

    1
    Marcus Rashford (Barcelona)

    Rashford khởi đầu ấn tượng ở Tây Ban Nha: 3 bàn, 5 kiến tạo sau 10 trận cho Barca. Không chỉ là thống kê, anh còn gây thiện cảm lớn về thái độ và thể lực - điều mà ban đầu ban huấn luyện Barca từng nghi ngờ.

    Sau 3 trận mở màn khá mờ nhạt, Rashford đang có chuỗi 5 trận liên tiếp góp dấu giày vào bàn thắng (4 kiến tạo, 1 bàn). Anh tỏa sáng tại Champions League với cú đúp vào lưới Newcastle, rồi kiến tạo cho Ferran Torres trong trận gặp PSG.

    Pha vô-lê chân trái vào lưới Sevilla cuối tuần qua cho thấy sự tự tin đã trở lại, dù Barca thất thủ 1-4. Ở môi trường mới, Rashford không còn bị coi là ngôi sao duy nhất, qua đó giảm bớt sức ép. Anh học tiếng Tây Ban Nha, được HLV Hansi Flick đánh giá cao vì tinh thần làm việc. 

    Marcus Rashford (Barcelona)

    2
    Rasmus Hojlund (Napoli)

    Trên mạng xã hội, Hojlund hài hước viết: "Không ngờ trong kịch bản 2025 của tôi lại có việc De Bruyne kiến tạo cho Hojlund lập cú đúp ở Champions League!".

    Từ lúc cập bến Napoli, tiền đạo người Đan Mạch đã ghi 4 bàn sau 6 trận, trong đó có cú đúp vào lưới Sporting ở Champions League và bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Genoa. Anh cũng mở tài khoản ở Serie A bằng pha lập công đẹp vào lưới Fiorentina.

    HLV Antonio Conte đã giúp Hojlund phát triển trong một hệ thống ổn định và có kỷ luật chiến thuật rõ ràng, thứ mà anh thiếu ở MU. Kevin De Bruyne thậm chí đã so sánh Hojlund với Erling Haaland - điều khó ai tin được cách đây nửa năm.

    Napoli có tùy chọn mua đứt trị giá 32,2 triệu bảng và đang nghiêm túc cân nhắc giữ Hojlund lâu dài. Với phong độ hiện tại của ngôi sao 22 tuổi, khả năng cao điều đó sẽ thành hiện thực.

    Rasmus Hojlund (Napoli)

    3
    Alejandro Garnacho (Chelsea)

    Gia nhập Chelsea một phần vì sự hiện diện của nhóm cầu thủ Argentina gồm Enzo Fernandez và Facundo Buonanotte, Garnacho nhanh chóng hòa nhập với phòng thay đồ.

    Trận ra mắt gặp Brentford cho thấy đầy đủ điểm mạnh lẫn hạn chế của anh: tạo dấu ấn trong bàn thắng nhưng lại bỏ quên Fabio Carvalho, dẫn đến bàn gỡ hòa. Dù còn non, Garnacho đang gây ấn tượng mạnh với HLV Enzo Maresca, được tin tưởng đá chính trong hai trận lớn gặp Benfica và Liverpool.

    Garnacho chưa có bàn hay kiến tạo nào, nhưng bù lại anh lại thể hiện tính trực diện và năng lượng cao, đặc biệt là khi kết hợp với Marc Cucurella ở cánh trái. Mới 21 tuổi, Garnacho vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, song bước đầu đã cho thấy tiềm năng lớn tại Stamford Bridge.

    Alejandro Garnacho (Chelsea)

    4
    Jadon Sancho (Aston Villa)

    Kỳ chuyển nhượng đầy trắc trở khiến Sancho suýt gia nhập Chelsea, trước khi hoàn tất bản hợp đồng cho mượn đến Aston Villa vào ngày cuối cùng. Tuy nhiên, khởi đầu của anh ở Villa Park rất mờ nhạt: chỉ có 8 phút ra sân tại Premier League, kèm một trận bị ốm và hai lần vắng mặt do bệnh.

    Sancho, 25 tuổi, chỉ còn 1 năm hợp đồng với MU. Dù có thể gia hạn thêm một năm để bán lấy phí, Quỷ đỏ không có ý định kích hoạt điều khoản đó. Nghĩa là Sancho nhiều khả năng sẽ ra đi tự do vào mùa hè tới, khép lại giai đoạn u ám ở Old Trafford.

    Jadon Sancho (Aston Villa)

    5
    Antony (Real Betis)

    Tái ngộ Betis, Antony được chào đón như một ngôi sao. Anh từng ghi 9 bàn cùng 5 kiến tạo mùa trước, giúp Betis vào đến chung kết Conference League và chỉ chịu thua Chelsea.

    Trở lại La Liga với mức phí 25 triệu bảng, cầu thủ Brazil tiếp tục thể hiện sự hòa nhập và ghi bàn gỡ hòa muộn trước Nottingham ở Europa League. Đáng chú ý, pha lập công của Antony là bằng chân phải, không phải chân thuận của anh.

    Betis tin rằng khi Antony đạt đủ thể lực sau giai đoạn dài tập riêng, anh sẽ trở lại phong độ rực sáng đã khiến CĐV yêu mến mùa trước. Với môi trường ít áp lực hơn Premier League, đây có thể là nơi Antony hồi sinh sự nghiệp.

    Antony (Real Betis)

    6
    Andre Onana (Trabzonspor)

    Onana bất ngờ rời MU gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn hè vừa qua, sau khi CLB chiêu mộ Senne Lammens. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh đang dần lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Onana giữ sạch lưới trận đầu tiên trong chiến thắng 4-0 trước Kayserispor, có 7 pha cứu thua xuất sắc.

    Dù vẫn còn thiếu ổn định với 5 bàn thua sau 4 trận, Onana được đánh giá là có ảnh hưởng tích cực trong phòng thay đồ. Trabzonspor trả lương cho tuyển thủ Cameroom cao hơn mức ở MU, song khả năng mua đứt còn bỏ ngỏ vì phí chuyển nhượng dự kiến quá lớn so với tiềm lực của CLB.

    Andre Onana (Trabzonspor)

    Đỗ Trung • 05 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay