
Vào sáng ngày 15/4, PSG vượt qua Liverpool để ghi tên vào bán kết. Đội bóng thủ đô Paris đã tạo ra lợi thế lớn với chiến thắng 2-0 ở lượt đi và bước vào trận lượt về tại Anfield với sự tự tin cao độ. Trước sức ép khủng khiếp từ phía Liverpool, PSG vẫn giữ được tổ chức và bản lĩnh cần thiết để lại thắng 2-0, qua đó giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.
Với việc vượt qua Liverpool ở cả 2 lượt đấu, Enrique tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng trước các đội bóng Anh ở giai đoạn knock-out Champions League từ mùa 2024/25 đến thời điểm hiện tại của mùa 2025/26.
Còn nhớ ở mùa 2024/25, PSG đã lọt vào chung kết Champions League – lần thứ hai trong lịch sử CLB sau trận thua Bayern Munich ở Lisbon năm 2020 – bằng cách vượt qua 4 đội bóng Ngoại hạng Anh (Man City, Liverpool, Aston Villa và Arsenal).
Đến vòng phân hạng Champions League 2025/26, PSG hạ Tottenham với tỷ số 5-3. Trước đó ở trận Siêu cúp châu Âu 2025, PSG cũng đánh bại Tottenham sau loạt luân lưu. Tiếp đó, PSG lần lượt tiễn Chelsea (vòng 1/8) và Liverpool (tứ kết) rời Champions League mùa này. Tính ra, PSG toàn thắng trước các đại diện của Premier League ở Champions League 2025/26.

Có một chi tiết đáng chú ý, Enrique luôn có thành tích cực tốt trước các CLB Premier League ở vòng knock-out Champions League. Như ở mùa 2014/15, Barcelona của Enrique hạ Man City 3-1 ở vòng 1/8. Đến mùa giải 2015/16, Barcelona của Enrique đánh bại Arsenal với tỷ số 5-1 cũng ở vòng 1/8. Mùa trước, PSG cũng "đánh một hơi" khi vượt qua Liverpool, Aston Villa và Arsenal tại vòng 1/8, tứ kết và bán kết trước lúc đăng quang.
Ngoài ra, ở hành trình mùa trước, PSG trước lúc lên đỉnh Champions League cũng đã vượt qua Liverpool. Sang tới mùa này, PSG lại loại Liverpool và đang hướng tới vòng bán kết. Do đó, fan PSG hi vọng "điềm may Liverpool" sẽ giúp đội bóng này lần thứ 2 lên đỉnh ở Champions League.
PSG là đội bóng Pháp đầu tiên trong lịch sử Cúp C1/Champions League lọt vào bán kết 3 mùa giải liên tiếp. Họ tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch, đội bóng nước Pháp sẽ gặp Bayern hoặc Real ở vòng bán kết.
Tuy nhiên, HLV Enrique tỏ ra khá thoải mái khi nói về đối thủ sắp tới: “Nếu tôi chọn một đội, có lẽ chúng tôi sẽ gặp đội còn lại. Tôi sẽ xem trận đó với một ly nước trên tay. Điều quan trọng là PSG xứng đáng có mặt ở đây, và chúng tôi sẽ tận hưởng hành trình này cùng người hâm mộ".


























