MU: Trước mắt vẫn phải trông vào Bruno Fernandes

Dũng Phan Dũng Phan
11:24 ngày 14-08-2021
Mùa giải 2020/21 của Bruno Fernandes kết thúc với con số thống kê kỷ lục của một tiền vệ: 28 bàn thắng và 17 pha kiến tạo trên tất cả các mặt trận. Chúng ta đã nói rất nhiều lần, và giờ chúng ta lặp lại điều ấy, rằng linh hồn và trái tim Quỷ đỏ tại Premier League vẫn cứ là Bruno Fernandes.
MU: Trước mắt vẫn phải trông vào Bruno Fernandes

Tuyển thủ Bồ Đào Nha trở về Manchester sau kỳ EURO 2020 đáng quên. Mặc dù được dự báo là một trong những ngôi sao sẽ tỏa sáng ở EURO lần này, nhưng Bruno đã để lại sự thất vọng khi Bồ Đào Nha bị loại từ vòng 1/8, còn cá nhân anh lặn mất tăm mất tích. Bruno có 205 phút thi đấu, 6 lần qua người, tạo ra 6 cơ hội, tung ra 4 cú sút, nhưng chỉ 1 đi trúng đích. Và không có bàn thắng cũng như kiến tạo nào. Đấy là những con số xa lạ của một cầu thủ luôn biết cách nở nụ cười vào mỗi cuối tuần khi khoác áo M.U.

Muôn đời nay, luôn có một quy luật bù trừ cho các trường hợp cầu thủ giống trường hợp của Bruno. Anh thất bại ở giải đấu ngắn ngày tại ĐTQG, thì sẽ như chiếc lò xo nén lại để bung ra khi về lại CLB.  Anh im lặng ở EURO, không có nghĩa là anh không tìm thấy hạnh phúc tại Premier League. Điều đó càng có cơ sở hơn khi kể từ ngày đặt chân đến xứ sương mù, Premier League giống như “đất mẹ Gaia” trong thần thoại Hy Lạp của Bruno Fernandes. Tại nơi này, anh lập kỷ lục về số lần kiến tạo, số bàn thắng, lập kỷ lục về số danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng” và 2 năm liên tiếp đoạt giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm Sir Matt Busby” do người hâm mộ Man United bình chọn. 

Đương nhiên Bruno Fernandes cũng có điểm yếu, đấy là không chứng minh được khả năng trong các giải đấu cúp hay những trận cầu lớn. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Man United trước khi Bruno đến thì kiếm một cầu thủ tỏa sáng đều đặn mỗi cuối tuần là chẳng có được. Và điều này có lẽ là hay hơn so với việc gò ép tiền vệ người Bồ Đào Nha khoác chiếc áo quá rộng, rồi nhân đó chỉ trích anh, cuối cùng lại làm khổ chính bản thân. Bruno không phải cầu thủ lớn trong các trận cầu lớn, nhưng đứng trước các đối thủ như Leeds United thì hãy trông vào tiền vệ Bồ Đào Nha, bởi anh sinh ra để thăng hoa trong các trận đấu như thế. 

Xin đừng quên, Bruno Fernandes còn rất nhiều thời gian để thay đổi và chứng minh khả năng. Tiền vệ 25 tuổi còn một tương lai rộng mở phía trước, còn rất nhiều giải đấu, các trận cầu lớn để cho thấy bản thân. Người hâm mộ vốn dĩ hay đòi hỏi, anh có hạng nhì thì đòi anh vô địch, anh thăng hoa ở trận cầu nhỏ thì đòi anh tỏa sáng ở trận cầu lớn. Trách nhiệm của cầu thủ lớn chính là đi qua từng khúc ngoặt số phận để ghi danh lên đại lộ danh vọng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x