Man United đã phải chịu thất bại thứ 12 trong mùa giải khi để thua 0-1 trước Tottenham vào Chủ Nhật. Đây là trận thua thứ 8 trong 14 trận kể từ khi Amorim được bổ nhiệm thay thế Erik ten Hag.
Quỷ đỏ hiện đã tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League. Kết quả và vị trí trên bảng xếp hạng khiến HLV người Bồ Đào Nha được hỏi liệu ông có bắt đầu lo sợ cho vị trí của mình hay không.
Đây là lần đầu tiên Man United thua 12 trong số 25 trận đầu tiên của một mùa giải kể từ mùa giải 1973/74, khi họ phải xuống hạng. Quỷ đỏ cũng đang trên đường đạt thành tích thấp nhất kể từ chính mùa giải đó.
Amorim chia sẻ với BBC Match of the Day: "Tôi không lo lắng. Tôi hiểu người hâm mộ của chúng tôi. Tôi ghét thua cuộc, cảm giác đó là tồi tệ nhất. Tôi không nghĩ đến những điều còn lại. Tôi ở đây để giúp đỡ các cầu thủ của mình. Tôi hiểu hoàn cảnh của mình, công việc của mình, tôi tự tin vào công việc của mình và tôi chỉ muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. Vị trí trên bảng xếp hạng là mối lo nhưng tôi không lo lắng về bản thân mình".
Cuộc khủng hoảng chấn thương đột ngột của Man United khiến Amorim chỉ còn một cầu thủ dự bị có kinh nghiệm ở trận gặp Tottenham. Mặc dù MU bị dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu, ông đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho đến khi đưa tiền đạo 17 tuổi Chido Obi vào sân ở phút thứ 89.
Để giải thích lý do tại sao rất miễn cưỡng đưa bất kỳ cầu thủ trẻ nào vào sân, Amorim cho biết: "Đây là giải đấu khó khăn nhất trên thế giới. Tôi đang cố gắng cẩn thận với các cầu thủ trẻ. Tôi cảm thấy đội đang nỗ lực ghi bàn và tôi cảm thấy mình không muốn thay đổi. Nhưng họ sẽ có cơ hội".
Amorim cũng thừa nhận rằng mọi thứ đang chống lại ông ngay lúc này, với những chấn thương dai dẳng và đội bóng thường xuyên thua. Nhưng ông cho biết hy vọng mọi thứ sẽ cải thiện khi Quỷ đỏ trở lại thi đấu với Everton vào tuần tới.
Ông nói thêm: "Tôi gặp rất nhiều vấn đề, công việc của tôi ở đây rất, rất khó khăn. Nhưng tôi vẫn giữ vững niềm tin của mình. Bạn sẽ trưởng thành và học được rất nhiều điều. Chúng ta chỉ cần đối mặt với nó chứ không phải chạy trốn, đó là cảm giác của tôi. Hôm nay sẽ rất đau đớn, thật đau đớn khi thua quá nhiều trận, nhưng sau đó bạn có thể thay đổi mọi thứ trong một tuần".