Ozan Kabak: Không thể tệ hơn với Liverpool

Hà Trang
08:34 ngày 21-02-2021
Có một góc nhìn độc đáo về tân binh Ozan Kabak trên tờ The Guardian: Tương lai của anh ở Liverpool chỉ có thể tốt hơn vì những gì tệ nhất đều đã làm rồi. Quả thực, 9 ngày với 3 trận đấu vừa qua là những bài học không thể thực tế hơn với cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Chỉ 3 phút trong trận derby Merseyside đầu tiên của sự nghiệp, Kabak đã cho thấy sự bất ổn. Gió thổi bất lợi khiến cú đánh đầu phá bóng của Kabak không được như ý, điều đó có thể thông cảm. Nhưng việc thiếu cảnh giác với hướng di chuyển của Richarlison ở tình huống sau thì chỉ có thể đổ cho sự non nớt của Kabak.

Sau bàn thua đầu 5 phút, Kabak tiếp tục phán đoán sai điểm rơi của một pha bóng bổng và suýt chút nữa tạo cơ hội cho Richarlison thoát xuống đối mặt với Alisson lần thứ 2. Đến trước giờ nghỉ giữa trận, Kabak nhận thẻ vàng thứ 3 chỉ trong 3 trận cho Liverpool, nối tiếp 7 thẻ cùng Schalke và 2 thẻ với ĐT Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa này.

"Tôi là một trung vệ mạnh về thể chất và có sở trường không chiến. Tôi rất giỏi ở trên không, thi thoảng có thể ghi bàn", Kabak vô cùng tự tin trong ngày ra mắt sân Anfield. Với những gì vừa thể hiện trong 3 trận vừa qua, Kabak phần nào đã đi ngược với chính phát biểu của mình.

Trước Leicester, RB Leipzig và mới nhất là thất bại 0-2 trước Everton, Kabak đều bị đối thủ luồn ra sau lưng một cách khá dễ dàng. Chiến thắng ở cúp châu Âu là một sự ghi nhận, nhưng việc góp mặt ở 2 trong 4 thất bại liên tiếp của Liverpool tại Premier League chứng minh khả năng thích nghi của Kabak là rất hạn chế.

Nói về chàng trai trẻ này, có thể miễn cưỡng dùng từ đen đủi. Anh thường xuyên góp mặt bên đội thua cuộc, một trải nghiệm đầu đời không mấy tích cực. Trận thua Everton là trận xuất phát tại giải VĐQG thứ 63 của Kabak. Trong 62 trận trước đó, đội bóng của Kabak chỉ thắng có 11 lần. Trong 27 trận gần nhất, đội của Kabak chỉ thắng 1 lần.

Kabak vẫn còn rất non nớt

Kabak đã phải xuống hạng với Stuttgart - đội bóng Bundesliga đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu ở lại Schalke, anh nhiều khả năng cũng có lần thứ 2 chia tay Bundesliga. Và như luận điểm độc đáo ở trên, tương lai phía trước của Kabak sẽ rất sáng vì làm gì còn chuyện nào có thể tệ hơn được nữa.

Nói ra những điều trên chỉ để công chúng thông cảm cho Kabak. Một cầu thủ 20 tuổi, chuyển tới một đội bóng mới, một môi trường mới, trong phiên chợ đông là bài toán khó với ngay cả những siêu sao. 

Đen đủi với Kabak, anh còn không có được sự kèm cặp của những đàn anh hàng đầu. Các trung vệ thực thụ như Van Dijk hay Gomez chấn thương, đến những trung vệ bất đắc dĩ như Fabinho hay mới nhất là Henderson cũng phải nhập viện. Kabak và Nat Phillips vừa tạo nên cặp trung vệ thứ 19 mà The Reds phải sử dụng trong mùa này.

Kabak chưa thuộc hết tên đồng đội, chưa nắm bắt hết cách xây dựng bóng, chưa xây dựng xong sợi dây liên kết với các tuyến, bắt anh ngay lập tức thi đấu chững chạc là một sự đòi hỏi quá đáng. Nhưng đương nhiên, ở một đội bóng có tham vọng vô địch như Liverpool, đó là chuyện thường tình. Quan trọng là hãy cho Kabak thêm thời gian!   

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x