Có rất nhiều câu hỏi đặt ra - đầu tiên là nó sẽ được chi trả như thế nào. Và nếu nó được xây dựng, liệu nó có còn phù hợp với những người hâm mộ bình thường của MU, nền tảng hỗ trợ của CLB, những người luôn có mặt trên khán đài mỗi tuần chứ không chỉ những trận đấu hào nhoáng?
Sức chứa 100.000 chỗ ngồi là mục tiêu táo bạo, nhưng nhu cầu là có. MU đủ sức hút để đối đầu trực tiếp với Camp Nou được cải tạo lên 105.000 chỗ ngồi của Barcelona. Phóng viên Laurie Whitwell của The Athletic chia sẻ một câu chuyện: "Tôi nhớ đã đưa một người hâm mộ Barca đến Old Trafford vào năm 2008 và anh ấy đã sốc... bởi nó nhỏ như thế nào. Anh ấy mong đợi một sân đấu lớn hơn. Tôi thì nghĩ khác, nhưng anh ấy có quan điểm của mình".
Nhưng để có Old Trafford mới thì phải phá bỏ cái cũ. Mọi người có thể quá đa cảm về điều này, đặc biệt tại Anh. Một số người vẫn còn tiếc nuối sự suy tàn của Wembley cũ và Tháp đôi huyền thoại của nó. Nhưng hãy nghĩ theo hướng này: Wembley cũ là một bãi rác nguy hiểm còn phiên bản mới là một biểu tượng đương đại của nước Anh. Mới không phải lúc nào cũng tốt hơn, nhưng Delle Alpi của Turin, nơi diễn ra trận đấu vĩ đại nhất của MU năm 1999, có khán đài quá xa sân cỏ khiến giá trị mang lại giảm đi rất nhiều. Nó đã bị san bằng và xây dựng lại.
Hình ảnh sân Old Trafford mới trông kỳ lạ, hầu như không khác mấy với những hình ảnh do AI tạo ra mà các trang web câu view đã sử dụng để mô phỏng cho chủ đề này. Nhưng theo phóng viên Mark Critchley, đây là điểm tích cực: "Tôi thích thực tế là nó không chỉ là bình mới rượu cũ, một bản sao của thứ đã tồn tại, và một kiến trúc sư người Manchester, Sir Norman Foster, tham gia vào dự án. Giá thuê ông ấy không hề rẻ và thiết kế cũng vậy".
Hình ảnh nội thất rất thông minh, và ý tưởng về một tòa tháp mà mọi người đến để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời của SVĐ và đường chân trời ở Manchester rất hấp dẫn. Khi công chúng vẫn còn đang chia đôi luồng dư luận về dự án mới của MU, có một điều đi xuyên suốt: Cần phải làm gì đó với Old Trafford.
Nó vẫn là một sân bóng rất tốt bất chấp những lời than thở từ những người thậm chí chưa bao giờ đến đó. Nhưng, nó đã cũ kỹ và lỗi thời, đơn giản là không còn phù hợp với tham vọng của những người đứng đầu. Old Trafford là sân bóng nổi bật nhất ở Anh cách đây 25 năm, bây giờ thì không. Nhà Glazer đã không đầu tư vào việc tái phát triển quy mô lớn, họ đã bỏ lỡ một cơ hội.
Trong nhiều thập kỷ, người hâm mộ đã ủng hộ dự án nâng cấp Old Trafford. Nhưng trong những năm gần đây, mọi người dần thoải mái hơn với ý tưởng về một SVĐ hoàn toàn mới.
Dù đau đớn, nhưng đã đến lúc phải đập đi những thứ thủ cựu – những thứ kìm hãm chính Quỷ đỏ. Bên cạnh Old Trafford, ảo tưởng về một “MU vô đối” cũng cần những nhát búa quyết đoán để vỡ tan tành, và từ đó xây lên những tư duy thực tế.