
Số bàn thắng tại Ngoại hạng Anh đang tăng lên, sự hỗn loạn cũng trở lại. Những trận đấu ăn miếng trả miếng xuất hiện nhiều hơn, các đội chơi cởi mở hơn và bóng đá chuyển trạng thái đang chiếm ưu thế. Nói cách khác, Premier League đang trở nên "mở" hơn theo nhiều nghĩa.
Mùa này, Ngoại hạng Anh đang có trung bình 2,82 bàn/trận, tăng từ 2,75 bàn/trận mùa trước. Mức tăng chưa quá lớn, nhưng hoàn toàn có thể còn được nới rộng. Trong 4/5 mùa gần nhất, số bàn thắng trung bình mỗi trận ở 330 trận cuối mùa cao hơn ít nhất 0,21 bàn so với 50 trận đầu tiên. Nếu mùa 2026/27 tiếp tục đi theo quy luật ấy, đây có thể trở thành mùa giải có nhiều bàn thắng thứ hai trong lịch sử Premier League.
Điều đó khá bất thường bởi đây mới là giai đoạn đầu mùa, khi các đội còn sung sức, tổ chức tốt và chưa bị bào mòn bởi lịch thi đấu dày đặc tháng 12 hay những trận đấu tại cúp châu Âu. Thế nhưng, tất cả các CLB đều đang chạy nhiều hơn so với mùa trước. Liverpool đứng cuối về chỉ số quãng đường di chuyển mỗi trận, song thành tích của họ vẫn cao hơn con số tốt nhất của bất kỳ đội nào ở mùa 2025/26.
Một phần nguyên nhân có thể nằm ở việc bóng đá ngày nay đang được vận hành với tốc độ cao hơn trong các tình huống chuyển trạng thái. Mùa trước, Premier League có trung bình chỉ 1,75 cú sút từ những pha phản công nhanh, thấp nhất trong 5 giải đấu lớn của châu Âu theo định nghĩa của Opta. Mùa này, con số đó tăng lên 2,08, mức mà nếu được giữ nguyên sẽ chỉ xếp sau Bundesliga mùa trước với 2,26.
Sự thay đổi này không hoàn toàn xuất phát từ việc HLV Xabi Alonso và Marco Rose xuất hiện tại nước Anh, nhưng ảnh hưởng từ trường phái bóng đá Đức có thể đang phần nào được thể hiện. Chelsea thực hiện trung bình 2,2 cú sút từ phản công mỗi trận, Bournemouth có 1,6 - đều nằm trong top 5 của chỉ số này. Newcastle của Matthias Jaissle đứng đồng hạng 7 với 1,0 lần/trận.
Một dấu hiệu khác cho thấy Ngoại hạng Anh đang trở nên khó lường hơn là số cú sút và bàn thắng từ ngoài vòng cấm tăng lên. Brighton là ví dụ cực đoan khi họ chỉ còn kém 2 bàn so với tổng cộng 6 bàn từ ngoài vòng cấm của cả mùa trước. Cuối tuần qua, họ dẫn Arsenal 2-0 nhờ những cú sút xa thần sầu. Trong trận gặp Coventry, Lewis Dunk thậm chí tự ứng cử cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất mùa với một pha lập công từ khoảng cách rất xa, còn Yasin Ayari cũng ghi bàn từ ngoài vòng 18m trong cùng trận đấu.

Muốn số bàn từ xa tăng lên, một thứ khác phải giảm xuống và đó là những pha lập công ở cự ly gần. Số bàn thắng trong khu vực 6m có xu hướng đi xuống, có thể một phần liên quan trực tiếp tới sự suy giảm của các bàn từ tình huống cố định. Hiện có 9 đội vẫn chưa ghi bàn từ các tình huống cố định, trong đó có cả nhà ĐKVĐ Arsenal, trong khi 2 đội khác mới chỉ có 1 bàn theo cách này.
Các trận đấu ở Premier League mùa này vẫn có trung bình 8,2 cú sút từ tình huống cố định, cao hơn mức 7,8 của mùa trước. Dù vậy, chỉ số bàn thắng kỳ vọng từ những tình huống ấy lại giảm từ 0,76 xuống 0,72 xG. Chênh lệch không lớn, song khi cộng dồn, nó khiến chất lượng cơ hội tạo ra từ các pha bóng cố định giảm xuống. Vì thế, số bàn thắng từ những tình huống này cũng giảm từ 0,71 xuống còn 0,56 bàn/trận.
Mới chỉ đầu mùa, những xu hướng trên hoàn toàn có thể thay đổi khi các CLB ổn định hơn. Một khả năng là chúng liên quan tới việc Premier League bước vào mùa giải với số lượng HLV mới ở mức rất cao. Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo thường kéo theo sự thiếu chắc chắn trên sân, bởi các đội bóng với HLV mới vẫn chưa hoàn toàn định hình và đối thủ cũng khó đoán được họ sẽ chơi như thế nào.
Rất ít trận đấu được định đoạt từ sớm. Tỷ số 2-2 hiện là một trong những kết quả xuất hiện nhiều nhất, với 6 lần. Ba trận đầu tiên có tỷ số này đều có sự góp mặt của những đội vừa thay HLV trong mùa hè. Trong 5/6 trận, một trong hai đội từng dẫn trước hoặc có thời điểm vượt lên dẫn 2 bàn trước khi bị đối thủ gỡ hòa.
Dù số bàn thắng tăng lên, chúng ta chưa chứng kiến quá nhiều trường hợp các đội dẫn sâu rồi đánh mất chiến thắng. Ngược lại, tỷ lệ trận hòa đang tăng, trong khi số trận kết thúc với cách biệt từ 2 bàn trở lên lại giảm. Các đội đang thực sự giằng co, tấn công rồi phản công. Bạn tấn công, chúng tôi đáp trả, và tất cả cùng phải chạy nhiều hơn.
Những cơn gió đầu mùa hoàn toàn có thể đổi hướng và đưa Premier League trở lại với những con số của mùa trước. Nhưng với người hâm mộ, có lẽ chẳng ai phàn nàn nếu nhịp độ bàn thắng và sự hỗn loạn này tiếp tục kéo dài.


























