Premier League sắp trở lại: Bình thường... thế nào được!

Từ 10:15 ngày 29-05-2020
Có thể tập sút 11m luân lưu? Hai HLV lão làng Glenn Hoddle và Roy Hodgson đều nói rằng không.

Hoddle cho rằng bạn không thể tạo ra bầu không khí căng thẳng “như trận đấu thật” trên sân tập. Hodgson thì cho rằng khi tập, bạn đâu có được những đôi chân đã mệt mỏi sau 120 phút chiến đấu! Ở Hà Lan, Johan Cruyff ngày xưa cũng có quan điểm tương tự.

Không hề là sự ngẫu nhiên, khi Anh và Hà Lan chính là những đội tuyển đá luân lưu vào loại kém nhất xưa nay, ở các giải lớn?

Gần đây, Gary Lineker tiết lộ: ông và thủ môn Peter Shilton phải chịu một phần trách nhiệm khi Anh thua Đức ở loạt sút luân lưu 11m tại vòng bán kết World Cup 1990. Họ đã chuẩn bị kỹ, chứ chẳng phải không. Nhưng khi vào cuộc, Lineker và Shilton đều choáng ngợp trước khả năng sút như rocket, không trượt phát nào, của người Đức.

Các cầu thủ Đức có hay tập sút 11m? Đến đây, lại có câu chuyện khác. Người ta kể rằng khi trận chung kết EURO 1976 kết thúc với tỷ số hòa sau 120 phút, các cầu thủ Tiệp Khắc đã đi vào đường hầm, sau đó bị gọi giật trở ra để đá 11m luân lưu. Ừ thì đá. Tiệp Khắc sút thắng cả 5 quả, đoạt chức vô địch. Và Đức là đội đầu tiên trong lịch sử thua vì 11m luân lưu. Tiệp Khắc có tập, hay chuẩn bị trước? Hãy nhớ lại chi tiết chính họ... quên béng điều lệ.

Nên tập hay không, tóm lại cũng rất mơ hồ. Suy cho cùng, quan điểm của Hoddle, Hodgson, Cruyff chủ yếu nặng về ý tưởng (dù họ bị chỉ trích). Điều quan trọng nhất là khả năng làm chủ hoàn cảnh - cái hoàn cảnh lạ “không có ở sân tập” của loạt sút 11m. Người sút thắng quả 11m quyết định giúp Tiệp Khắc vô địch năm xưa chính là Antonin Panenka. Vâng, không phải giải thích xem “sút kiểu Panenka” là như thế nào.

Đã có “giai đoạn 2”, và Premier League sẽ lại hào hứng bước vào “giai đoạn 3”, tức tập bình thường trước khi giải này sôi động trở lại. Gượm đã... “bình thường mới” mà thôi, chứ hoàn toàn bình thường thế nào được! Và sẽ chẳng bao giờ mùa bóng này trở lại một cách bình thường được nữa.

Giống như vấn đề đá 11m luân lưu trong một trận đấu để đời vậy. Tập gì ở giai đoạn 2 hoặc giai đoạn 3 chỉ là tiểu tiết (thời nay, người ta còn phải tập ném biên nữa là...). Tập sao để làm chủ được cái hoàn cảnh “bình thường mới” sau này, mới là điều cốt lõi. Mà có khi, đấy là điều tập cũng chẳng được.

Đây là vấn đề ý tưởng. Mà đã là vấn đề ý tưởng, xin được nói luôn: tập bình thường (như cái điều mà cả Premier League đang trông ngóng) thì e rằng chỉ dẫn đến thất bại mà thôi. Làm sao nghĩ ra kịch bản tập... không bình thường đi nào. Tập để làm chủ cái loại hình bóng đá kỳ quặc, không bình thường sắp tới mà.

XEM THÊM

Chính thức công bố ngày Ngoại hạng Anh trở lại

Trận quyết định của Liverpool sẽ phải đá ở sân trung lập

Ngoại hạng Anh 2020/21 sẽ bắt đầu vào tháng 9

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x