Ronaldo cần được cả thế giới ngả mũ

Minh Việt
15:51 ngày 18-04-2022
Thêm một lần nữa Ronaldo toả sáng để mang về chiến thắng cho M.U. Một mình anh đã ghi 3 bàn để giúp Quỷ đỏ đánh bại Norwich với tỷ số 3-2. Ở tuổi 37, Ronaldo vẫn miệt mài gánh “còng lưng” nhiệm vụ ghi bàn cho M.U.
Ronaldo lập Hat-Trick giúp M.U đánh bại Norwich: Ngã mũ trước CR7

Tuổi thanh xuân của Ronaldo

Anh mở đầu cho buổi tối kinh hoàng của hàng thủ Norwich bằng cú tap-in ghi bàn. Khi hiệp 1 khép lại, Ronaldo lần thứ 2 điền tên mình trên bảng điện tử bằng cú băng cắt rồi bật nhảy đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Không rõ trong sự nghiệp CR7 đã bao nhiêu lần giậm nhẩy rồi lắc đầu ghi bàn từ những pha bóng tương tự như vậy.

Đó là kỹ năng đã trở thành thương hiệu riêng của siêu sao người Bồ. Nhìn thấy Ronaldo bật lên không người kèm ở cự ly đó, khoảnh cách đó, người ta đã hình dung ra anh sẽ có bàn thắng. Mà đúng thế thật. 

Nếu đánh đầu ghi bàn là điều mà CR7 thực hiện cả trăm lần, thì sút phạt thành bàn lại là thứ mà anh chưa từng làm được từ sau năm 2020. Đã có lúc, các CĐV chế giễu Ronaldo là “không thứ gì vô dụng hơn như khi CR7 đứng trước những quả đá phạt”. Đã có lúc, ngay cả những CĐV trung thành nhất của CR7 cũng cảm thấy hết sự kiên nhẫn và vô vọng mỗi khi Ronaldo thực hiện các tình huống cố định.

Nhưng đêm thứ Bẩy thì khác. Cú sút phạt của anh lần này không mang quỹ đạo rung lắc như siêu phẩm đá phạt vào lưới Portsmouth trước đây, nhưng cũng đủ để mành lưới Norwich rung lên. 3 bàn của Ronaldo, 1 từ tap-in, 1 từ đánh đầu, 1 từ sút phạt, để anh hoàn tất của hat-trick hoàn hảo. 

Đó là cú hat-trick thứ 2 từ đầu năm mới của Ronaldo. Tính trong năm 2022, số lần lập hat-trick của CR7 (2 lần) còn nhiều hơn số bàn thắng mà Messi ghi được cho PSG (1 bàn). Đây cũng là cú hat-trick thứ 50 của Ronaldo ở cấp độ CLB. Cách đây 10 năm, số lần lập hat-trick của CR7 còn kém xa Messi (18 so với 23). Nhưng 1 thập kỷ sau, Ronaldo đã vượt mặt Messi với tổng cộng 60 lần lập hat-trick trong sự nghiệp, trong khi Messi chỉ có 55 lần. Đó là sự bền bỉ đáng kinh ngạc của CR7. 

Ngày mà Ronaldo tới Old Trafford, không ít người đã nghi ngờ sự xuất hiện của CR7 sẽ cản bước phát triển của những cầu thủ trẻ, cùng với đó là làm ảnh hưởng tới lối chơi chung của đội bóng. Quả thật, tốc độ ì ạch của Ronaldo từng ảnh hưởng tới khả năng chơi phòng ngự phản công thời Ole Solskjaer. Gánh nặng tuổi tác của CR7 cũng là một phần nguyên nhân khiến M.U không thể chơi pressing đồng bộ như mong muốn của Ralf Rangnick. 

Nhưng mặc kệ những điều trên, mỗi khi Quỷ đỏ cần tìm kiếm bàn thắng thì họ lại chỉ biết trông cậy vào một mình Ronaldo. Đó mới là thứ quan trọng nhất. Suốt hơn 1 thập niên qua, M.U mỏi mòn đi tìm truyền nhân xứng đáng của áo số 7. Họ tìm mãi không ra, cho tới khi Ronaldo trở lại.

CR7 chính là người mặc áo số 7 duy nhất của Quỷ đỏ ghi được ít nhất 20 bàn/mùa sau mùa 2008/09. Người trước đó chính là… Ronaldo, với 26 bàn ở mùa bóng cuối cùng tại M.U trước khi sang Real Madrid. Với cú hat-trick vừa rồi, thêm một lần nữa CR7 bịt mồm những người từng chỉ trích mình. Suốt hơn 1 tháng qua, M.U chỉ thắng được 2 trận trên mọi đấu trường, và đều là 2 trận mà Ronaldo lập hat-trick. 37 tuổi, nhưng CR7 vẫn đang như sống trong tuổi thanh xuân!

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ  giúp M.U ngược dòng  giữ trọn 3 điểm trên sân nhà

Nỗi lo cho M.U

Nhưng sau cơn lên đồng cùng Ronaldo thì mặt trái của vấn đề là CR7 càng toả sáng, càng biến Quỷ đỏ trở thành con tin của những bàn thắng của mình, thì lại càng có nhiều lý do để lo ngại cho hàng công M.U. Một đội bóng từng tự hào sản sinh ra những chân sút trẻ triển vọng của bóng đá Anh như Marcus Rashford, Mason Greenwood, kết hợp với những cựu binh dày dặn kinh nghiệm như Anthony Martial, Edinson Cavani, nhưng cuối cùng lại phải trông cậy vào Ronaldo để tìm kiếm bàn thắng. 

M.U đã đánh mất đi sự cân bằng trên hàng công khi Rashford sa sút, Greenwood bị kỷ luật nội bộ, Martial bị đẩy đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, còn Cavani chấn thương liên miên. Tất cả những điều này khiến Quỷ đỏ càng phụ thuộc nhiều hơn vào Ronaldo. Rõ ràng họ đang thiếu những giải pháp ghi bàn, ngoại trừ sự toả sáng của CR7. 

Một đội bóng vốn đang sở hữu những ngôi sao tấn công đắt giá như Bruno Fernandes, Jadon Sancho, nhưng lại chỉ có Ronaldo với nỗ lực cá nhân để ghi bàn thì đó là thất bại trong cách xây dựng lối chơi. Bài toán này liệu Erik ten Hag có giải được trong tương lai?

Ronaldo nhận gần 1 triệu bảng tiền thưởng
CR7 sẽ được nhận gần 1 triệu bảng nhờ cú hat-trick vào lưới Norwich. Đây là số tiền mà Ronaldo được thưởng nhờ việc chạm cột mốc 20 bàn mùa này. Kể từ sau cột mốc này, cứ mỗi bàn thắng ghi được thì CR7 sẽ được thưởng gần 100.000 bảng. M.U sẽ phải trả Ronaldo thêm 1 triệu bảng nữa nếu anh kết thúc mùa giải trong tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Quỷ đỏ. 

16. Đây là mùa giải thứ 16 liên tiếp Ronaldo ghi được ít nhất 20 bàn trên mọi đấu trường trong màu áo CLB.  

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x