Ronaldo, tình yêu và tham vọng

Dũng Phan
06:41 ngày 04-07-2022
Chúng ta đều biết Ronaldo tham vọng lớn, ích kỷ cao, và đặc biệt là chuyên nghiệp đến cay nghiệt với bản thân...
Ronaldo, tình yêu và tham vọng

Nếu ai đã từng đọc tác phẩm “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của nữ nhà văn Colleen McCollough hẳn sẽ không khỏi xốn xang bởi mối tình mang trái cấm giữa người con gái xinh đẹp Meggie và cha Ralph. “Anh yêu em, Meggie. Anh mãi mãi yêu em. Nhưng anh là linh mục…” Cha Ralph đã chọn con đường công danh ở Giáo hội thay vì tình yêu dành cho Meggie. Ông đau khổ dẫm nát Meggie dưới đế giày tham vọng, “Meggie không còn gì khác hơn là một bông hoa hồng tan tác trên cỏ”. 4 thập kỷ qua, tác phẩm này vẫn luôn là cuốn sách “xấu xa tuyệt vời nhất”. 

Sự lột tả giữa tình yêu và tham vọng cá nhân trong tác phẩm ấy là sự giằng xé mà ta luôn thấy trong xã hội. Và hôm nay, bóng đá thế giới đang chứng kiến điều đó, ngày Cristiano Ronaldo đệ đơn ra đi vì không muốn đá Europa League, dù cho anh vẫn yêu Manchester United rất nhiều.

“Tôi đã ở đây từ năm 18 tuổi, trở về Manchester United sau hành trình dài 12 năm như được trở về nhà”, anh đã nói như thế trong ngày “tái hôn” với Manchester United. Và chúng ta tin anh nói thật, chưa bao giờ Ronaldo nói lời xấu xa nào ngoài sự biết ơn dành cho Sir Alex Ferguson và Manchester United.

Anh cũng đã chứng minh bằng hành động khi đã cống hiến hết mình với 24 bàn thắng trên mọi đấu trường. Hôm nay, khi anh nói mình ra đi vì không thể tin tưởng được Quỷ Đỏ có thể đua tranh danh hiệu, anh đã dẫm nát lên trái tim những người yêu quý MU. Phải, dù họ biết đội bóng mình yêu đang ở giai đoạn tệ hại nhất của lịch sử, nhưng cách anh ra đi thật sự khiến họ đau lòng. Không khác gì cách cha Ralph rời bỏ Meggie. 

Bây giờ, ta hãy nhìn về Ronaldo. Không cần phải bận tâm thêm về lý lẽ yêu ghét với Ronaldo, anh vốn nhiều người yêu và lắm kẻ ghét. Cả thiên hạ từng chọn anh là nhân vật phản diện để ném đá thì giờ thêm vài ba nghìn người chê bai anh sau vụ này cũng chẳng có gì là nhiều. Quan trọng là Ronaldo muốn gì.

Chúng ta biết Ronaldo tham vọng lớn, ích kỷ cao, và đặc biệt là chuyên nghiệp đến cay nghiệt với bản thân. Nhưng mùa giải 2022/23, cả thế giới sẽ chứng kiến ông vua của sân chơi Champions League đá ở Europa League. Điều đó thật sự là khó chấp nhận với một người từng ngạo nghễ nói Champions League nên đổi tên theo tên mình sau chức vô địch lần thứ 5. 

Trong lịch sử bóng đá, những cầu thủ 37 tuổi như Ronaldo đá ở giải đấu cấp 2 khi xế chiều là bình thường. Nhưng đây là Ronaldo, người tự tin mình sẽ còn đá tốt ít nhất 3 năm nữa. Phải, vì anh là Ronaldo, vì chí đại bàng thì se sẻ sao mà hiểu? Se sẻ nói mình 37 tuổi thì nên lùi bước để nhận lương cao ở MU, đi dối già ở nước Mỹ xa xôi chứ cần gì khổ vậy? Còn Ronaldo lại một lần nữa nhận lãnh khó khăn và chuốc thêm thị phi. Ta kính phục tham vọng, và tiếc cho tình yêu tái hợp ấy, nhưng ta lo lắng cơ thể và thời gian có cho anh chiến thắng hay không mà thôi?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x