Theo dõi thông tin

Roy Keane gây gổ Bruno Fernandes vì có tư thù với MU

01 giờ trước
Từng là huyền thoại MU nhưng sau khi bị Sir Alex đuổi khỏi CLB vào năm 2005, Roy Keane luôn giữ cái nhìn tiêu cực về đội bóng cũ. Đặc biệt là sau khi Carrick lên nắm quyền, Roy Keane luôn xem MU là một gánh xiếc, sơ hở là chỉ trích. Vụ lùm xùm với Bruno Fernandes chỉ là biểu hiện của một cựu cầu thủ MU ghét CLB cũ.

    Keane liên tục chỉ trích Bruno thời gian gần đây

    Cuộc khẩu chiến giữa Keane và Bruno Fernandes bắt đầu khi cựu đội trưởng MU công kích tiền vệ người Bồ Đào Nha vì việc theo đuổi kỷ lục kiến tạo ở Premier League. Keane cho rằng Fernandes quá quan tâm đến thống kê cá nhân thay vì thành tích tập thể, gọi câu chuyện phá kỷ lục là “ngớ ngẩn và vô nghĩa”. Tuy nhiên, Fernandes lập tức phản pháo trên podcast rằng Keane đã xuyên tạc phát biểu của anh. Thực tế, đội trưởng MU chưa bao giờ nói bản thân ưu tiên kỷ lục cá nhân hơn chiến thắng của đội bóng.

    Điều đáng nói là thay vì thừa nhận mình hiểu sai hoặc bị trích dẫn thiếu chính xác, Roy Keane tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” khi đăng lên Instagram hình ảnh chế nhạo Fernandes như một “con lừa tưởng mình là sư tử”. Hành động đó khiến nhiều người bất ngờ, bởi Keane từng được xem là hình mẫu thủ lĩnh mạnh mẽ và thẳng thắn, chứ không phải kiểu người dùng mạng xã hội để công kích cá nhân.

    Thực tế, nếu nhìn rộng hơn, mâu thuẫn này không đơn thuần chỉ là chuyện Bruno Fernandes. Nó phản ánh mối quan hệ đầy cay đắng giữa Roy Keane và Man United sau cuộc chia tay năm 2005. Khi ấy, Sir Alex Ferguson quyết định chấm dứt hợp đồng với Keane sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi trên MUTV, nơi tiền vệ người Ireland công khai chỉ trích nhiều đồng đội trẻ và đặt dấu hỏi về tinh thần của toàn đội.

    Đó là cú sốc lớn với Keane. Sau này ông từng thừa nhận đã khóc trong xe khi rời Old Trafford. Một huyền thoại bị chính CLB mình yêu quý đẩy ra đường theo cách không hề êm đẹp. Kể từ thời điểm đó, Keane gần như luôn giữ khoảng cách lạnh lùng với MU và đặc biệt thường xuyên xuất hiện với tư cách một “người phán xét” khắc nghiệt mỗi khi nói về đội bóng cũ.

    Trong nhiều năm làm bình luận viên, Roy Keane liên tục đưa ra những phát biểu mang màu sắc công kích. Ông từng nói nếu ở trong phòng thay đồ sẽ “đấm David De Gea” sau những sai lầm của thủ môn người Tây Ban Nha. Ngay cả giai đoạn người bạn thân Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt MU, những lời chỉ trích của Keane cũng chỉ tạm dịu xuống chứ chưa bao giờ biến mất hoàn toàn.

    Keane ghét Carrick vì chính là người thay thế ông tại MU và cũng lấy luôn áo số 16

    Mọi thứ càng trở nên cực đoan hơn kể từ khi Michael Carrick lên nắm quyền. Với Keane, Carrick dường như là hiện thân cho giai đoạn ông bị thay thế ở MU. Chính Carrick là người được đưa về từ Tottenham năm 2006 để kế thừa vị trí của Keane, thậm chí nhận luôn chiếc áo số 16 huyền thoại. Mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ thực sự tốt đẹp.

    Keane nhiều lần chê Carrick chơi bóng thiếu khẩn trương, thiếu cá tính. Ông thậm chí còn nhắc lại chuyện vợ Carrick từng phản ứng trước những lời bình luận của mình và chế giễu điều đó trên podcast gần đây. Với Keane, sự kết hợp giữa Carrick và MU hiện tại chẳng khác gì một “gánh xiếc”.

    Dĩ nhiên, MU vài năm qua đúng là hỗn loạn với nợ nần chồng chất, thay tướng liên tục, thành tích thất thường. Nhưng vấn đề là Keane dường như không còn giữ sự khách quan. Ông không chỉ phê bình chuyên môn mà nhiều lúc biến mọi thứ thành công kích cá nhân.

    Bruno Fernandes là ví dụ rõ nhất. Dù gây tranh cãi bởi phong cách thi đấu và thái độ trên sân, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là cầu thủ ổn định nhất của MU trong nhiều mùa gần đây. Anh liên tục tạo cơ hội cho đồng đội, gánh vác hàng công và là thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Kỷ lục kiến tạo mà Fernandes chạm tới không phản ánh sự ích kỷ, mà cho thấy khả năng phục vụ tập thể.

    Ngay cả đồng đội của Fernandes cũng lập tức lao đến ăn mừng khi anh lập kỷ lục trong trận gặp Brighton, điều chứng minh anh được tôn trọng trong phòng thay đồ. Nhưng Roy Keane dường như không quan tâm đến điều đó. Với ông, Fernandes đại diện cho một Man United mà ông không thể chấp nhận, một Quỷ đỏ mềm mại hơn, hiện đại hơn và xa rời hình ảnh thép mà Keane từng xây dựng.

    Có lẽ điều mỉa mai nhất nằm ở chỗ nhiều người từng gặp Roy Keane ngoài đời đều mô tả ông là người hài hước, thông minh và rất duyên. Nhưng trên truyền thông, Keane lại chọn hình tượng “ông già cáu kỉnh”, luôn tức giận và cay đắng. Đó là hình ảnh dễ gây chú ý, dễ tạo tương tác và phù hợp với thời đại bóng đá mạng xã hội.

    Bruno Fernandes chỉ là mục tiêu mới nhất. Nhưng sâu xa hơn, câu chuyện này cho thấy Roy Keane chưa bao giờ thực sự vượt qua được cuộc chia tay đầy tổn thương với Man United cách đây hơn 20 năm.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay