Bóng Đá Plus trên MXH

Roy Keane nói thẳng hậu bối ở M.U là đám mít ướt

15:28 ngày 04/10/2018
20
Chứng kiến kết quả tồi tệ của đội bóng cũ Man United trong thời gian qua, cựu danh thủ Roy Keane đã gọi những cầu thủ đàn em là "lũ trẻ con khóc nhè".
    M.U chỉ giành được 10 điểm sau 7 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2018/19, qua đó có khởi đầu tệ hại nhất trong 29 năm qua. Sức ép trực tiếp đang nhắm vào HLV Jose Mourinho và cái ghế của ông.

    Tuy nhiên, cựu đội trưởng Quỷ đỏ là Roy Keane cho rằng chính các cầu thủ mới là nguyên nhân: "Chúng ta đang nói về cầu thủ và HLV. Không phải cầu thủ nào cũng hài lòng với HLV và không phải HLV nào cũng thích mọi cầu thủ. Khi còn là cầu thủ, tôi đã có một hay hai cuộc cãi vã lớn. Nhưng khi một cầu thủ bước qua ranh giới đó, anh ta vẫn phải thi đấu vì đội bóng".

    Mourinho thất bại vì không quản được phòng thay đồ
    Mourinho thất bại vì không quản được phòng thay đồ
    Mourinho thất bại vì không quản được phòng thay đồ

    "Tôi không quan tâm cầu thủ có vấn đề gì với HLV, tôi không quan tâm có ai đang tức tận cổ. Đấy là một phần của ngành công nghiệp này, mọi người đều cãi vã. Thật không may khi bạn là một phần của đội bóng vĩ đại nhất thế giới như Man United, mọi chuyện đều bị phóng đại lên".

    "Nếu có cầu thủ nào của M.U mà khi mặc chiếc áo đó lên, đi ra ngoài sân mà không cống hiến 100% sức lực vì đang giận một ai đó thì chỉ biết chúc Mourinho may mắn mà thôi. Tôi không nói riêng Pogba mà nói chung các cầu thủ. Có quá nhiều đứa trẻ khóc nhè ngoài kia".

    Sau lời xả giận, Keane khuyên bảo các đàn em: "Khi đã bước ra sân, bạn chơi vì danh dự, vì gia đình, vì thành phố của mình. Đừng tức giận vì những lời HLV đã nói với bạn, hãy ra ngoài đó để thi đấu. Sau trận đấu, bạn muốn làm gì thì làm nhưng một khi bóng đã lăn, hãy dừng tất cả lại. Vào những ngày tồi tệ, hãy quên kỹ năng đi, xắn tay áo lên mà chiến đấu vì logo trước ngực".

    Nhận định M.U - Newcastle: Cơ hội cuối cuối cho Jose
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Hà Trang • 15:28 ngày 04/10/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    20
    Bình luận
    • Nguyên toàn 16:33 ngày 04/10/2018

      Đội trưởng của đội trưởng. Chiến đầu vì đây là ngành công nghiệp .

    • phạm an minh 15:33 ngày 04/10/2018

      lời khuyên cực chất.

    • Thành danh 15:57 ngày 04/10/2018

      Một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới thì chính xác hơn!

    • Dương 16:27 ngày 04/10/2018

      Hic. Real red devil là đây chứ đâu

    • Manutd 18:26 ngày 04/10/2018

      Tôi yêu a vs yêu CLB này dù có thế nào tình yêu đó k bao giờ thay đổi. Hay mạnh mãnh lên các chiến binh!!!!!!

      • PAR 11:03 ngày 05/10/2018

        Chiến binh? B có nhầm không? Lũ rùa tai đỏ và đàn cừu đen mà là chiến binh?

    • Huỳnh Kim Lân 17:57 ngày 04/10/2018

      Chuẩn không cần chỉnh!

    • Nha hat của bãi racthai. 18:41 ngày 04/10/2018

      Keane khi nào cũng chiến đấu máu lửa vì clb nhưng bây h đám ct rùa tai đỏ chỉ chiến đấu vì cái Tôi, vì thương hiệu vì đồng tiền khủng thôi.

    • Yêu bác hồ 16:50 ngày 04/10/2018

      Khuyên kiểu gì thì pogba và đồng bọn vẫn thế thôi. Dù sao cũng thanks MU vì màn trình diễn vs Westham vs valencia. Tuần này lại đặt trọn vào newcastle thôi =)))

    • Xơ Giggs idol 17:34 ngày 04/10/2018

      Rất mong anh Kean liên hệ với bạn Giggs idol về làm HlV mờ rùa cho bọn rùa đàn em một bài học về tình "đồng chí" 😆😆😆😆

    • Kiến Lửa 17:10 ngày 04/10/2018

      Capten có khác

    • Hùng 17:31 ngày 04/10/2018

      Các anh không phải đám mít ướt mà là đám rác ruởi, nhận luơng toàn triệu Euro nhưng không làm việc.

    • Phạm Nam Kha 16:43 ngày 04/10/2018

      Hlv đàn bà thì cầu thủ dễ mít ướt lắm 😉

    • Do Quang Huy 23:22 ngày 04/10/2018

      LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÌ PHẢI LUÔN HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ: HÃY CHIẾN ĐẤU VÌ DANH DỰ CỦA MÌNH LÀ TRÊN HẾT.Đừng bao giờ hành động như đàn bà, nói gì cứ thẳng thắn, thích thì lao ra chiến. Còn hành động như bọn cầu thủ MU là đám trẻ ranh, có tấm lòng rác rưởi, dơ bẩn.. những lời anti nhắm vào MOU là của 1 lũ quá thai, vô liêm sỉ, được truyền lại từ bản chất xấu xa của bố mẹ chúng! Nói chúng đám này gọi là "giẻ rách, rác rưởi". MU, Mou 💖💖

    • thangdobc 16:34 ngày 04/10/2018

      Nếu tôi là Mou, tôi sẽ mời Roy Keane về làm trợ lý xử lý vấn đề phòng thay đồ. Nói thật tôi không thích Mou, nhưng với những kẻ như Pogba thì nên xử nặng tay.

    • Huy Trọng 07:51 ngày 05/10/2018

      Keane nói quá chuẩn. Không biết p3 có hiểu danh dự là gì không nữa

    • nguyenduya 13:02 ngày 05/10/2018

      Hazard đã từng được Mourinho đặt toàn bộ kỳ vọng sẽ trở thành Messi 2.0 tại thời điểm không thể đẹp hơn, nhưng Haza đã đánh mất cơ hội đó và không bao giờ có cơ hội thứ 2 (hết tuổi rồi) ... Bất kỳ ai cũng thấy đáng tiếc cho Haza vì Haza xứng đáng với điều tuyệt vời đó ... Từ đó mới thấy, chỉ 1 suy nghĩ thối nát cũng có thể đánh mất cả 1 sự nghiệp vĩ đại. Pogba cũng sẽ vậy, nếu còn tiếp tục thế này Pogba sẽ mất cả 1 sự nghiệp vĩ đại phía trước, đáng tiếc cho những thứ vớ vẩn không đáng chút nào

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay