CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG SỐ ÁO ĐẤU

Số 8 của những kẻ toàn diện  

Kỳ Lâm
09:54 ngày 10-03-2020
Chúng ta đã đọc về số phận của áo đấu số 4 đầy rắc rối hay áo đấu số 7 của những huyền thoại lẫy lừng. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về áo đấu số 8, con số ưa thích của những cầu thủ đa năng nhất trên sân cỏ.  

Trong thế giới bóng đá, có nhiều cách hiểu khác nhau về số áo của tiền vệ đá sâu nhất. Đó là số 4 trong truyền thống của bóng đá Anh, nhưng lại là số 5 ở bóng đá Nam Mỹ và số 6 ở phần lớn các nền bóng đá châu Âu.

Tuy nhiên, áo đấu số 8 gần như có sự đồng thuận tuyệt đối là dành cho tiền vệ chơi với vai trò kiến thiết.  Và mặc dù không phải là một con số quá lớn so với số 9 hoặc số 10, nhưng có một thứ gì đó rất mới mẻ và đáng tin cậy về áo đấu số 8.

Nó là một số áo có truyền thống lâu đời nhưng đủ linh hoạt để thích ứng với nhiều kiểu dáng và phong cách khác nhau. Trong các đội hình 2-3-5, WM cổ điển, số 8 sẽ thi đấu ở phần sân trung tâm hơi lệch phải, nhưng có xu hướng lùi về hơn số 10, một vị trí có thể tác chiến như một tiền đạo ảo hoặc tiền đạo bổ sung.

Trong sơ đồ 4-4-2, số 8 trở thành quyền trượng của tư duy tấn công chính của đội hình. Và trong hệ thống 4-2-3-1, họ cũng đóng vai trò tương tự. Nhưng ở sơ đồ 4-3-3, mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút, với tam giác tiền vệ được hình thành từ 2 vị trí có vai trò tương đương số 8 truyền thống, có thể dâng cao tấn công bởi sự hiện diện của một trụ vững chắc phía sau họ.

Giai đoạn đầu tiên của HLV Jose Mourinho tại Chelsea, ông thường bố trí hai số 8, nhưng ở giai đoạn hai, ông thích dùng hệ thống có 2 tiền vệ trung tâm và một số 10. Đó chính là sự khác biệt giữa sơ đồ 4-3-3 cũ và biến thể 4-2-3-1 của chiến lược gia này tại The Blues.  

Gazza hay G8 là một trong những số 8 huyền thoại của bóng đá Anh mặc dù chơi tiền đạo

Trong thời kỳ hiện đại của bóng đá Anh, có hai số 8 đặc biệt mang tính biểu tượng quốc gia, và đôi khi, chính điều đó đã tạo nên vấn đề rắc rối với Tam Sư. Người đầu tiên là Frank Lampard, người đã mang số 8 tại Chelsea trong suốt 13 năm thi đấu ở đây.  

Sau khi ký hợp đồng, Lampard là số 8 cổ điển trong sơ đồ 4-4-2, và trong mùa thứ hai, anh chơi cùng với số 4 cổ điển Claude Makelele. Nhưng sự xuất hiện của Jose Mourinho, và việc sử dụng sơ đồ 4-3-3, đồng nghĩa với việc Lampard trở thành người có đầu óc tấn công nhất trong số ba tiền vệ.  

Và trong khi về mặt kỹ thuật, anh không còn là người hỗ trợ gần nhất cho tiền vệ sâu trụ, nhưng anh vẫn đóng vai trò số 8, bứt phá từ vị trí tiền vệ trung tâm về phía rìa vòng cấm địa của đối phương.

Lampard cũng thường mặc áo số 8 ở ĐT Anh, nơi mà sự nghiệp của anh bị cảnh hưởng bởi cuộc tranh luận dữ dội không hồi kết xem ai, Lampard hay Steven Gerrard, xứng đáng với số áo này nhất, có thể chơi thành công tại Tam Sư hay không?

Gerrard là mẫu tiền vệ box-to-box điển hình, người mặc áo số 8 với sự khác biệt lớn ở cấp CLB - mặc dù điều này có vẻ kỳ lạ khi anh cần đợi Emile Heskey rời khỏi Liverpool mới có thể lấy số yêu thích của mình.

Gerrard cũng là một trong số ít cầu thủ trong lịch sử Premier League mặc áo đấu vì mục đích ngoài chuyên môn. Trong trận derby vùng Merseyside năm 2006, tiền đạo James Beattie của Everton và Gerrard đều đeo trên lưng áo đấu số 08 để quảng bá vị thế của thành phố Liverpool trong cuộc chạy đua vận động để được trở thành Thủ đô văn hóa châu Âu năm 2008.

Khi được triển khai đá cặp ở tuyến giữa ĐT Anh, Lampard và Gerrard hoàn toàn giẫm chân nhau trong các trận đấu của ĐT Anh. Có lẽ, cách đơn giản nhất để giải thích lý do tại sao nó không hoạt động là cả hai đều là số 8.  

Trong chiến thuật của bóng đá Anh, họ cần có số 4 án ngữ phía sau để có thể tự do hơn tiến lên tấn công, mặc dù Tam Sư hiếm khi sử dụng 4-3-3 trong giai đoạn này vì sự ưu việt của David Beckham ở bên phải, và suy nghĩ rằng Michael Owen cần phải chơi cùng với một đối tác tấn công ở phía trên.

Đều là số 8 xuất chúng tại CLB, nhưng khi lên ĐT Anh, Lampard và Gerrard thường triệt tiêu nhau

Và trong khi chiếc áo số 8 không phải là một nỗi ám ảnh đặc biệt trong bóng đá Anh, thì vai trò liên quan của nó thực sự rất Ăng-lê. Theo truyền thống, một tiền vệ phải giỏi nhiều kỹ năng, cho dù mỗi thứ một ít. Họ phải biết tắc bóng, chuyền bóng, ghi bàn, và bao phủ từng ngọn cỏ trên sân.  

Nếu theo dõi các trận bóng ở “giải đồng quê” nước Anh, nơi mà các đội bóng vẫn tuân theo công thức đánh số áo truyền thống từ 1 đến 11, chúng ta sẽ thấy vô số Steven Gerrard đang cần mẫn thể hiện các kỹ năng trên trong một trận đấu.  

Quay trở lại thời gian xa hơn, có lẽ trường hợp kinh điển nhất là Paul Gascoigne, người mặc áo số 8 cho Newcastle, Tottenham, Rangers và Middlesbrough. Mặc dù huyền thoại này mặc áo số 10 tại Lazio, nhưng anh vẫn thi đấu như một số 8 truyền thống Ăng-lê. Thậm chí, anh không muốn được gọi là Paul hay Gazza, mà chỉ ngắn gọn là G8.

Theo thuật ngữ hiện đại của Premier League, áo số 8 vẫn được mặc bởi đúng với các số 8 như Naby Keita, Ross Barkley, Ilkay Guendogan, Fabian Delph, Ruben Neves, Youri Tielemans, Jonjo Shelvey. Nhưng số 8 Harry Winks của Tottenham vẫn bị chê là lùi sâu quá hay Jefferson Lerma của Bournemouth giống như tiền vệ trung tâm hơn.

Số 8 tại West Ham là Felipe Anderson, một cầu thủ sáng tạo thường được sử dụng ở cánh trái. Nhưng Anderson lại muốn số 1 như khi ở Lazio, song số 10 đã thuộc về Manuel Lanzini. Lựa chọn thứ hai là số 11 cũng không thành bởi nó là của Robert Snodgrass. Thế nên, Felipe đành mặc số 8 đầy hậm hực.

Ở lục địa châu Âu, bóng đá Đức sản sinh ra rất nhiều quái nhân hoạt động độc đáo với chiếc áo số 8. Đó là những tiền vệ mạnh mẽ, lên xuống liên tục, luôn cầm trịch thế trận. Điển hình cho mẫu số 8 kiểu này là Nuri Sahin của Dortmund hay sau này là Toni Kroos tại Real Madrid và ĐT Đức.  

Toni Kroos là một số 8 đáng chú ý của bóng đá Đức

Số 8 tại các CLB lớn như Barcelona (Arthur), Atletico Madrid (Saul), Inter (Matias Vecino), PSG (Leandro Paredes)… đều cảm thấy phù hợp với chiếc áo. Vai trò của Javi Martinez tại Bayern rất giống với một tiền vệ năng động, mặc dù anh cũng thường tham gia phòng ngự.

Tuy nhiên, số 8 hiếm khi nào trông hoàn toàn tự nhiên ở bất cứ nơi nào khác ngoài vị trí tiền vệ trung tâm. Marcel Desailly là một người khác thường mặc áo số 8 trong hàng phòng ngự cho Pháp, mặc dù danh thủ này ban đầu là một tiền vệ nên có thể biện minh cho việc gắn bó với con số.

Ian Wright chắc chắn đã khiến con số 8 trở nên lấp lánh với phong độ ghi bàn đáng kính nể cho Arsenal với Alan Smith và Paul Merson thường mặc áo số 9 và số 10 tương ứng. Wayne Rooney cũng là một số 8 dội bom trong 3 năm đầu tiên của anh ở Man United, như thể anh là hoá thân của Paul Gascoigne.  

Một tiền đạo khác cũng làm rạng danh số 0 là Andy Johnson của Crystal Palace ở mùa giải 2004/05, với thành tích ghi bàn đưa anh vào ĐHTB của PFA. Anh cũng là tiền đạo hiếm hoi trung thành với con số đó dù sau này chuyển sang Everton, Fulham và QPR.

Còn có một số 8 không bao giờ trông hoàn toàn thoải mái ở bên cánh, đó là Freddie Ljungberg của Arsenal. Cựu ngôi sao người Thuỵ Điển đã chơi như một tiền vệ box-to-box hơn là số 8.  

Sự phát triển quan trọng nhất gần đây cho số 8 là vai trò của Kevin de Bruyne và David Silva tại Man City - những tiền vệ chơi cực rộng về mặt lý thuyết, nhưng được phép đẩy mạnh lên khu cấm địa của đối phương để tạo thành các kênh tấn công.

Không ai trong số họ thực sự mặc áo số 8, nhưng De Bruyne đã thực sự thể hiện sự tôn trọng vai trò của số 8 trong một cuộc phỏng vấn với tờ Het Laatste Nieuws (Bỉ) khi nói rằng anh không phải là một số 10 mà là số 8 tự do, di chuyển khắp nơi. Đây cũng chính là một trong những cầu thủ hay nhất Premier League vài ba mùa giải trở lại đây. 

XEM THÊM

Bóng đá châu Âu tiếp tục chao đảo vì Covid-19

Số phận bi đát của một ngôi sao bóng đá gameshow

Thiên thần Mandy Rose quyến rũ với 3 vòng căng đét

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Aaron Wan-Bissaka: Ông vua đối kháng Aaron Wan-Bissaka: Ông vua đối kháng

    Aaron Wan-Bissaka có thể chưa được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ tấn công, nhưng về phương diện phòng ngự, đặc biệt là các tình huống một chọi một, hậu vệ của Man United xứng đáng được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

  • Arsenal tính gây sốc với trung vệ của M.U Arsenal tính gây sốc với trung vệ của M.U

    Báo chí Anh cho biết Arsenal đang theo dõi nhất cử nhất động của trung vệ Chris Smalling, và sẵn sàng vung tiền đưa anh về Emirates vào hè này.

  • Ngoại hạng Anh có thể livestream miễn phí các trận đấu Ngoại hạng Anh có thể livestream miễn phí các trận đấu

    Các CLB Ngoại hạng Anh đang đàm phán với nhiều đài truyền hình về việc phát trực tiếp các trận đấu (livestream) miễn phí, nếu chính phủ yêu cầu những vòng đấu còn lại của mùa giải 2019/20 phải thi đấu trong tình trạng không khán giả do lo ngại virus corona.

  • “Siêu võ sỹ” Mayweather sắp làm ông chủ của Newcastle “Siêu võ sỹ” Mayweather sắp làm ông chủ của Newcastle

    Ngôi sao đấm bốc người Mỹ Floyd Mayweather thừa nhận đang muốn mua lại CLB Newcastle United. 

  • Ross Barkley và màn trở lại đúng lúc Ross Barkley và màn trở lại đúng lúc

    Tiền vệ trẻ Billy Gilmour được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Chelsea thắng Everton 4-0 tối Chủ nhật vừa qua. Nhưng có một cái tên cũng rất đáng được vinh danh bên phía Chelsea, đó là Ross Barkley.

  • Bước nhảy vọt của Lampard và Chelsea Bước nhảy vọt của Lampard và Chelsea

    Đã có những thời điểm khó khăn bủa vây khiến đội bóng non trẻ của Frank Lampard tưởng như đổ sụp. Nhưng rồi họ đã vượt qua, chứng minh sự trưởng thành và mang đến cảm giác Chelsea thực sự sẵn sàng cho các thách thức lớn.

  • De Gea & giá trị của đẳng cấp De Gea & giá trị của đẳng cấp

    Với những màn trình diễn xuất sắc trong trận thắng Man City vừa qua, David De Gea đã cho thấy “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”.

  • CĐV M.U phát chán với màn 'lật mặt' của Tahit Chong CĐV M.U phát chán với màn 'lật mặt' của Tahit Chong

    Trên mạng xã hội Twitter, nhiều CĐV M.U không hiểu vì sao đội nhà lại ký mới với cầu thủ chạy cánh Tahith Chong và anh chàng người Hà Lan vẫn còn mặt mũi ở lại sân Old Trafford.

  • Man United đánh bại Man City 2-0: Quỷ đỏ hay nhất của Solskjaer Man United đánh bại Man City 2-0: Quỷ đỏ hay nhất của Solskjaer

    Không như những dự cảm đầy lo lắng trước giờ bóng lăn, Man United đã chơi một trận đấu có thể nói là hay nhất dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer khi đón tiếp Man City vào rạng sáng qua. Chiến thắng 2-0 trong trận derby thành Manchester là lời khẳng định đanh thép cho sự tiến bộ rõ rệt của Quỷ đỏ.

  • Fernandes đã là biểu tượng của M.U Fernandes đã là biểu tượng của M.U

    Nói anh xuất sắc thì quá thừa thãi. Nói anh có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ lối chơi của M.U xem ra cũng chưa đủ. Bruno Fernandes đã trở thành biểu tượng mới của M.U, qua trận thắng Man City 2-0.

  • Cựu thủ môn Liverpool mắc sai lầm ngớ ngẩn hơn cả Ederson Cựu thủ môn Liverpool mắc sai lầm ngớ ngẩn hơn cả Ederson

    Trong trận đấu giữa Leicester và Aston Villa sáng nay (10/3), thủ thành Pepe Reina đã mắc một sai lầm khá hy hữu và thậm chí còn ngớ ngẩn hơn cả Ederson trong trận derby Manchester mới đây.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x