Solskjaer tìm ra cách kích hoạt Pogba ở MU 

Tương lai của Paul Pogba vẫn bất định nhưng cho đến lúc anh còn ở Old Trafford, HLV Ole Solskjaer dường như cũng đã tìm ra cách để đôi bên có những kỷ niệm đẹp nhất về nhau.

Điểm kinh ngạc nhất về 4 đường kiến tạo của Pogba trong chiến thắng 5-1 trước Leeds là chúng khác nhau hoàn toàn. Đó là pha chuyền bóng một chạm cho bàn mở tỷ số, một đường chuyền 30m vòng cung tầm thấp từ phần sân nhà cho bàn thứ hai, một pha chạy chuyền nhanh từ vị trí "số 10" cho bàn thứ ba, và đường căng ngang từ cánh trái cho bàn thứ tư.

Đẳng cấp của Pogba giúp anh có thể tổn thương đối phương từ mọi vị trí, theo nhiều cách. Sự đa dạng trong cách chuyền bóng cũng như tầm nhìn đưa Pogba lên tầm đẳng cấp thế giới. Chưa một HLV nào của MU thực sự giải phóng được toàn bộ tiềm năng của Pogba. Solskjaer có vẻ như là người gần đến đích nhất.

Pha kiến tạo đầu tiên của Pogba...

... tiếp theo là lần thứ hai...

... thứ ba...

... và thứ tư trước Leeds

Kể từ lúc quay lại MU vào năm 2016, Pogba cũng mang theo cuộc tranh luận không hồi kết rằng đâu mới là vị trí tốt nhất của anh trên sân. Một HLV bị chê kém chuyên môn nhất so với những người đi trước như Solskjaer lại có cách dùng Pogba độc đáo nhất: Để anh thi đấu như một tiền vệ lệch trái.

Nhưng cũng là vị trí đó, đến mùa này đã có một chút tinh chỉnh. Điều này được Solskjaer tiết lộ sau chiến thắng trước Leeds: "Tôi có mối quan hệ tốt với Paul kể từ khi cậu ấy còn nhỏ. Hôm nay cũng như vậy, tôi chỉ đơn giản nói với Pogba rằng: 'Ra đó và thư giãn đi'.

Pogba đã chơi không phải tốt nhất trong 45 phút ở trận gặp Everton. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi đã cho phép cậu ấy chơi tự do, có thể di chuyển tới bất cứ chỗ nào trên sân để lấy bóng.

Mọi cầu thủ xuất sắc nhất đều muốn cảm nhận được sự tin tưởng và tự tin của BLĐ dành cho mình. Pogba là một trong số đó, người có thể tạo ra điều khác biệt. Tôi rất ấn tượng với thể lực của cậu ấy. Đó là một dấu hiệu tốt".

Rõ ràng là từ tính cách cho đến lối chơi, Pogba rất thích sự tự do. Trong một bài phỏng vấn với Sky Sports vào hồi tháng 4 năm nay, anh từng thừa nhận: "Tôi muốn được tự do, tự do để chơi thứ bóng đá của mình. Tôi sẽ chơi tốt hơn khi được là chính mình".

Ở những nơi Pogba từng thành công, anh cũng ít nhiều có được sự tự do đó. Tại Juventus, Pogba khi đó mới chỉ là một tiền vệ trẻ được các đàn anh Claudio Marchisio, Arturo Vidal và Andrea Pirlo tạo điều kiện hết mức để thể hiện bản thân. Tại ĐT Pháp, sự nhiệt huyết của N'Golo Kante cũng giải phóng Pogba trong nhiệm vụ phòng ngự.

"Pogba có vai trò tự do", HLV Didider Deschamps nói về cậu học trò tại EURO 2020 vừa qua. "Pogba không bị hạn chế ở mặt trận tấn công. Vị trí của Pogba có thể thay đổi, nó phụ thuộc vào vị trí cũng như sự di chuyển của những đồng đội".

Không lạ khi một tâm hồn ưa tự do như Pogba lại xung khắc với một HLV đề cao tính kỷ luật và giữ vị trí như Jose Mourinho. Họ bất đồng quan điểm từ trên sân đến ngoài đời, kêt thúc bằng việc không thèm nhìn mặt nhau.

Pogba đã có được sự tự do mình cần ở trận mở màn mùa 2021/22

Sơ đồ chuyền bóng của Pogba trước Leeds

Nhưng khi được vùng vẫy trong tay của một ông thầy luôn tin tưởng mình như Solskjaer, Pogba dễ bảo hơn nhiều. Trong hệ thống 4-2-3-1 mà Solskjaer xây dựng, Pogba dường như không có một vị trí phù hợp nếu theo tiêu chuẩn truyền thống của một tiền vệ trung tâm. Nhưng Solskjaer sử dụng Pogba ở vị trí tiền vệ lệch trái trong số 3 hộ công phía sau lưng tiền đạo, đặc biệt là liên kết chặt chẽ với Bruno Fernandes.

Solskjaer muốn Pogba có thể đứng gần vòng cấm đối phương nhiều nhất có thể. Chỉ như thế, những kỹ năng sáng tạo của anh mới không bị bỏ phí. Trước Leeds, không ai phối hợp với Bruno nhiều như Pogba. Hiệu quả đến tức thì, Bruno ghi hat-trick bàn thắng, trong đó có 2 lần từ đường kiến tạo của Pogba.

Đương nhiên, phong cách phóng khoáng của Leeds cũng tạo điều kiện rất nhiều để MU và Pogba có thể chơi như ý mình. Trong thời đại mà việc bắt bài đến sau mỗi vòng đấu, có thể tin các đối thủ khác đã quan sát rất kỹ và tìm ra cách ngăn chặn Pogba. Cùng với đó, khi Marcus Rashford trở lại, Pogba cũng sẽ phải trả lại vị trí bên cánh, buộc Solskjaer phải thực hiện một loạt điều chỉnh khác.

Dẫu vậy, chiến thắng vừa rồi là một minh chứng rõ ràng nhất về khả năng của Pogba. Solskjaer đã có được điều mình cần với màn thử nghiệm của mình. Từ lúc khám phá ra hiện tượng cho tới khi hình thành công thức ổn định lâu dài cần rất nhiều thời gian nhưng nó thực sự xứng đáng. Và nếu Pogba thực sự sẽ rời MU sau mùa này, họ sẽ có một năm cuối cùng thăng hoa nhất! 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hàng công Chelsea thêm chật chội Hàng công Chelsea chật chội vì Lukaku

    Với giá chuyển nhượng hơn 98 triệu bảng, Romelu Lukaku đương nhiên tới Chelsea để chiếm lấy một suất đá chính. Như vậy, trong sơ đồ 5 hậu vệ ưa thích của HLV Thomas Tuchel, chỉ còn tối đa 2 chỗ cho rất nhiều cầu thủ tấn công còn lại.

  • Nhìn đi Ole, Greenwood đã sẵn sàng! Nhìn đi Ole, Greenwood đã sẵn sàng!

    HLV Ole Gunnar Solskjaer từng cho rằng, “Mason Greenwood cần thêm vài năm nữa để có đủ khả năng thi đấu ở trung tâm hàng công của Man United”. Tuy nhiên, màn trình diễn trong chiến thắng tưng bừng trước Leeds mới đây của Greenwood chắn chắn sẽ khiến Solskjaer phải nghĩ lại.

  • Man United: Đắt giá để làm gì? Man United: Đội hình đắt giá để làm gì?

    Đội hình chính của Man United trong trận ra quân ở Premier League mùa này có giá tổng cộng 436 triệu bảng - chỉ thua mỗi Man City có giá hơn nửa tỷ bảng. Thật ra, M.U vẫn chưa dùng đến Raphael Varane trong khi Jadon Sancho chỉ vào sân từ ghế dự bị.

  • Liverpool đón Robertson trở lại trước trận gặp Burnley ở vòng 2 Ngoại hạng Anh Liverpool đón Robertson trở lại trước trận gặp Burnley ở vòng 2 Ngoại hạng Anh

    Liverpool đón tin vui khi hậu vệ Andy Robertson và tiền vệ Curtis Jones đã trở lại tập luyện trước cuộc tiếp đón Burnley ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2021/22.

  • Chỉ có mỗi Harry Kane là khổ Chỉ có mỗi Harry Kane là khổ

    Sau khi vụ chuyển nhượng chính thức ngã ngũ, Harry Kane sẽ trở thành tượng đài lịch sử. Thủ quân đội tuyển Anh sẽ là cầu thủ đắt giá nhất xưa nay ở Premier League. Nhưng trước mắt, khi chưa ngã ngũ điều gì, chỉ thấy Kane quá khổ, thậm chí quá… nhục!

  • Sancho đá chính trong chiến thắng 3-1 của Man United trước Burnley Sancho đá chính, Lingard lập công trong trận giao hữu kín của MU

    Tân binh Jadon Sancho đã lần đầu đá chính trong chiến thắng giao hữu 3-1 của MU trước Burnley tại Old Trafford hôm qua (17/8).

  • Rio Ferdinand so sánh Greenwood với Rooney Rio Ferdinand so sánh Greenwood với Rooney

    Màn thể hiện xuất sắc của Mason Greenwood trong trận ra quân mùa giải mới của Man United khiến một cựu danh thủ như Rio Ferdinand cực kỳ phấn khích.

  • Vô địch Ngoại hạng Anh sẽ là lời chia tay hoàn hảo giữa MU và Pogba Vô địch Ngoại hạng Anh sẽ là lời chia tay hoàn hảo giữa MU và Pogba

    Paul Pogba nhiều khả năng sẽ chỉ khoác áo MU nốt mùa giải 2021/22, và còn gì tuyệt vời hơn nếu mối lương duyên này kết thúc bằng chức vô địch Premier League.

  • Harry Kane đang trốn ở xó nào? Harry Kane đang trốn ở xó nào?

    Harry Kane vẫn muốn ra đi, và hy vọng Man City sẽ tiếp tục nâng cao đề nghị về giá chuyển nhượng để mua lại anh từ Tottenham. Không có Kane, Tottenham vẫn sẽ ổn thỏa. Nhưng nếu không mua được Kane thì hàng tiền đạo Man City sẽ thiếu sắc bén.

  • Premier League tái lập ưu thế sân nhà Premier League tái lập ưu thế sân nhà

    Bảy đội chủ nhà chiến thắng. Hơn thế nữa, đấy là những chiến thắng rất thuyết phục, có trường hợp là chiến thắng lịch sử. Ưu thế sân nhà đã được tái lập ngay trong vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa này. Nhờ sự trở lại của khán giả, chứ còn gì nữa!

  • Man City: Tương lai của Sterling là… ghế dự bị? Man City: Tương lai của Sterling là… ghế dự bị?

    Trong thất bại gây thất vọng của Man City trước Tottenham tối Chủ nhật vừa qua, Raheem Sterling đá chính và thêm một lần nữa trải qua những phút thi đấu như thể chỉ để chứng minh, anh xứng đáng ngồi dự bị.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x