Vào thời của mình, nếu như bóng đá đỉnh cao cũng khốc liệt như bây giờ, thì ông có thể đã bị đuổi từ rất lâu trước khi có chức vô địch Premier League đầu tiên. HLV huyền thoại Alex Ferguson có lần đã thừa nhận như vậy. Đúng hay sai?
Ferguson bắt đầu huấn luyện M.U từ cuối năm 1986. Đến năm 1993, tức gần 7 năm sau, thì ông đưa được M.U lên ngôi vô địch. Thứ hạng của M.U trong 4 mùa đầu tiên dưới tay Ferguson là 11, 2, 11, 13. Bây giờ, dĩ nhiên khó có HLV nào không bị sa thải nếu như dẫn dắt một đội bóng lớn đến những thứ hạng như vậy.
Vấn đề là ở chỗ: M.U “lớn” cỡ nào khi Ferguson bắt đầu huấn luyện? Từ sau chiếc Cúp C1 châu Âu 1968 đến khi Ferguson xuất hiện, chỉ có một lần M.U vô địch, và đấy là chức vô địch... giải hạng Nhì (năm 1975). Vào thời của Ferguson, Tottenham có 10 HLV trong vòng 10 năm. Chelsea có 9 HLV trong 14 năm. Cũng khó nói, như thế nào mới là khốc liệt!
M.U 4-0 Leeds United
Tất nhiên, bóng đá mỗi thời mỗi khác, dù sự khác biệt không nằm ở chi tiết hoặc công thức máy móc nào. David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho đều bị cho là gây thất vọng bởi họ được (hoặc bị) kỳ vọng là phải thành công như Ferguson. Ngược lại, Ferguson ngày xưa chẳng có chỗ nào để giới hâm mộ kỳ vọng.
Ole Gunnar Solskjaer khác hẳn những người tiền nhiệm gần đây. Ông phải gánh và vực dậy một M.U đã tan nát, chứ đâu phải tiếp quản một cỗ máy chiến thắng. Ông giống Ferguson ở xuất phát điểm nhiều hơn.
Đấy chỉ mới là khác biệt trên bề mặt. Đi vào thực chất, người ta càng thấy một khác biệt lớn - sự khác biệt có thể đã tồn tại nhưng bị che giấu trong những mùa trước. Bây giờ thì cả thế giới thấy rõ: Solskjaer hầu như chẳng có chút quyền hạn nào về chuyển nhượng - lĩnh vực được cho là tối quan trọng trong đặc thù riêng của bóng đá Anh. “Mảng” này chủ yếu thuộc quyền của phó chủ tịch Ed Woodward - một con số 0 to tướng xét về chuyên môn bóng đá.
Ngày xưa, Ferguson làm hẳn một cuộc cách mạng, khi ông dẹp bỏ cái gọi là “văn hóa nhậu” ở M.U, do những ngôi sao như Paul McGrath, Norman Whiteside, Bryan Robson đầu têu. Sau đó một tí, khi đã tiến lên hàng ngũ đỉnh cao ở Premier League, Ferguson tiếp tục dẹp nạn “cây đa, cây đề”, thẳng thừng loại bỏ các ngôi sao cỡ Robson, Andrei Kanchelskis hoặc Paul Ince. Cần lưu ý: đấy đều là những hành động vĩ đại, bởi từ giữa thập niên 1990 trở về trước, người ta không được mua sắm ngôi sao thoải mái như bây giờ.
Paul Pogba mà khoác áo M.U trong thời kỳ ấy, thì... Ferguson chỉ cần một phát. Vấn đề là Ferguson toàn quyền quyết định vấn đề lực lượng. Đáng lẽ chính ông cũng cần nói thêm một điều, trong các hồi ký hoặc phỏng vấn. Bóng đá hồi xưa mà như bây giờ, làm gì có hẳn một lứa David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, Gary và Phil Neville mà ông dựng lên. Ngày ấy, đấy là đề tài để thiên hạ diễu cợt trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Solskjaer bây giờ sẽ không được phép xây dựng lực lượng như vậy. Ông không có quyền “mua ai thì mua”, cũng không được thẳng tay gạt bỏ loại ngôi sao cỡ Pogba. Mặt khác, xin nhắc lại, Solskjaer cũng không việc gì phải “nhận chỉ tiêu” đưa M.U trở lại vị trí ngang hàng với Man City và Liverpool. Mặc kệ người ta nói ra hay không, nhưng đấy là thực tế hiển nhiên.
Mỗi thời mỗi khác, đã đành. Nhưng cần nói thêm, mỗi hoàn cảnh, ngay trong cùng thời buổi này, cũng đã mỗi khác. Có khi, Solskjaer đã xác định rõ với giới lãnh đạo M.U: đội bóng và bản thân ông nói riêng đang đứng ở đâu, để “tiện bề làm việc”. Còn trên mặt báo, M.U hay Solskjaer cứ phải thế này hoặc thế khác, thì đấy lại là quyền phân tích của thiên hạ!
BLĐ Man City vừa phát đi thông báo về việc đã cho phép trung vệ Eliaquim Mangala được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây là một tấn bi kịch kép: Mangala thất bại trong sự nghiệp, còn Man City thì nhận bàn thua đau trong chuyển nhượng.
Ngay sau một bước tiến sẽ là một bước lùi, hay là một bước tiến xa hơn nữa? Với Liverpool, vế sau có vẻ hợp lý hơn. Nhìn vào đâu, giới hâm mộ Liverpool cũng có thể yên tâm: mùa bóng tới sẽ còn tuyệt vời hơn mùa bóng vừa qua.
Bất chấp những ồn ào xung quanh Paul Pogba, HLV Solskjaer vẫn khẳng định ông muốn xây dựng M.U ở mùa giải tới xoay quanh ngôi sao người Pháp. Trả lời phỏng vấn báo Daily Mail, thuyền trưởng người Na Uy khẳng định, ông chưa bao giờ thấy Pogba là vấn đề của Quỷ đỏ.
Hàng chục nghìn fan Arsenal đang cùng nhau lên tiếng đòi ông chủ Stan Kroenke của Pháo thủ đầu tư mạnh tay hơn để vực dậy đội nhà. Họ càng có lý để đòi hỏi như vậy nếu nhìn vào cuộc đời may mắn “chả có gì ngoài tiền và thú chơi” của một trong những đại gia giàu có nhất thế giới này.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United đã tiết lộ kế hoạch sử dụng 2 tiền đạo Anthony Martial và Marcus Rashford trong mùa giải tới.
Portland Timbers và Orlando City đều đang thi đấu tấn công cởi mở. Cuộc đụng độ lúc 09h00 ngày 19/07 giữa hai đội hứa hẹn sẽ tạo ra một trận cầu tràn ngập bàn thắng. Bên cạnh đó, cũng có thể đặt niềm tin vào Ajax ở trận đấu lúc 23h00 hôm nay.
Man City đã có màn khởi đầu thuận lợi ở tour du đấu châu Á Hè 2019 khi đè bẹp West Ham tới 4-1 để giành vé tham dự trận chung kết Premier League Asia Trophy. Trận này họ để đối phương ghi bàn trước, nhưng đã lội ngược dòng thành công nhờ những pha ghi điểm của David Silva, Lukas Nmecha và Raheem Sterling (cú đúp).
Harry Maguire đã chơi ở bán kết World Cup và trở thành một trong những hậu vệ được đánh giá cao bậc nhất Premier League. Tuy nhiên, ngay cả khi như vậy, Maguire cũng khó lòng là cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của mình.
M.U hiện đang có... 7 thủ môn. Ngoài David De Gea, còn có Matej Kovar, Kieran O’Hara, Joel Castro Pereira, Dean Henderson, Sergio Romero và Lee Grant trong danh sách đội.
Trong nỗ lực nhằm giữ chân tiền vệ Paul Pogba ở lại Old Trafford, HLV Ole Gunnar Solskjaer mới đây khẳng định ông sẵn sàng mang thử thách mới đến cho cầu thủ người Pháp này.
Một cầu thủ mới 20 tuổi, mùa trước còn được cho đội khác mượn, ký hợp đồng dài hạn với đội bóng là một tin vui. Nhưng là một tin vui… bình thường. Tuy nhiên, với trường hợp của Mason Mount và Chelsea, đó là sự kiện có thể mang ý nghĩa “biểu tượng”.
Trận đấu Burnley vs Leicester tại giải Ngoại hạng Anh 2020/21 diễn ra lúc 01h00 ngày 4/3 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.
Thua Liverpool 0-2 trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21, Leipzig rất khó lật ngược thế cờ và vì thế, họ sẽ tập trung tối đa cho các đấu trường quốc nội. Trước mắt là Leipzig sẽ vượt qua Wolfsburg ở tứ kết Cúp Quốc gia Đức đêm nay.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn