Thành công của Solskjaer là nhờ... Mourinho

Hà Trang
00:42 ngày 20-01-2019
Kẻ phản diện vĩ đại nhất mọi thời đại Joker từng cười mỉa mai vào mặt Batman: "Khi không còn những thằng như tao, ai sẽ cần đến mày chứ, người hùng?". Câu nói này càng ám ảnh trong trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho.
Thành công của Solskjaer là nhờ... Mourinho
Dù khá vất vả nhưng rốt cuộc Man United cũng vượt qua Brighton 2-1 để có chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi mặt trận và là thứ 6 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Với lịch thi đấu sắp tới, con số nhiều khả năng không dừng lại ở 6 mà có thể tăng lên 7, 8 thậm chí là 9. Những đối thủ sắp tới tại giải quốc nội của Quỷ đỏ chỉ là Burnley, Leicester và Fulham.

Chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao lịch trình của M.U dưới thời Solskjaer lại dễ thở đến vậy khi ngoài Tottenham ra, mọi đối thủ còn lại đều dưới tầm Quỷ đỏ. Solskjaer dường như được sao may mắn chiếu mệnh khi đường đi của ông bằng phẳng đến kỳ lạ.

Nói đến đây, bất giác thương cảm cho Mourinho. Có lẽ chính Người đặc biệt đã chịu hết mọi đau khổ mở đường, để người kế nhiệm cứ thế mà đi. Hãy nhìn vào chuỗi trận của M.U tại Ngoại hạng Anh trước thời điểm Mourinho bị sa thải. Chỉ trong 6 trận, M.U gặp cả Man City, Arsenal và Liverpool, chưa kể Crystal Palace, Southampton cùng Fulham chẳng khác gì mấy con thú bị dồn vào đường cùng. Trong 6 trận đó, Quỷ đỏ chỉ thắng được 1 trước Fulham, còn lại hòa 3 và thua 2. Sau thất bại trước Liverpool, Mourinho lên đường.

Mourinho là ác quỷ, Solskjaer là thiên thần. Mourinho là tấm khăn trải bàn, Solskjaer là món chính. Mourinho là đoạn nhạc dạo không tính tiền, Solskjaer là bản anh hùng ca lưu truyền sử sách. Sự đối lập là quá lớn, Solskjaer chắc chắn là người hùng của Old Trafford lúc này, còn Mourinho đương nhiên là kẻ phản diện trong bóng tối.

Mourinho tự ném đi cơ hội với M.U
Mourinho tự ném đi cơ hội với M.U

Những chiến thắng của Solskjaer sẽ chẳng thể là kỳ tích đến thế nếu thiếu mạch trận thảm hại của Mourinho. Hãy nhìn vào thực tế, lối chơi mà Solskjaer gây dựng chẳng có gì đặc biệt, họ vừa hút chết trước Brighton ngay trên sân nhà. Như lời Paul Ince nói cách đây vài ngày: "Nếu có quyền, tôi cũng có thể làm điều tương tự Solskjaer. Chẳng có gì phải làm quá lên như thế".

Nhưng có lẽ Ince quên là nói dễ hơn làm. Và M.U dưới thời một người tài năng hơn Ince rất nhiều là Mourinho đã thua tan tác 2-3 trước Brighton ở trận lượt đi mùa này, trước khi tiếp tục thảm bại 0-3 trước Tottenham ngay tại Old Trafford. Sau đó khoảng 1 tháng, M.U lại hòa Wolves rồi thua West Ham. Nói về lịch thi đấu dễ thở, chính Mourinho tự vứt đi cơ hội làm người hùng của mình.

Đúng là khi thế giới toàn người hùng, sẽ chẳng ai là người hùng cả. Nhưng người hùng chỉ sinh ra trong thời loạn, và chính Solskjaer bây giờ đang phải dọn dẹp đống rác mà Mourinho bày ra. Thứ duy nhất mà Solskjaer cần cảm ơn Mourinho lúc này có lẽ là một tấm gương để phản ánh hiện thực.

M.U 2-1 Brighton


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x