
Thất bại 1-2 trước Newcastle tối thứ Ba tại sân Tottenham Hotspur càng đẩy Thomas Frank vào thế khó. Kết quả này khiến Spurs tiếp tục trượt dài và chỉ còn hơn khu vực xuống hạng đúng 5 điểm, qua đó làm dấy lên làn sóng hoài nghi về tương lai của HLV người Đan Mạch.
Dẫu vậy, Frank tỏ ra không hề nao núng. Trả lời báo chí sau trận, ông khẳng định mình vẫn nhận được sự tin tưởng từ thượng tầng Tottenham: “Tôi đã nói chuyện với các ông chủ ngày hôm qua, nên câu trả lời là không”, Frank đáp khi được hỏi liệu ông có lo sợ bị sa thải hay không.
Thậm chí, chiến lược gia 51 tuổi còn nhấn mạnh ông hoàn toàn tin mình vẫn là người phù hợp để lèo lái con tàu Spurs: “Tôi chắc chắn 1.000% rằng mình vẫn là người đúng cho Tottenham. Và tôi cũng tin chắc 1.000% rằng tôi sẽ cầm quân ở trận gặp Arsenal”.
Theo Frank, việc chỉ trích cá nhân ông là quá đơn giản và không phản ánh đúng bản chất vấn đề: “Tôi hiểu là mọi người dễ nhắm vào HLV. Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện chỉ nằm ở HLV trưởng, hay ở ông chủ, giám đốc, cầu thủ hoặc đội ngũ nhân viên. Trách nhiệm thuộc về tất cả”.

Frank cũng viện dẫn hoàn cảnh khó khăn mà Tottenham đang phải đối mặt, đặc biệt là cơn bão chấn thương: “Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ rơi vào tình cảnh này, khi có tới 11 rồi 12 cầu thủ chấn thương. Nhưng nếu muốn xây dựng điều gì đó, bạn buộc phải vượt qua những giai đoạn như thế và thể hiện sự kiên cường phi thường”.
Chiến lược gia người Đan Mạch kêu gọi toàn đội giữ cái đầu lạnh và đoàn kết trong giai đoạn nhạy cảm: “Chúng tôi cần sự bình tĩnh, tiếp tục chiến đấu, làm đúng những gì cần làm và gắn kết với nhau. Bạn chỉ có thể vượt qua tình cảnh này khi cả tập thể đi cùng nhau”.
Khi bị hỏi thẳng về nguy cơ xuống hạng và khả năng bị sa thải, Frank thừa nhận ông hiểu rõ “cơ chế” khắc nghiệt của bóng đá hiện đại, nhưng vẫn bày tỏ quan điểm: “Tôi biết sa thải HLV thường là giải pháp duy nhất mà các CLB nghĩ tới. Nhưng có rất nhiều nghiên cứu và ví dụ cho thấy, không phải lúc nào đó cũng là quyết định đúng đắn”.
Giữa lúc Spurs chạm đáy, Thomas Frank vẫn chọn cách đứng thẳng lưng và chiến đấu. Vấn đề chỉ còn là liệu ban lãnh đạo Tottenham có đủ kiên nhẫn để tin vào lời khẳng định “1.000%” ấy hay không.




















