
Theo các dữ liệu được tổng hợp, chiến lược gia người Đan Mạch đang sở hữu điểm trung bình mỗi trận (PPG) và tỷ lệ chiến thắng thấp nhất trong số các HLV từng dẫn dắt Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United và Tottenham trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Thống kê này loại trừ các HLV tạm quyền, giai đoạn Man City trước thời Abu Dhabi và Spurs trước kỷ nguyên Harry Redknapp.
Sau 25 trận cầm quân tại Premier League mùa này, Frank mới giành được 29 điểm (1,16 điểm/trận). Thành tích đó khiến Spurs chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng và không quá xa nhóm nguy hiểm. Khoảng cách giữa họ với nhóm xuống hạng là rất mong manh, và nguy cơ bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng cùng Leeds, Nottingham Forest hay Crystal Palace là hoàn toàn có thật.
Trận thua 0-2 trước Man United ngay tại Old Trafford mới đây càng khiến tình hình thêm u ám. Đó đã là trận thứ 7 liên tiếp Tottenham không biết mùi chiến thắng. Tính rộng hơn, họ chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất và vỏn vẹn 2 trong 16 trận. Chuỗi phong độ nghèo nàn này khiến niềm tin của người hâm mộ Bắc London xuống mức rất thấp.

Trớ trêu ở chỗ, Frank thậm chí còn có thành tích tổng thể kém hơn cả người tiền nhiệm Ange Postecoglou. Mùa trước, Spurs của Postecoglou chỉ cán đích thứ 17 tại Premier League, khi ông dồn sức cho đấu trường châu Âu và sau đó vô địch Europa League. Dù vậy, xét trung bình toàn nhiệm kỳ, nhà cầm quân người Úc vẫn đạt 1,37 điểm/trận và tỷ lệ thắng 40% sau 76 trận, cao hơn đáng kể so với Frank.
Tỷ lệ thắng của Frank hiện chỉ ở mức 28%, thấp nhất trong danh sách so sánh và thậm chí còn dưới cả Ruben Amorim trong quãng thời gian ngắn ngủi dẫn dắt Man United. Amorim bị sa thải không chỉ vì kết quả mà còn do mâu thuẫn nội bộ, nhưng ông vẫn đạt 1,23 điểm/trận và tỷ lệ thắng 23%, những con số không quá cách biệt nhưng vẫn cho thấy Frank đang ở đáy bảng xếp hạng thành tích.
Một loạt HLV từng bị xem là thất bại tại Big Six như Roy Hodgson (Liverpool), Graham Potter (Chelsea) hay Nuno Espirito Santo (Spurs) đều có điểm trung bình mỗi trận cao hơn Frank. Điều đó càng làm nổi bật mức độ đáng báo động trong nhiệm kỳ hiện tại của ông.
Lịch thi đấu sắp tới của Tottenham cũng không hề dễ thở, với các đối thủ như Newcastle, Arsenal, Liverpool và Nottingham Forest. Nếu không sớm cải thiện tình hình, kỷ lục buồn của Thomas Frank có thể còn bị kéo xuống thấp hơn nữa. Và chiếc ghế của ông tại Spurs chắc chắn sẽ tiếp tục rung lắc dữ dội.






















