Trên trang Instagram cá nhân, "Tiến sỹ búa thép" Wladimir Klitschko đã đăng bức ảnh anh mặc áo truyền thống của Man City đi kèm với chú thích: "Cả đội Man City đã xếp tôi ở vị trí số 1. Xin cảm ơn các bạn về sự ủng hộ này".
Không hiểu Wladimir Klitschko yêu The Citizens thật hay chỉ là một chiêu trò để khích tướng Tyson Fury. Theo nhiều ý kiến, nguyên nhân khiến cho Klitschko làm thế bởi
Tyson Fury là CĐV trung thành của M.U.
Võ sỹ người Anh đã yêu mến Quỷ đỏ từ
khi còn là một chú nhóc. Tuy nhiên phần lớn người thân trong gia đình
của Tyson lại ra sức cổ vũ cho đội bóng kình địch cùng thành phố Man
City.

Wladimir Klitschko trong màu áo Man City
“Với tôi, tình yêu dành cho Man United luôn cháy bỏng, và điều này
sẽ chẳng bao giờ thay đổi dù hiện nay phong cách thi đấu không còn máu
lửa như thời Sir Alex Ferguson”, tay đấm Fury quả quyết. Ngoài ra,
anh cho rằng khoảnh khắc xúc động nhất là khi Man United ngược
dòng ngoạn mục đánh bại Bayern Munich với tỷ số 2-1 trong trận chung kết
Champions League năm 1999.
Bên
cạnh đó, Tyson “bật mí” thần tượng của anh chính là huyền thoại Eric
Cantona. Chính cá tính mạnh mẽ cũng như tinh thần thi đấu không khoan
nhượng học hỏi của Cantona đã mang đến cho Tyson thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Ngay khi nhìn thấy đối thủ Klitschko mặc áo của The Citizens, Tyson đã có chế giễu: "Hóa ra Klitschko là fan Man City cơ đấy!".

Tyson Fury công kích Klitschko
Sự việc này diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tyson và Klitschko chạm mặt nhau tại buổi họp báo hôm thứ Tư vừa rồi tại Manchester Arena. Trong buổi họp báo này, 2 tay đấm đã liên tục xỉa xói lẫn nhau. Cao trào lên tới đỉnh khi Tyson Fury tự xé toạc áo mình, chỉ vào chiếc bụng béo và nói: "Gã béo này đã đánh bại anh đấy".
Đó là câu nói ám chỉ trận đấu diễn ra vào tháng 11/2015 tại Dusseldorf, Tyson đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại "Tiến sĩ búa thép" để lấy cả 3 đai vô địch hạng nặng WBA, WBO và IBF từ địch thủ.