Tình thế của Arsenal, tình thế của Chelsea

Kinh Thi Kinh Thi
09:32 ngày 05-02-2017
Có người cho rằng: điều gì cũng có thể xảy ra trong một trận đấu lớn. Nói vậy có nghĩa, khi xác định Chelsea - Arsenal là một trận đấu lớn thì thật ra cái ưu thế sân nhà của The Blues không thể phiên thành "nửa bàn thắng" như lý thuyết thông thường. Việc Arsenal mất vài hảo thủ cũng chẳng phải là vấn đề quá lớn. Vậy, đâu là khác biệt đủ quan trọng?
Tình thế của Arsenal, tình thế của Chelsea

Số liệu thống kê gần cuối hiệp 1 trận gặp Chelsea cho thấy Arsenal có vẻ xem được dù phải làm khách. Họ giữ bóng nhiều hơn, chuyền nhiều hơn, tỷ lệ chuyền chính xác cao hơn. Cơ hội cũng chẳng phải là không có. Nhưng có một điều chẳng có phần mềm hoặc phương pháp siêu việt nào thống kê được. Đó là: Arsenal MUỐN thắng, trong khi Chelsea QUYẾT thắng.

Có thể cảm nhận được khác biệt ấy qua từng đường bóng, đặc biệt là tình huống mở tỷ số của Marcos Alonso - hậu vệ ghi bàn nhiều nhất ở Premier League 2016/17 tính đến thời điểm này. Có va chạm trong tình huống tranh chấp giữa Alonso và Bellerin, hẳn nhiên rồi. Nhưng đấy có phải là tình huống phạm lỗi? Tùy quan điểm. Dù sao đi nữa, rõ ràng là Alonso tỏ ra dũng mãnh và rất quyết tâm, Bellerin thì không. Anh thiếu một chút quả cảm, một chút lăn xả, một chút cứng rắn...

Đồng đội phía trên cũng vậy. Thêm một chút sức rướn nơi Alexis Sanchez, một chút tập trung nơi Mesut Oezil, một chút nắn nót nơi toàn đội Arsenal nói chung, mọi chuyện có thể đã khác. Tổng quát hơn, đấy chính là những cái thiếu mà người ta không thể cân, đong, đo, đếm, nói chung là không thể thống kê ra thành số liệu cụ thể được. 

Cái mà Arsenal còn thiếu lại chính là cái mà Chelsea có thừa. Pha ghi bàn của Alonso chỉ là ví dụ tiêu biểu, chứ không phải duy nhất. Khi Eden Hazard ghi bàn thứ hai, khác biệt vừa nêu còn bộc lộ rõ hơn. Một chút nửa vời trong tranh chấp bóng bổng, một chút chậm trễ trong nỗ lực truy cản, một chút bất cần phảng phất chung nơi mọi cầu thủ Arsenal đã biến họ thành “hình nền” cho pha bóng solo của Hazard.

Francis Coquelin (Arsenal) là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất cho đến trước khi anh rời sân. Nhưng, cũng như toàn đội, nỗ lực của Coquelin nặng về “lượng” hơn là “chất”. Khác hẳn các đợt lên bóng rất có ý nghĩa của Chelsea, Arsenal hầu như chỉ tấn công ở khu giữa sân chứ rất hiếm khi đưa được quả bóng vào chân cầu thủ của họ trong vùng cấm địa. Thiết nghĩ, đấy cũng chỉ là hệ quả từ khác biệt lớn về tinh thần, thái độ, về cách tiếp cận trận đấu của một đội muốn thắng với một đội phải thắng.


Chelsea phải thắng vì tình thế đưa đẩy, buộc họ phải nhập cuộc với tinh thần như vậy - chứ đâu có HLV nào bảo cầu thủ của mình... đừng cố gắng! Lấy trọn 3 điểm từ “trận đấu lớn” này, Chelsea coi như đã “rảnh nợ” với với Arsenal, Liverpool và Tottenham. Họ chỉ còn 2 trận vào loại “căng” từ nay cho tới cuối mùa: gặp Manchester City tại sân nhà và gặp M.U mà họ từng thắng đến 4-0 ở lượt đi. Không phải nói thêm về cửa vô địch quá thênh thang trước mắt thầy trò Antonio Conte.

Conte rất giỏi, xứng danh HLV “ngôi sao” đến từ Italia vốn là nền bóng đá số 1 thế giới về mặt chiến thuật. Nhưng, cần nhắc lại: tình thế quan trọng đến dường nào. Không có cái tình thế phải thắng để tiến thật sát đến vinh quang vô địch thì chiến thuật siêu việt của nhà cầm quân hoặc đẳng cấp kỹ thuật tuyệt luân của các ngôi sao rất dễ trở nên vô nghĩa - dù muốn cũng không làm được.

Giới hâm mộ tại Chelsea hát trên khán đài, đại khái: “Arsene Wenger, chúng tôi rất muốn ông ở lại Arsenal”! Đấy chính là tình thế tổng quát hơn cả chuyện riêng trong trận đấu tại Stamford Bridge tối qua, hoặc cả mùa này ở Premier League. Wenger không “buộc phải” vô địch Premier League!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x