Từng có thời điểm ai cũng muốn hòa vào dòng người chúc mừng thầy trò Mauricio Pochettino nhưng thời thế luôn biết cách khiến người ta ngạc nhiên. Đại dịch Covid-19 làm cả nhân loại khốn đốn nhưng với riêng Tottenham, đó là lệnh phong tỏa với toàn thảm họa.
Đội bóng Bắc London trở thành CLB thứ 2 tại Premier League sau Newcaslte buộc các nhân viên không tham gia trực tiếp bóng đá phải dùng tiền trợ cấp của chính phủ. Họ thực tế là CLB thứ... 3 sau cả Liverpool nhưng đại diện vùng Merseyside đã buộc phải rút lại quyết định của mình trước sức ép của dư luận.
Đương nhiên, hành động của Spurs nhận chỉ trích mạnh mẽ của truyền thông, trong đó có người cũ Gary Lineker: "Cái cách Tottenham xử lý tình hình tôi nghĩ là không tốt. Những gì họ làm với các nhân viên của mình thật không thể chấp nhận được dù với bất cứ lý do gì".
Điều này càng khó chấp nhận nếu như biết vào năm ngoái, Tottenham thông báo có lợi nhuận 69 triệu bảng và họ là CLB bóng đá có doanh thu lớn thứ 8 thế giới với 460 triệu bảng. Đến thứ Hai tuần này, trước sức phản đối quá mãnh liệt, Tottenham đã phải theo bước Liverpool rút lại quyết định của mình. Tuy nhiên, tổn thất về mặt hình ảnh là không thể tránh khỏi.
Một người cũ khác là Jamie Redknapp chỉ trích Spurs: "Tôi không nghĩ họ đã hành xử như một CLB lớn. Tôi biết Tottenham đủ rõ để hiểu họ có một nền tài chính mạnh mẽ với rất nhiều khoản đầu tư phía sau. Nhưng rồi họ hành xử như thế này đây".
Liverpool chỉ cần vài ngày để đảo ngược quyết định trong khi Tottenham mất đến 2 tuần. Được biết, chính những cầu thủ của Gà trống đã tức giận đòi CLB phải học theo Liverpool nhưng trong khi đó, chủ tịch Daniel Levy chỉ nói rằng mình "rất tiếc" vì những chỉ trích mà CLB phải đối mặt.
Và dường như thấy đội bóng chủ quản chưa gặp đủ rắc rối, thầy trò Jose Mourinho còn ngang nhiên phá lệnh cách ly xã hội của chính phủ Anh bằng việc hồn nhiên ra công viên tập luyện. Người phát ngôn của chính phủ lên án hành động này là "gây nguy hại với tính mạng người khác" khi có thể làm phát tán virus. Mourinho thừa nhận sai lầm của mình nhưng không... xin lỗi và một lần nữa khiến cái tên Tottenham xuất hiện trên trang bìa của mọi tờ báo với lý do sai trái.
Đỉnh điểm đến khi tiền đạo chủ lực Harry Kane úp mở về khả năng ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tới. Một mặt, Levy tức giận với những phát ngôn của Kane nhưng mặt khác vẫn ra giá với các đối tác con số 200 triệu bảng. Họ có những nỗ lo về tài chính trước tác động của đại dịch và cả khoản nợ xây SVĐ vân chưa trả xong, thế nên, tại sao không?
Từ trước đến nay, Tottenham chưa bao giờ dám khoe khoang về thành tích chuyên môn nhưng ít ra fan của họ có thể hãnh diện vì tiếng tăm của CLB. Nhưng giờ, câu chuyện sẽ chỉ hợp lý nếu vặn đồng hồ quay ngược về 12 tháng trước.
XEM THÊM
Pogba từng suýt choảng nhau với đồng đội 'sớm nở tối tàn' ở M.U
Không ra sân, Rashford vẫn nỗ lực chiến đấu cho mục tiêu cao cả hơn bóng đá
Học Martial, Pogba và Hazard cũng 'biến hình' giữa mùa Covid-19
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn