Bóng Đá Plus trên MXH

Với Carrick, Newcastle và Tyneside không chỉ là đối thủ

01 giờ trước
Michael Carrick sinh ra và lớn lên ở Tyneside, từ nhỏ đã là fan ruột của Newcastle. Nhưng số phận lại không cho phép cậu nhóc Michael khoác áo đội bóng trong tim. Giờ đây ông sẽ dẫn dắt MU lần đầu tiên trở về quê nhà đối đầu đội bóng ruột.

    Carrick, từ cậu nhóc khoác áo Newcastle, trở lại Tyneside trên cương vị HLV MU

    Đêm Tyneside luôn có một thứ ánh sáng rất riêng. Không rực rỡ như London, không hào nhoáng như Manchester, mà là thứ ánh sáng vàng ấm hắt xuống từ những khán đài cũ kỹ, nơi người ta đến sân không chỉ để xem bóng đá, mà để sống cùng nó.

    Và trong ánh sáng ấy, có một người con trở về - không còn là cậu bé mặc áo sọc trắng đen năm nào, mà là HLV của MU. Michael Carrick trở lại Tyneside, nhưng không phải để khoác lên mình màu áo của Chích chòe. Ông trở về trong vai trò “người bên kia chiến tuyến”. Đó mới là điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt.

    Sinh ra và lớn lên ở Wallsend, Carrick là một Geordie chính hiệu. Với những đứa trẻ vùng Đông Bắc nước Anh, bóng đá không chỉ là trò chơi, mà là giấc mơ, là con đường thoát khỏi giới hạn địa lý, không gian của mình. Và như bao cậu bé khác, Michael từng mơ một ngày nào đó được chạy trên thảm cỏ St James’ Park trong màu áo Chích chòe.

    Giấc mơ ấy đã không thành hiện thực. Nhưng điều đó không có nghĩa tình yêu với Newcastle phai nhạt. Trong ký ức của Carrick, có những buổi chiều miệt mài tại Wallsend Boys Club huyền thoại, nơi từng sản sinh ra những tên tuổi như Alan Shearer hay Peter Beardsley. Những giờ tập luyện không ánh đèn sân khấu, không khán giả reo hò, chỉ có mùi cỏ ẩm và giấc mơ thuở niên thiếu.

    Cậu nhóc Michael từng mơ khoác áo Newcastle lúc trưởng thành...

    Carrick luôn nhấn mạnh rằng bản thân là sản phẩm của nơi ấy. Và khi cơ sở cũ bị phá hủy bởi bão lớn, ông không quay lưng. Quỹ từ thiện mang tên ông đã góp phần xây dựng lại một trung tâm cộng đồng mới, để những đứa trẻ nơi đây có cơ hội chơi bóng giống ông ngày trước.

    Bởi Carrick hiểu một điều: bạn có thể rời quê hương, nhưng quê hương không bao giờ rời bạn.

    Nhận định bóng đá Newcastle vs MU, 03h15 ngày 5/3

    Ngày Carrick được bổ nhiệm dẫn dắt MU đến hết mùa, đó cũng là lúc cuộc sống của ông bước sang một chương mới. Old Trafford cho ông vinh quang với tư cách cầu thủ - 18 danh hiệu lớn nhỏ trong đó có 5 chức vô địch Premier League, 1 chiếc Cúp Champions League. Và giờ, sân khấu ấy lại trao cho ông trọng trách khác.

    Nhưng Tyneside vẫn là nơi khiến tim Carrick rung lên theo một nhịp khác. Trở lại St James’ Park trong vai trò HLV đội khách là một thử thách cảm xúc. Trên khán đài sẽ có những người từng dõi theo ông từ thuở thiếu niên. Có thể có cả những người bạn cũ, những người từng chơi bóng cùng ông trên những mặt sân gồ ghề của Wallsend ngày nào. Họ hiểu ông là ai, hiểu hành trình ông đã đi qua.

    ... Nhưng lại chọn West Ham vì lý trí

    Carrick không chọn Newcastle khi còn trẻ. Thay vào đó, anh quyết định gia nhập West Ham, nơi chàng trai 16 tuổi khi ấy cảm nhận rõ ràng hơn con đường phát triển. Lúc bấy giờ, Newcastle thậm chí không có đội dự bị. Sự lựa chọn ấy mở ra cánh cửa dẫn Carrick đến Tottenham, rồi MU, và cả ĐT Anh.

    Đó là quyết định của lý trí. Nhưng tình yêu với Newcastle lại thuộc về trái tim.

    Người Anh thường nói “the one that got away” - mối duyên lỡ dở (người đã vụt mất). Với Newcastle và Carrick, có lẽ đó là cách mô tả đúng nhất. Carrick không khoác lên mình chiếc áo sọc trắng đen, không ghi bàn trước Gallowgate End, không trở thành biểu tượng địa phương như Shearer. Nhưng ông vẫn là một phần của Tyneside, theo cách rất riêng.

    Sự thăng tiến vượt bậc là gia nhập MU của Sir Alex Ferguson

    Thời gian đã thay đổi Newcastle. Dưới sự dẫn dắt của Eddie Howe, đội bóng này đầu tư mạnh vào học viện, nâng cấp cơ sở vật chất và nuôi dưỡng những tài năng trẻ như Lewis Miley. Những chàng trai ấy lớn lên trong một hệ thống bài bản hơn thế hệ của Carrick ngày trước.

    Có thể trong sâu thẳm, Carrick sẽ tự hỏi: nếu mọi thứ khi xưa được như bây giờ, liệu ông có ở lại? Nhưng bóng đá không có chữ “nếu”.

    Khi Carrick đứng bên đường biên St James’ Park rạng sáng ngày mai, ánh đèn sẽ chiếu xuống một người đàn ông điềm tĩnh, kín tiếng - đúng như cách ông vẫn luôn vậy. Carrick sẽ bắt tay các đồng nghiệp, trao đổi chiến thuật, tập trung vào 90 phút phía trước. Bởi ông hiểu, đã là thuyền trưởng MU, ông phải làm tất cả vì màu áo ấy.

    Người hùng thầm lặng của MU khi còn là cầu thủ

    Song ở đâu đó, giữa tiếng hát “Blaydon Races” (bài hát nổi tiếng của Fan Newcastle) vang lên từ khán đài, sẽ có một khoảnh khắc rất khẽ. Một nhịp lặng trong tim. Không phải sự nuối tiếc. Mà là sự biết ơn.

    Biết ơn những con phố gió lạnh của Wallsend. Biết ơn những buổi tập không ai biết đến. Biết ơn Newcastle vì đã cho Carrick một tuổi thơ trọn vẹn với bóng đá.

    Carrick không phải huyền thoại của Newcastle. Ông không ghi tên mình vào lịch sử Chích chòe bằng những bàn thắng hay danh hiệu. Nhưng ông là minh chứng cho việc Tyneside có thể tạo ra những con người đủ bản lĩnh để chinh phục đỉnh cao.

    Trở lại quê nhà với tư cách là người "bên kia chiến tuyến"

    Và khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Carrick sẽ không còn là cậu bé Geordie năm nào. Ông giờ là HLV của MU, đến để chiến thắng.

    Chỉ là trong sâu thẳm, mỗi bước chân trên thảm cỏ St James’ Park của Carrick vẫn mang theo hơi thở của quê hương. Bởi có những nơi, dù bạn đứng ở phía đối diện, bạn vẫn thuộc về.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    HANAH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay