Với M.U, mọi thứ cần thời gian

Lê Hoàng Anh
20:46 ngày 26-11-2015
Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả Lê Hoàng Anh gửi cho chuyên mục Bạn đọc viết của BongdaPlus.vn.
Với M.U, mọi thứ cần thời gian
Sau trận hoà 0-0 đáng thất vọng trước PSV, Louis Van Gaal tiếp tục nhận vô vàn chỉ trích, nhưng ông vẫn kiên định với lối chơi đang xây dựng. Người ta nói đó là cố chấp, cổ hủ và dần mất kiên nhẫn với ông thầy người Hà Lan. Nhưng xin hãy nhìn vào mặt tốt của vấn đề, nhìn vào những gì mà Van Gaal đã và đang làm cho M.U.

Trước tiên, ai cũng cho rằng lối chơi của Van Gaal là vô cùng nhàm chán, chuyên dùng để ru ngủ người xem. Điều đó đúng nhưng mọi thứ đều có nguyên do của nó. Triết lý của ông rất rõ ràng: "Kiểm soát bóng nhiều tức là hạn chế nguy cơ nhận bàn thua và gia tăng cơ hội tổ chức tấn công". Các cầu thủ của Man United đang tập làm quen dần dần với điều này. Họ chuyền ngang, chuyền về hay đập nhả 1-2 rất nhiều bất kể số lần chuyền hỏng và chuyền bế tắc không ít. Nó có thể khiến đội bóng thi đấu như ru ngủ nhưng lại đảm bảo yếu tố tiên quyết trong bóng đá là không để nhận bàn thua trước đã. Và rõ ràng đoàn quân của Louis Van Gaal làm quá tốt điều này. Cho tới vòng 13 Premier League, họ mới chỉ để thủng lưới có 9 bàn, thấp nhất giải đấu. Kết quả này là sự nỗ lực đến từ cả một quá trình dài hơi, đem lại sự gắn kết giữa tuyến hậu vệ và tiền vệ. Mùa trước, không ít lần Quỷ Đỏ chịu những bàn thua tai hại đến từ những sai lầm ngớ ngẩn của các hậu vệ. Đến mùa này rõ ràng họ đã lột xác hoàn toàn, đặc biệt là Chris Smalling, người đang là thủ lĩnh hàng thủ M.U với những màn trình diễn đẳng cấp.

Tiếp đó là ở mặt trận tấn công, M.U đang là đội ghi được ít bàn nhất trong top 7 Premier League với chỉ 19 bàn. Tất nhiên đó là con số rất nghèo nàn, khó có thể nói là hàng công đã thi đấu tốt và gắn kết ,nhưng hình như mọi người đã quên M.U đang đứng thứ 2 Premier League với chỉ 1 điểm kém đội dẫn đầu. "Quỷ đỏ" đang thi đấu đúng với những gì Van Gaal đề ra: Chỉ 1 bàn là đủ. Họ không thiếu những trận đấu thắng sát nút 1-0 hay thắng phút bù giờ 2-1 như gặp Watford cuối tuần trước. Điều này chứng tỏ Man United cực kì lì lợm và có sự tự tin cao độ.

Các fan hâm mộ đòi hỏi một lối chơi rực lửa, pressing toàn sân mà quên mất mùa giải trôi qua chưa được một nửa. Man United ghi ít bàn nhất nhưng cũng để thủng lưới ít nhất, đang lầm lũi tiến về phía trước. Trước vòng 20 hay thậm chí 25, ngôi đầu bảng thuộc về ai không quan trọng, miễn là trong top 4, mấu chốt là giai đoạn sau đó. Trường hợp như của Arsenal là một ví dụ kinh điển suốt một thập niên qua, thi đấu vô cùng rực lửa vào đầu mùa, sau đó chấn thương lần lượt cả đội và cuối mùa trắng tay, tất cả cũng chỉ vì lối đá cống hiến mà không quan tâm việc phân bổ sức lực cho từng giai đoạn của mùa giải. Van Gaal chắc chắn hiểu rất rõ điều này, thế nên không có lí do gì mà Quỷ Đỏ phải vắt kiệt sức chỉ để thoả mãn tâm lí xem bóng đá đẹp của các fan hâm mộ cả. Man United hiện giờ có lối chơi rất rõ ràng chứ không phải là không có sự định hình, nó đơn thuần là cần thêm thời gian để trở nên rõ nét và khó lường hơn.

Người hâm mộ M.U phải biết bằng lòng với những thắng lợi sát nút như trước Watford
Người hâm mộ M.U phải biết bằng lòng với những thắng lợi sát nút như trước Watford

Yếu tố con người cũng là một vấn đề mà Van Gaal phải vất vả xoay xở trong suốt thời kì cầm quân tại Old Trafford. Số tiền hơn 250 triệu bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng tưởng là nhiều nhưng chưa đủ nếu xem đội hình mà ông kế thừa từ người tiền nhiệm. Van Gaal phải xây lại gần như từ đầu, thanh lọc và tái cơ cấu đội hình. Các bản hợp đồng ông đem về trừ Di Maria và Falcao là thất bại do nhiều yếu tố, còn lại đều có những màn thể hiện mức khá trở lên.

Tất nhiên đội hình này vẫn là chưa đủ để chinh phục danh hiệu. Van Gaal từng phát biểu ông vẫn đang tìm kiếm một mẫu tiền vệ có thể gây đột biến cho đội bóng. Nếu như Di Maria không vì cách hành xử thiếu chuyên ngiệp để rời Old Trafford thì có lẽ giờ đây "Tulip thép" đã có những giải pháp tấn công đa dạng hơn nhiều. Chỉ cần thêm 1 đến 2 miếng ghép ở hàng tấn công nữa thôi M.U sẽ vận hành trơn tru hơn rất nhiều và triết lý tấn công trong phòng thủ của Van Gaal sẽ có cơ hội được chứng minh. Các fan hâm mộ đừng nên đòi hỏi quá đáng về một lối chơi siêu tấn công như Barca hay Bayern khi mà họ có nhiều năm để xây dựng lối chơi riêng biệt cho riêng mình. Với việc đội bóng con cưng chỉ sở hữu những Ashley Young, Jesse Lingard... và một Martial tiềm năng nhưng còn quá trẻ tuổi, Louis Van Gaal đơn giản chỉ là đang liệu cơm gắp mắm mà thôi.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất để Van Gaal có thể đưa M.U trở lại thời kì hoàng kim là sự kiên nhẫn. Đừng tưởng rằng mới chỉ hơn 2 mùa kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu mà đòi hỏi đội bóng ngay lập tức trở lại vinh quang. Đó là điều không tưởng. Các bạn đòi sa thải Van Gaal ư? Sa thải xong ai sẽ lên thay? Hết sa thải David Moyes rồi Van Gaal, liệu ai là người đủ tầm dẫn dắt M.U bây giờ đây khi mà chiếc ghế nóng tại Old Trafford xứng đáng là nơi áp lực nhất trong thế giới túc cầu. Biết rằng sự so sánh giữa 2 thời kì là rất khập khiễng nhưng sau thế hệ vàng của Sir Matt Busby năm 1971, Quỷ Đỏ phải mất tới hơn 20 năm mới có thể trở lại chu kì vinh quang. Vậy nên mới chỉ chưa đầy 3 năm mà đã có quá nhiều người mất kiên nhẫn với quá trình chuyển giao tại Manchester. Van Gaal có thể không phải là người đem lại vô số danh hiệu cho đội bóng nhưng ông là người sẽ để lại di sản đồ sộ và hùng mạnh cho người kế nhiệm. Những gì ông gây dựng cho Barca giai đoạn những năm 2000 hay Bayern 2009-2011 là minh chứng cho tài năng của chiến lược gia 64 tuổi này.

Việc thiết thực nhất mà các fan hâm mộ nên làm lúc này là sát cánh bên đội bóng thân yêu. Hãy ủng hộ họ ở mọi thời điểm, ở mọi trận đấu.

"Win, lose or draw, Manchester United till i die".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x