
“Được có mặt ở đây là một thành tựu lớn đối với bất kỳ cầu thủ nào,” Tielemans bắt đầu cuộc phỏng vấn với sự tự hào không giấu diếm. “Điều đó có nghĩa rằng bạn đã làm tốt trong công việc của mình, rằng đội bóng đã theo sát bạn, và việc cuối cùng cũng có mặt ở đây thật sự là một điều tuyệt vời. Nhưng tôi không muốn mọi chuyện kết thúc, anh hiểu chứ? Tôi muốn thành công hơn nữa.”
Câu trả lời ấy phần nào cho thấy tâm thế của tiền vệ người Bỉ sau khi gia nhập Man United. Anh đã có một sự nghiệp đáng nể với hai chức vô địch Bỉ cùng Anderlecht, từng hai lần được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Bỉ, ghi bàn quyết định trong trận chung kết FA Cup cùng Leicester, vô địch Europa League với Aston Villa vào tháng 5 và có 90 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.
Nhưng tất cả những điều đó không khiến Tielemans nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
“Tôi nghĩ điều quan trọng hơn là chúng ta không được cho phép mình thả lỏng hay dừng lại,” Tielemans trả lời sau khi được hỏi tại sao anh thấy cần phải chứng tỏ bản thân. “Những yêu cầu ở đây rất cao. Tôi mới ở đây 10 ngày và đã muốn thắng các trận đấu. Đó là cách tôi được giáo dục, đó là ý chí của tôi.”

Tielemans từng được Man United theo đuổi khi còn khoác áo Monaco, rồi một lần nữa khi chơi cho Leicester. Cả hai lần đều không thành công, nhưng tiền vệ người Bỉ không để những cơ hội ấy chi phối mình. “Khi một thương vụ xuất hiện, nếu nó cần xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Những lần trước tôi được liên hệ với CLB nhưng chuyện đó không thành, vì thế tôi cứ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục làm những gì mình phải làm trên sân và rồi nó xảy ra”.
Lần này, cánh cửa Old Trafford thực sự mở ra. Tielemans đã có trận ra mắt trước PSG và chuẩn bị có thêm cơ hội thi đấu khi Man United gặp Leeds tại Croke Park ở Dublin, nơi dự kiến có 82.000 khán giả (bài phỏng vấn diễn ra trước trận gặp Leeds – Bongdaplus). Những ngày đầu tại Ireland cũng giúp anh cảm nhận trực tiếp sức hút của CLB. Quy mô và sức hút của trận đấu, cùng hàng dài những người xin chữ ký trước khách sạn cho Tielemans thấy anh đã bước vào một thế giới mới.
Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở cách Tielemans nói về Aston Villa, đội bóng mà anh vừa rời đi. Anh không cố làm nhẹ đi mối quan hệ với CLB cũ để biện minh cho bước tiến mới.

“Ở Villa, chúng tôi đã làm được những điều tuyệt vời. Chúng tôi giành Europa League, một thành tựu tuyệt vời của CLB. Nhưng đúng là vẫn có những CLB đứng trên Villa và Manchester United là một trong số đó”, Tielemans thẳng thắn.
Rồi anh nói về Villa bằng sự biết ơn rõ ràng: “Villa là một CLB tuyệt vời và tôi nợ họ cả thế giới. Họ đã đưa tôi trở lại với đẳng cấp tốt nhất, vì thế tôi rất biết ơn”. Với Tielemans, việc thừa nhận Man United vĩ đại hơn không phủ nhận những gì Aston Villa đã mang lại cho sự nghiệp của anh.
Ở Old Trafford, tiền vệ 29 tuổi cũng không phải bắt đầu mọi thứ từ con số không. Anh từng có bốn năm làm việc cùng Jonny Evans tại Leicester, từng chơi cùng Harry Maguire và giờ tái ngộ Marcus Rashford, người từng sát cánh với anh tại Aston Villa. Tielemans cũng không giấu sự phấn khích khi nhắc tới cơ hội được chơi cùng Bruno Fernandes.

Nếu những mối quan hệ cũ giúp anh hòa nhập nhanh hơn, Michael Carrick lại là lý do khác khiến Tielemans háo hức với chương mới của sự nghiệp. Tiền vệ người Bỉ đặc biệt đánh giá cao cách HLV trưởng của MU xây dựng đội bóng.
“Ông ấy có cấu trúc của mình. Ông ấy muốn kiểm soát bóng, muốn pressing theo những cách nhất định. Có thể nó khác với những gì bạn từng quen, những gì tôi từng quen trước đây, nhưng theo tôi đó là những điều hợp lý”, Tielemans nói.
Với anh, đó còn là vấn đề về cảm nhận bóng đá. “Đó đơn giản là cảm nhận bóng đá, và đó là điều tôi đã làm từ khi còn trẻ ở Anderlecht. Với tôi, không có gì thay đổi, mọi thứ chỉ cần gắn kết với nhau. Khi tuân thủ những nguyên tắc đó, bạn có thể phát huy khả năng tấn công của mình ở 1/3 cuối sân, nơi mọi thứ được tự do hơn”.

Tielemans không muốn thay đổi bản thân để tồn tại ở Man United. Anh muốn những phẩm chất từng giúp mình thành công tại Anderlecht, Monaco, Leicester và Aston Villa được đặt vào một hệ thống mới, dưới sự dẫn dắt của Carrick.
“Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được những điều tốt đẹp. Tôi chỉ cố gắng là chính mình, mang những phẩm chất của mình vào đội bóng và tận hưởng thời gian ở đây. Điều đó không tạo thêm áp lực cho tôi”, anh khẳng định.
MU đã phải chờ đến lần theo đuổi thứ ba để đưa Tielemans về Old Trafford. Còn Tielemans hiểu rằng danh tiếng của CLB, mức phí 35 triệu bảng hay những thành tích trong quá khứ đều không thể giúp anh giành một vị trí lâu dài. “Tôi đã đến đây, nhưng điều đó chưa có ý nghĩa gì cả”, anh nói.
Tất cả chỉ mới bắt đầu.


























