Asprilla từng ngăn sát thủ giết Chilavert

ĐIỆP ANH
14:27 ngày 15-11-2019
Cựu tiền đạo người Colombia, Faustino Asprilla vừa tiết lộ bí mật giật mình. Ai mà ngờ Asprilla từng phải can ngăn mafia “bắn vỡ sọ” cựu thủ thành Jose Luis Chilavert của Paraguay cách đây 22 năm.

Tiết lộ sốc của Asprilla
Chuyện động trời được Asprilla chia sẻ trong bộ phim tài liệu vừa lên sóng trên kênh truyền hình TelePacifico của Colombia. Chuyện xảy ra ngay sau trận ĐT Colombia làm khách trước ĐT Paraguay tại Asuncion hồi 1997. Đây là cuộc so tài trong khuôn khổ vòng loại World Cup 1998. Paraguay thắng 2-1 trận này.

Song đáng chú ý nhất ở trận đấu diễn ra ngày 2/4/1997 này phải kể đến màn xô xát trên sân giữa Asprilla và Chilavert. Cả hai đều bị thẻ đỏ. Căng thẳng không dừng lại ở đó.

Asprilla kể: “Ngay sau trận đấu, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, có người tự xưng là Julio Fierro. Hắn hẹn gặp tôi trong một khách sạn ở thủ đô Asuncion”.

Julio Fierro chính là biệt danh của tay giang hồ khét tiếng tại Colombia, Julio Cesar Correa Valdes. Julio Fierro từng có thời là cánh tay đắc lực của trùm ma túy Pablo Escobar.

Asprilla kể tiếp: “Sau cuộc gọi bất ngờ ấy, tôi rủ theo một đồng đội nữa đi tới điểm hẹn. Đến nơi thì tôi thấy Julio Fierro ở đó cùng với chục gã nữa. Tất cả đều lè nhè say và đang mua vui với mấy cô gái địa phương. Julio Fierro bảo: “Chúng tôi ở đây chỉ chờ chiến hữu hô một câu thôi. Bây giờ nhé, chỉ cần chiến hữu gật đầu một phát, sẽ có 2 thằng đệ của tôi bám trụ lại đây. Chúng nó sẽ cho thằng Chilavert bế mạc luôn. Không nói nhiều. Anh em tôi đây nói là làm”.

Vụ xô xát trên sân giữa Asprilla và Chilavert dẫn tới việc mafia đòi giết Chilavert

Nghe thế, Asprilla sốc nặng. Ông phải can ngăn ngay: “Cái gì cơ? Các anh điên à? Các anh mà làm thế thì khác nào hủy hoại bóng đá Colombia. Chuyện đó không thể xảy ra. Những gì xảy ra trên sân bóng thì chỉ giải quyết trên sân bóng thôi”.

May mà Julio Fierro cùng đám tay chân của hắn “cẩn thận hỏi xin ý kiến chỉ đạo” của Asprilla trước khi “ra tay nghĩa hiệp” bênh vực cựu chân sút của Colombia và Newcastle này. Và cũng may mà Asprilla vẫn bình tĩnh và sáng suốt, không nhận “ý tốt” của đám giang hồ đến từ Colombia này. Nếu Asprilla không kịp thời ngăn cản băng đảng của Julio Fierro manh động, chưa biết số phận của Chilavert sẽ ra sao.

Chuyện buồn bóng đá Colombia
Tiết lộ sốc vừa rồi của Asprilla càng cho thấy thực trạng đáng buồn ở hậu trường bóng đá Colombia. Nó bị phủ đen bởi bàn tay của mafia.

Nói đến hồ sơ đen của mafia với bóng đá Colombia, hẳn nhiều người nhớ ngay tới vụ việc đau lòng hồi 1994. Đội tuyển Colombia bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 1994 và hậu vệ Andres Escobar bị mafia bắn chết. Ngày 22/6/1994, Escobar lúng túng đá phản lưới nhà sau đường căng ngang của cầu thủ John Harks bên phía đội tuyển Mỹ khiến Colombia bị đội chủ nhà World Cup 1994 dẫn trước một bàn.

Trận này, Colombia thua Mỹ 1-2. Escobar bị coi là tội đồ, phải hứng biết bao chỉ trích. Chỉ 10 ngày sau đó, ngày 2/7/1994, Escobar bị bắn chết bên ngoài quán bar El Indio ở ngoại ô của Medellin. Có nhiều giả thiết được đặt ra về nguyên nhân khiến Escobar bị sát hại.

Trong đó, giả thiết khiến nhiều người tin nhất là các tay trùm mafia thuê người bắn chết Escobar để bõ tức, việc chúng thua độ cả núi tiền vì bàn phản lưới của Escobar và thất bại của ĐT Colombia.

Dịp World Cup 2018, có 2 tuyển thủ Colombia bị dọa giết. Đầu tiên là tiền vệ Carlos Sanchez, người phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Nhật Bản ở vòng bảng. Tiếp đó là tiền đạo Carlos Bacca, chân sút đá hỏng luân lưu trong trận gặp Anh ở vòng 1/8.

Đến Copa America 2019, đến lượt trung vệ William Tesillo và người thân của anh bị dọa giết. Tesillo đã đá hỏng quả luân lưu cuối cùng khiến Colombia thua Chile ở vòng tứ kết.

Trên đây mới chỉ là những vụ việc nổi cộm liên quan đến ĐT Colombia và ở những giải đấu lớn như World Cup hay Copa America. Còn những chuyện liên quan đến các trận đấu thuộc cấp CLB ở Colombia thì còn nhiều vụ việc phức tạp nữa.

Không sốc không phải Asprilla
Xưa nay nói về những tiết lộ gây sốc nếu Asprilla nhận số hai thì đúng là không ai dám nhận làm số một. Trước khi tiết lộ chuyện từng ngăn sát thủ giết hại Chilavert, Asprilla đã bật mí nhiều bí mật giật mình khác. Ông từng khoe mình được mời đóng phim sex. Ông từng kể có lần được 3 fan nữ của Real thưởng sex sau khi ông ghi bàn góp công giúp Newcastle đánh bại kình địch Barcelona của Real 3-2. Asprilla lập hat-trick vào lưới Barca trong trận đấu hồi 1997 và được 3 fan nữ Real thưởng kiểu “3 bà 1 ông”. Chưa kể, Asprilla còn từng tung ra thị trường sản phẩm… bao cao su.

Asprilla từng xả súng
Hồi 2008, Asprilla bị bắt sau scandal rúng động dư luận. Chẳng hiểu xích mích thế nào mà ông manh động xả súng về phía một chốt an ninh gần trang trại của mình. Người ta đếm được tổng cộng 28 vết đạn bắn ra từ khẩu súng máy của Asprilla. Rất may là không ai bị thương vong sau những loạt đạn “thị uy” của Asprilla.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x