Bóng Đá Plus trên MXH

'Gánh xiếc' cuối trận U23 Argentina gặp U23 Morocco diễn ra thế nào?
Hà Trang • 08:35 ngày 25/07/2024
Trận đấu bóng đá nam Olympic giữa Argentina và Morocco đã kết thúc trong sự hỗn loạn, với việc phải bắt đầu lại gần 2 giờ sau khi tưởng chừng đã kết thúc vì sự cố khán giả và bàn thắng gỡ hòa không được công nhận ở phút cuối.

    'Gánh xiếc' cuối trận U23 Argentina gặp U23 Morocco diễn ra thế nào?

    Các đội rời sân và tín hiệu phát sóng bị cắt khi Argentina dường như đã giành được trận hòa 2-2 nhờ bàn thắng của Cristian Medina ở những phút bù giờ cuối cùng, nhưng bàn thắng gỡ hòa đó sau đó bị từ chối sau khi VAR can thiệp.

    Trận đấu được bắt đầu lại lúc 0h00 ngày 25/7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Stade Geoffroy-Guichard ở Saint-Etienne, trống trơn khán giả, bốn giờ sau khi bóng lăn thời điểm ban đầu, và Morocco giữ vững chiến thắng 2-1.

    Điều gì đã xảy ra trong trận đấu giữa Argentina và Morocco?

    Trận mở màn bảng B giữa Argentina và Morocco bắt đầu lúc 20h00 ngày 24/7 giờ Việt Nam tại Stade Geoffroy-Guichard.

    Morocco dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Soufiane Rahimi, trước khi Argentina rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công của Giuliano Simeone ở phút 68.

    Argentina tưởng chừng đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 90+16 khi Medina đánh đầu vào lưới sau khi bóng chạm xà ngang của Morocco hai lần trong những giây trước đó.

    Đầu tiên, cú sút của Nicolas Otamendi bị thủ môn Munir của Morocco cản phá đập xà ngang. Sau đó, một cú đánh đầu của Bruno Amione cũng chạm xà ngang trước khi bóng được dứt điểm cận thành bởi Medina.

    Ngay sau đó, khán đài bắt đầu hỗn loạn, với một số cốc và chai nước được ném về phía các cầu thủ Argentina đang ăn mừng.

    Một số ít cổ động viên mặc màu cờ Morocco chạy vào sân và bị các nhân viên an ninh đuổi theo. Hình ảnh phát sóng cho thấy một vật giống như pháo sáng phát nổ trên đường biên nơi có hai đội đang ngồi. Các cầu thủ cúi đầu và che mặt, nhanh chóng rời sân khi cảnh sát chống bạo động đứng gần đó.

    Trận đấu dường như đã kết thúc lúc 22h10 với tỷ số hòa 2-2. Tín hiệu phát sóng bị cắt và bắt đầu chiếu trận đấu tiếp theo giữa Ai Cập và Cộng hòa Dominica. Blog trận đấu chính thức của Olympic cũng cho biết trận đấu đã kết thúc.

    Người hâm mộ được yêu cầu rời khỏi sân vận động, với một thông báo xuất hiện trên màn hình lớn có nội dung: "Trận đấu bị tạm dừng. Vui lòng đi đến lối ra gần nhất".

    Tại sao trận đấu lại tiếp diễn và sau đó diễn biến ra sao?

    Thông tin về việc bàn thắng gỡ hòa của Argentina bị từ chối vì lỗi việt vị được đưa ra 90 phút sau đó.

    Các cầu thủ và trọng tài trở lại sân và trận đấu tiếp tục vào lúc 0h00 ngày 25/7 trong một sân vận động hoàn toàn trống khán giả.

    Không rõ chính xác lý do tại sao trận đấu được nối lại và quyết định đó được đưa ra khi nào. Bàn thắng bị từ chối được ghi ở phút thứ 16 của thời gian bù giờ hiệp hai, trong khi chỉ được phép bù giờ 15 phút.

    Khi trận đấu được nối lại, trọng tài Glenn Nyberg đã tham khảo màn hình VAR bên sân để xem lại bàn thắng gỡ hòa của Argentina.

    Cầu thủ Argentina đã việt vị

    Bruno Amione của Argentina bị công nghệ việt vị bán tự động xác định đã việt vị trong tình huống dẫn đến bàn thắng và bàn thắng bị từ chối. Các cầu thủ đã được thông báo về quyết định này trước khi trở lại sân.

    Ba phút bù giờ được thi đấu trong sân vận động trống rỗng trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên lúc 0h7, gần hai giờ sau khi nhiều người nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc.

    Các đài truyền hình đã xử lý sự chậm trễ như thế nào?

    Trên kênh truyền hình Mỹ, đã có một cuộc đua để cập nhật thông tin cho người xem trên USA Network trước khi trận đấu tiếp tục. Sau khi kết thúc trận đấu bóng bầu dục Argentina-Kenya, được phát trực tiếp trên USA Network, người dẫn chương trình Kathryn Tappen đã đưa ra những điểm nổi bật về những cảnh tượng cuối trận ở Marseille và sự nhầm lẫn - ngay cả trong số các cầu thủ - về việc liệu trận đấu đã kết thúc hay chưa. Chương trình phát sóng cho thấy đội trưởng Morocco - Achraf Hakimi tranh cãi trong đường hầm rằng bàn thắng gỡ hòa của Argentina là việt vị.

    Sau khi chiếu hình ảnh VAR về bàn thắng bị từ chối, Tappen đã chuyển chương trình cho các bình luận viên trận đấu Joe Speight và Tim Howard, những người đã tường thuật những phút cuối cùng của thời gian bù giờ.

    “Tôi đã ở trong bóng đá rất lâu và hơn 25 năm ở cấp độ cao nhất, tôi chưa bao giờ thấy điều gì điên rồ như thế này”, Howard nói. “Thật không thể tin được khi họ đưa các cầu thủ trở lại hai giờ sau tiếng còi kết thúc và từ chối bàn thắng. Những cảnh tượng hoàn toàn đáng kinh ngạc".

    Speight lưu ý rằng họ hoàn toàn không biết còn bao nhiêu phút phải chơi sau khi tạm dừng, khi trận đấu đã diễn ra 16 phút trong thời gian bù giờ.

    “Một cách bắt đầu giải đấu bóng đá nam vô cùng đặc biệt”, Speight nói.

    Phản ứng của Argentina ra sao?

    HLV trưởng Argentina, Javier Mascherano, đã hét lên từ “rạp xiếc” từ đường biên trong những phút cuối trận đấu và tỏ ra vô cùng tức giận sau đó.

    “Chúng tôi không hề được thông báo rằng bàn thắng của Medina đang được xem xét lại, không, không, không", ông nói. “Trận đấu bị tạm dừng vì vấn đề an ninh. Không ai nói với chúng tôi về việc xem xét lại, thậm chí trang web chính thức của Thế vận hội còn ghi tỷ số là 2-2. Trận đấu bị tạm dừng vì an ninh, không ai nói về việc xem xét lại bàn thắng.

    HLV Mascherano cực kỳ bức xúc

    “Sau đó, khi không có tin tức gì sau một giờ, chúng tôi bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ. Trọng tài nói gì với chúng tôi? Không, không, trọng tài không bao giờ đến, ông ấy không hề giải thích gì cả".

    Trong cuộc phỏng vấn, Mascherano cũng cáo buộc một số đồ đạc của tiền vệ Thiago Almada đã bị đánh cắp trong khi Argentina đang tập luyện hôm qua.

    “Hãy lật sang trang mới, giữ những điều tích cực về đội bóng, đặc biệt là trong hiệp hai, và tìm kiếm hai chiến thắng mà chúng tôi cần để giành quyền vượt qua vòng bảng".

    “Những gì xảy ra trên sân là một sự ô nhục. Đây không phải là một giải đấu địa phương, đây là Thế vận hội. Làm thế nào họ có thể dừng trận đấu bảy lần trong hiệp hai vì một người nào đó xông vào sân?! Lần thứ hai hoặc thứ ba, họ phải đưa ra quyết định. Bảy lần họ (CĐV Morocco) xông vào sân!”

    Lionel Messi, huyền thoại của Argentina, người không tham dự Thế vận hội, đã đăng story trên tài khoản Instagram của mình với một từ duy nhất là “Insolito”, có nghĩa là “không thể tin được”, kèm theo một biểu tượng cảm xúc xấu hổ.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay