
Theo tờ The Sun, người đàn ông có tên Pietro Zantonini trong lúc đang làm đêm tại một công trường xây dựng ở dãy Alps (Italia) thì bị gục ngã vào khoảng 2 giờ sáng bởi cái lạnh thấu xương. Thời điểm ấy, nhân viên 55 tuổi này chưa hết ca làm kéo dài 12 tiếng cho cho một nhà thầu an ninh tư nhân tại thị trấn nghỉ dưỡng Cortina d'Ampezzo
Theo lịch trình thì cứ hai tiếng một lần, Zantonini phải rời khỏi cabin có sưởi ấm của mình để tiến hành kiểm tra thường xuyên công trường xây dựng nằm gần sân băng Olympic. Trước khi ra ngoài, ông được cho là đã nói với các đồng nghiệp rằng mình cảm thấy không khỏe.
Chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông Zantonini được xác định là đã chết. Các cuộc điều tra ban đầu cho biết ông bị đau tim và gục ngã trong tuyết. Dù các dịch vụ cấp cứu đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành hô hấp nhân tạo, Zantonini rút cục không chiến thắng tử thần.

Bình luận về vụ việc đau lòng trên, giám đốc điều hành của Quỹ Milano Cortina 2026 là Andrea Varnier cho biết: “Theo những gì mà chúng tôi được biết thì đó là một cái chết do nguyên nhân tự nhiên. Cụ thể là ông Zantonini bị nhồi máu cơ tim. Chúng tôi đang điều tra để xem có phát hiện ra điều gì bất thường hay không”.
Giống như ông Varnier, bộ trưởng cơ sở hạ tầng Italia là Matteo Salvini cũng kêu gọi mở cuộc điều tra “đầy đủ và nghiêm túc” về cái chết của Zantonini. Ông nhấn mạnh rằng, Italia phải coi sự an toàn của người lao động là ưu tiên hàng đầu, dù quá trình xây xựng cở sở vật chất trước lễ khai mạc Thế vận hội có được đẩy mạnh đến đâu.
Trong khi đó, các quan chức thành phố Cortina khẳng định họ “vô cùng đau buồn và lo lắng" khi có người thiệt mạng, vào thời điểm một sự kiện thể thao lớn như Thế vận hội mùa Đông sắp diễn ra. Cùng với Milan, Cortina là một trong 2 thành phố của Italia đăng cai giải đấu trên.
Cortina sẽ đồng đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2026 cùng với Milan chỉ trong vòng bốn tuần nữa. Dự kiến thành phố sẽ tổ chức các môn thể thao curling hay trượt tuyết từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 tới
Ban tổ chức cho biết, việc xây dựng SVĐ khúc côn cầu trên băng Santagiulia với sức chứa 16.000 chỗ ngồi đang bước vào giai đoạn nước rút. Hồi tháng 11 năm ngoái, họ thừa nhận "không có kế hoạch B", sau khi xuất hiện lo ngại về việc sân khúc côn cầu có thể không hoàn thành đúng thời hạn.






















-ngay-13-1-2026.jpg)


