
Nói thế, bởi trên đường đông đúc ô tô với tốc độ cao, nhưng các chàng GrabBike cũng chẳng chịu kém cạnh khi cũng phóng với tốc độ 80-90km/h thì bạn sẽ hiểu cái cảm giác ấy ra sao.
Nói đâu xa, chiều 16/12, người viết đã chọn đi GrabBike từ khách sạn đến sân điền kinh, vì khoảng cách khá gần, chỉ khoảng 8 cây số. Tại đây, người viết đã biết thế nào là trò chơi tốc độ do anh chàng GrabBike người Thái đúng nghĩa là một tay lái… hú hồn.
Ở những khúc đường đông ô tô như gần ngã tư hoặc những đoạn bị tắc vì đông xe, anh ta luồn lách giữa những làn xe khiến người viết chỉ biết ngồi nép sát chân vào xe để không trở thành "vật cản địa”. Còn những khúc đường vắng, anh ta phóng với tốc độ 80-90 km/h khiến một người vốn ghét tốc độ như tôi ngồi mà chỉ muốn rớt tim ra ngoài.
Cao trào nhất là khi đang phóng rất nhanh, bỗng nhiên một chiếc ô tô rẽ ngang khiến anh chàng phải thắng lết bánh gần 2 mét mới kịp dừng. Lúc này thật sự người viết chỉ còn biết “lạy Trời khấn Phật”, may mà mọi sự không vấn đề gì. Nhìn thấy tôi tái xanh mày mặt, anh ta ra dấu “Không sao đâu, đừng lo!”. Lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên: “Cậu không lo, nhưng tôi sợ hết hồn!”.
Lên đến sân điền kinh, kể cho vài đồng nghiệp nghe sự cố vừa trải qua. Anh em đều thừa nhận: “Đi GrabBike ở Bangkok sợ thật sự. Họ chạy đúng kiểu đua tốc độ. Bọn em đi một lần rồi không dám đi nữa vì sợ”. Sẵn nhắc thêm, đi GrabBike tại Bangkok, người ngồi sau không cần đội nón bảo hiểm, nên cảm giác mạnh càng tăng lên đến đỉnh điểm!








