Cassano: 'Tôi là kẻ ít học, chẳng hợp tác được với ai'

GIA HƯNG
07:26 ngày 24-04-2020
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky Sports Italia hôm 22/4, cựu tiền đạo Antonio Cassano thú nhận anh không nhận thức được những cơ hội lớn trong đời và vứt đi tất cả chỉ vì thiếu suy nghĩ và thiếu giáo dục. Sự nghiệp cầu thủ của Cassano đã khác nếu anh sống biết điều hơn.
Cassano: 'Tôi là kẻ ít học, chẳng hợp tác được với ai'

Nếu phải tìm một cầu thủ bất tín nhất thế giới, Cassano là ứng cử viên sáng giá. Năm 2017, đã 2 lần anh thay đổi quyết định giải nghệ, chỉ sau chưa đầy 2 tuần ký hợp đồng với Verona (về sau vẫn giải nghệ và bị phạt vì đơn phương phá vỡ hợp đồng). Cassano gây mâu thuẫn với cố Chủ tịch Sampdoria, Riccardo Garrone, người đã cứu anh khỏi giai đoạn đen tối ở Real. Cassano cũng phản bội Milan bằng việc gia nhập Inter, dù đội bóng này cưu mang anh ngay cả khi anh thực hiện một tiểu phẫu về tim năm 2012. Milan không những đài thọ toàn bộ chi phí mà còn trả lương đầy đủ trong thời gian Cassano nghỉ thi đấu.

Lần này, Cassano nói về HLV Fabio Capello, người tạo cơ hội cho anh hồi ở Roma và cũng hứa hẹn giúp anh phát triển ở Real. Nhưng Cassano đã gây mâu thuẫn với ông thầy, điều mà bây giờ cựu cầu thủ 37 tuổi vô cùng hối hận.

“Điều tôi nuối tiếc nhất là đã có cơ hội thi đấu cho những CLB lớn nhất ở tuổi 23, với những đồng đội như Zinedine Zidane và Ronaldo “béo”, nhưng đều ném nó qua cửa sổ”, Cassano mở lời. “Tôi được kỳ vọng thay thế Luis Figo và Michael Owen, nhưng chính tôi gây hết tai họa này đến tai họa khác. Khi HLV Capello đến Real, tôi lao vào tập luyện và giảm 16 cân, ghi 2 bàn trong 3 trận đấu. Nhưng đến trận thứ tư thì tôi bị ném lên ghế dự bị. Tôi phát điên lên và bắt đầu vô lễ với ông ấy”.

Cassano rất biết ơn HLV Capello (trái) vì đã giúp đỡ anh nhiều trong sự nghiệp

Cassano thừa nhận HLV Capello đã giúp anh rất nhiều trong giai đoạn ở Real. “Nhưng tôi không nhìn ra điều đó”, anh nói. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của Cassano, nhưng sự thiếu hiểu biết đã đẩy anh vào vòng xoáy khủng hoảng, sau cùng bị đẩy tới Sampdoria và chôn vùi sự nghiệp ở đây. Trong một lần trả lời phỏng vấn năm 2007, cựu Chủ tịch Ramon Calderon của Real mô tả những tháng cuối của Cassano ở đội chủ sân Bernabeu là “không thể chấp nhận “.

Sau khi tiết lộ “đã ngủ với 600 phụ nữ”, Cassano cưới vợ năm 2008. Vợ anh là Carolina Marcialis, một cựu VĐV bóng nước. Đến thời điểm này, vợ chồng anh đã có 2 con trai Christopher và Lionel, đặt tên theo danh thủ Lionel Messi. “Những đứa con thay đổi bạn”, Cassano tâm sự. “Nếu có con năm 20 tuổi, tôi sẽ dạy chúng những điều sai trái. Hiện tại, tôi chững chạc hơn và tất cả là nhờ vợ. Tôi tự hào khi có cô ấy bên cạnh”.

Sau khi giải nghệ, Cassano vẫn chưa có một công việc chính thức. Thỉnh thoảng, Cassano làm khách mời cho một vài show bình luận bóng đá tại Italia, nhưng anh nói có thể trở thành Giám đốc thể thao của Sampdoria sau khi gặp gỡ Chủ tịch Massimo Ferrero vào 6 tháng trước. Nếu đúng vậy, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Cassano, nhưng cũng chẳng ai dám kỳ vọng quá nhiều. Chẳng biết Cassano tu chí thật không, hay lại gây ra những rắc rối nữa.

“Từ nhỏ, tôi đã ít học và không phải người thông tuệ”, Cassano nói rất thật về bản thân. “Tôi biết mình nghịch ngợm nhưng không ngờ đã gây ra nhiều chuyện khiến mẹ phải phiền lòng đến thế. Mẹ cho tôi làm việc ở cửa hàng thịt và siêu thị, nhưng hiếm khi tôi làm một công việc được lâu dài”.

CỰU DANH THỦ FRANCESCO TOTTI: “Cassano là đồng đội ăn ý của tôi”
Bất chấp tính cách khó ưa, không ai phủ nhận được tài năng của Cassano. Năm 2016, Totti nói trên Corriere dello Sport: “Về chuyên môn, Cassano là đồng đội tốt nhất tôi từng thi đấu cùng. Chúng tôi hiểu nhau cả trong lẫn ngoài sân cỏ”. Từng thi đấu cùng Totti và Cassano ở Roma, Vicenzo Montella cũng gọi Cassano là “đồng đội ăn ý nhất”. Còn Cassano có lần mô tả Montella khi làm HLV là “một trong những người biết cách xây dựng lối chơi đẹp mắt cho các đội bóng “.

30 - Đỉnh cao của Cassano nằm ở tuổi 19, khi Roma mua anh từ Bari với giá 60 tỉ lire (tương đương 30 triệu euro). Năm 2006, Real mua Cassano với giá chỉ 5 triệu euro.

XEM THÊM

Zidane là bản sao của Allegri, Juventus nên tránh xa

Gia hạn với Juventus, Buffon muốn bắt bóng đến năm 45 tuổi

Milan sẽ phải lo giữ chân Theo Hernandez

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x