Ricardo Kaka vẫn là thiên thần của AC Milan ở tuổi 39

BONGDAPLUS
19:35 ngày 22-04-2021
Ngày 22 tháng Tư năm 1982, một thiên thần thánh thiện và vô nhiễm của thế giới bóng đá chào đời. Đó chính là tiền vệ tài hoa Ricardo Kaka của ĐT Brazil. Cho dù, chàng trai được Chúa Trời yêu quý này đã giải nghệ cách đây 4 năm, nhưng đến hôm nay, những tín đồ của bóng đá đẹp, lãng mạn vẫn còn nhớ về anh. 

CÔNG TỬ CÓ ĂN HỌC HIẾM HOI TRÊN SÂN CỎ BRAZIL

Khi có quá nhiều tiền, người ta dễ rơi vào trạng thái nhàm chán khi chẳng còn thú vui trần gian nào có thể thỏa mãn sở thích hoan lạc của loài người. Đấy là bi kịch của phần lớn các ngôi sao bóng đá, những kẻ thuộc tầng lớp cao cấp nhất trong xã hội: Đốt tiền, mua bệnh tật vào người và lụi tàn theo năm tháng. 

Nhưng Ricardo Izecson dos Santos Leite hay thường gọi là Kaka, bằng sự kỳ diệu trong nhân cách, đã luôn cố gắng trân trọng và tận hưởng từng giây phút được sống trên cuộc đời. Anh chính là điều tử tế sau cùng trong một xã hội bóng đá ngày càng đầy rẫy những điều thị phi. 

Ngày 22/04/1982, Ricardo Kaka chào đời. Từ một cậu bé nhút nhát yêu quần vợt, Kaka đã biến hóa thành ngôi sao bóng đá triệu đô, là lăng kính nghiêm túc mà các em nhỏ yêu bóng đá cần nhìn vào, và cũng là hiện thân hiếm hoi còn sót lại của bóng đá đẹp. 

Phần lớn các ngôi sao bóng đá Nam Mỹ đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những người này coi bóng đá là con đường thoát thân duy nhất. Nhưng Kaka và cuộc đời anh đã được cách ly khỏi những khu favelas (ổ chuột) tối tăm bẩn thỉu ngay từ lúc lọt lòng mẹ.

Cha mẹ Kaka là tầng lớp trí thức ưu tú trong xã hội Brazil. Bằng ý chí, họ đã rời Cuiaba và tìm mua một căn nhà ở giữa trung tâm Sao Paulo. Ông Bosca là một kỹ sư công trường, còn bà Simeone là giáo viên tiểu học. Họ bươn chải nhiều nghề ngoài giờ hành chính, và dư thừa tài chính để nuôi 2 con ăn học khôn lớn.

Kaka sở hữu vẻ đẹp thánh thiện của một thiên thần

Nền tảng gia đình vững chắc là cơ sở cho phép Kaka cùng lúc hoàn thành chương trình phổ thông và theo đuổi giấc mơ sân cỏ. Khi 7 tuổi, Kaka đã là thành viên của CLB địa phương Alphaville. Tại đây, anh được đặt biệt danh “Ricardinho”, là thủ quân của đội vào tới tứ kết một giải đấu cấp địa phương. 

Ngày hôm đó, tuyển trạch viên của CLB danh tiếng Sao Paulo cũng có mặt. Kaka lập tức là người của Sao Paulo, nơi ban huấn luyện đánh giá rất cao năng lực của cậu bé nhỏ nhắn này. 

Ở tuổi 12, Kaka là đội trưởng của lứa Infantile A thuộc hệ thống thi đấu của Sao Paulo. 3 năm sau, đúng vào dịp sinh nhật thứ 15, Kaka nhận bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu đời. Lần này, anh là đội trưởng của đội dự bị - nguồn lực chính của đội một. 

Là đầu lĩnh của một trong những học viện bóng đá danh giá nhất Nam Mỹ, Kaka sớm lọt vào mắt xanh của hàng loạt CLB châu Âu. Gaziantepspor, đội bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt lên bàn đàm phán 1,5 triệu euro - số tiền lớn khủng khiếp cho một tài năng trẻ ở thời điểm đó. 

Leverkusen vào cuộc, và Sao Paulo lưỡng lự. Nhưng họ chọn phương án thông minh hơn, là cài điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 10 triệu euro và cho Kaka thêm thời gian thể hiện mình ở giải VĐQG. Nếu thành công, món hàng này sẽ mang về cho Sao Paulo hàng chục triệu euro. 

Kaka đã sớm gây được danh tiếng trong màu áo Sao Paolo trước khi sang châu Âu

Đá bóng là vậy, nhưng Kaka chưa bao giờ từ bỏ cơ hội bồi dưỡng kiến thức văn hóa. Trong 7 năm theo học trường nội trú, Kaka luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với Kaka, một cầu thủ giỏi không chỉ biết dùng chân, mà còn phải biết vận dụng trí não. 

Có lẽ mà vì thế, Kaka đã luôn cố tách mình khỏi đám đông ồn ào và xô bồ của giới cầu thủ. Anh không phải gương mặt quen thuộc của các tạp chí, nếu có xuất hiện cũng là trong những trang phục lịch sự chứ không phải người mẫu đồ lót của một nhãn hàng nào đó. “Sau bóng đá sẽ là gì, nếu chỉ biết đá bóng”, Kaka nói trên Sambafoot. 

TAI NẠN KINH HOÀNG & PHÉP MÀU CỦA CHÚA

Tháng 09/2000, Kaka về Caldas Novas thăm ông bà nội. Quê cha của Kaka là một gia đình địa chủ sở hữu vô số đất đai vườn tược nên ông nội Kaka đã cho xây một công viên nước thu nhỏ trong khuôn viên trang trại của mình.  Thằng bé Kaka đầy tò mò, mê mẩn bên chiếc cầu tụt trượt từ cao xuống nước. Nhưng rồi, một tai nạn đã xảy ra. 

Mất thăng bằng khi bắt đầu cú trượt của mình, Kaka lật trọng tâm và lưng của anh quay ngược lại. Gia tốc ngày càng lớn, và Kaka mất bình tĩnh bao nhiêu là lực rơi của cú trượt lại lớn hơn bấy nhiêu. Nó mạnh đến mức mà khi Kaka tiếp nước, phần đầu đập sâu thẳng xuống nền bê tông ở dưới. Nhưng đấy chưa phải điều tồi tệ nhất. 

Lúc ấy, em ruột của Kaka đứng trên bờ đã quan sát toàn bộ sự việc. Cậu hỏi anh trai chuyện gì đã xảy ra và chợt phát hiện Kaka đang chảy máu ở trán. Gia đình đưa Kaka tới trạm xã gần nhất, nhưng công nghệ chụp chiếu ở khu nông thôn chỉ phát hiện vài vết rạn dây chằng nhẹ. 

Kaka thấy đau cổ, đành mượn tạm một cái nẹp cổ cố định và lên tàu trở về Sao Paulo vào đêm thứ hai. Chiều thứ ba, Kaka ra sân bóng, nhưng không tài nào chạy nổi. Vết đau ngày thêm nghiêm trọng, và các bác sỹ của Sao Paulo đã phải nẹp Kaka trên cáng, đưa anh tới trung tâm chỉnh hỉnh thành phố và chụp X-ray: Gãy cổ và đốt xương sống thứ 6 ở lưng bị tổn hại hoàn toàn. 

Không một bác sỹ nào tin vào khả năng chơi bóng trở lại của Kaka. Nhiều ý kiến bi quan còn cho rằng nếu không thể phục hồi sớm và nằm trên giường quá lâu, Kaka sẽ mắc chứng liệt nửa người. 

Nỗi lo ấy là có cơ sở, bởi vào năm 12 tuổi, Kaka đã bị chẩn đoán mắc chứng thiếu canxi trầm trọng và không thể phát triển xương cột sống theo đúng quá trình phát triển thể chất thông thường của trẻ em sắp tới tuổi dậy thì.

Phép màu của Chúa đã xuất hiện với Kaka và anh đã thể hiện sự biết ơn ở mọi thời khắc

Nhưng phép màu đã tới và cứu rỗi giấc mơ của Kaka. Chỉ sau 2 tháng, Kaka phục hồi 100% thể trạng, và thậm chí lập tức được triệu tập lên đội một tranh tài Serie A. “Tôi tin rằng Chúa đã ở bên và mang ánh sáng quay lại cuộc đời tôi”, Kaka nói. 

Sau hôm đó, Kaka đã duy trì thói quen trích 1/10 quỹ lương hàng năm gửi tới giáo hội Thiên Chúa Brazil. Cũng sau lần thoát nạn ấy, Kaka càng tin rằng được sống trên cõi đời này là một đặc ân Chúa trời ban tặng. Vì vậy, phải nâng niu, trân trọng và có thái độ sống đứng đắn, nghiêm túc và chuẩn mực sao cho xứng. 

Chuyện tình yêu là một ví dụ. Kaka là trai tân tới tận năm… 23 tuổi. Năm 2001, anh quen Caroline Celic ở một bữa tiệc bể bơi và Kaka đã bị hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên. Caroline là con gái của Rosangela Lyra, tổng giám đốc thương hiệu thời trang Dior chi nhánh Brazil. Cô có tri thức cao chứ không phải chân dài với bộ não rỗng tuếch.

Đôi trai tài gái sắc đã nên duyên chồng vợ vào ngày 23 tháng Mười hai năm 2005, sau gần 4 năm hẹn hò. Cùng với nhau, họ có đủ nếp đủ tẻ với cậu con trai Luca sinh năm 2008 và cô con gái Isabella sinh năm 2011.

Trong cuộc đời mình, Kaka đã luôn sống với thứ niềm tin ấy. Dù là đứa trẻ mới chập chững bước vào thế giới bóng đá, hay là ngôi sao triệu đô và là biểu tượng của thành phố Milan đi chăng nữa. Hình ảnh của anh luôn đẹp đẽ lung linh, hầu như không bao giờ dính đến bạo lực, ẩu đả, hay những thứ tiêu cực.

Kaka luôn giữ đức tin ngay trong cả vấn đề hôn nhân và tình yêu với cô vợ Carolline

Vậy nên chẳng lạ gì khi Kaka chia sẻ cuốn sách yêu thích nhất của cuộc đời anh là cuốn Kinh Thánh. Mỗi khi ăn mừng bàn thắng, anh lại ngước nhìn lên bầu trời thăm thẳm như thể Chúa Trời đang ngồi ở trên cao, dõi theo từng bước chân anh trên sân cỏ.

Ngày ĐT Brazil vô địch thế giới lần thứ năm tại World Cup 2002, hay khi AC Milan vô địch Champions League 2007, Kaka đều cởi áo đấu để hiển lộ chiếc áo đức tin mà anh luôn mặc trong mỗi trận chung kết. Chiếc áo đó in dòng chữ "Tôi thuộc về Chúa Jesus".

Câu chuyện thành công của Kaka dễ khơi gợi niềm cảm hứng, vì nó cho thấy nỗ lực, sự bền bỉ dẻo dai của anh trên hành trình chinh phục ước mơ. Mà đáng lý ra, trong hoàn cảnh kinh tế như thế, không nhiều người dám chọn một lối đi chông gai hơn như lựa chọn của Kaka, là làm cầu thủ. 

MÃI MÃI VÔ NHIỄM VỚI THẾ GIỚI THỊ PHI

Đôi cánh nào cũng đến lúc mỏi mệt. Kaka cũng vậy. Thiên thần đã chơi trận đấu cuối cùng ở tuổi 35. Chàng lãng tử của AC Milan đã cống hiến tất cả cho đội bóng, rồi ra đi trước khi CLB này rơi vào sự khủng hoảng kéo dài suốt trong thập niên 2010 cho đến tận hôm nay.

Tại AC Milan, Kaka nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng vào năm 2007. Đó là Quả Bóng Vàng cuối cùng của Serie A trước khi nó rơi vào vòng kiềm tỏa của Cristiano Ronalo và Lionel Messi từ đó đến nay (chỉ có năm 2018 là bộ đôi này không nhận Quả Bóng Vàng).

Nhưng Kaka chẳng hề chìm đắm trong những cuộc vui, thỏa mãn với danh hiệu mình đạt được như nhiều cầu thủ khác. Anh không tiệc tùng, không đến quán bar nhảy nhót thâu đêm. Quả Bóng Vàng được anh đặt một góc trang trọng trong nhà. Với Kaka, anh chỉ cần như vậy là đủ.

Chẳng có mấy cầu thủ bóng đá lại là con chiên ngoan đạo như Kaka cả. Giữa những cá tính lấn át cả màn thể hiện trên sân bóng, Kaka như một con người miễn nhiễm với bê bối. Điều đó khiến bình luận viên kỳ cựu Gabriele Marcotti lo sợ anh có thể thành một nhân vật nhàm chán trong bóng đá hiện đại.

Nhưng Kaka chẳng nghĩ như vậy. Anh phản hồi quan điểm của Marcotti, khẳng định đây là một góc nhìn cực đoan. Là một con chiên, Kaka hiểu mỗi người phải tôn trọng sở thích, lối sống của người khác. 

Nhờ giữ vững đức tin, Kaka đã vượt qua mọi sự cám dỗ, kể cả khi đã đạt vinh quang tối thượng là Quả Bóng Vàng

Vậy nên anh mong mọi người cũng tôn trọng con đường anh chọn: "Tôi có cuộc đời của tôi, chân giá trị của riêng tôi. So sánh với phần đông trong xã hội, đặc biệt là bóng đá, điều này chỉ là nền tảng cho mọi thứ.

Trên sân bóng, Kaka là hiện thân của vẻ đẹp tối thượng ẩn sau vẻ ngoài điển trai và mộc mạc. Mọi HLV, mọi cầu thủ trên thế giới đều phải công nhận điều đó. Là tiền vệ công, nhưng Kaka cũng có thể được đẩy lên chơi như một tiền đạo nếu cần thiết. 

Khi chơi ở vị trí đó, chính anh là người hỗ trợ đắc lực cho Andriy Shevchenko. Một phần Sheva không thể tỏa sáng ở nước Anh chính vì anh không có một người làm bóng đắc lực như Kaka. Nhưng Kaka không chỉ chuyền bóng, đi bóng giỏi. Anh còn giỏi cả ghi bàn nữa.
 
Ở thời Ronaldo còn khiến người hâm mộ ngứa mắt vì những pha đi bóng vẽ vời không hiệu quả, Kaka đã nổi tiếng với những pha bứt tốc cùng lối đá trực diện. Carlo Ancelotti cũng nhận xét Kaka là cầu thủ luôn cố gắng đẩy bóng về phía trước thay vì thực hiện những đường chuyền ngang. "Cậu ấy không bao giờ chạm bóng thừa động tác nào cả", ông nói.

Ngày Kaka đến Milan, Berlusconi chỉ phải chi vỏn vẹn 8,5 triệu bảng để sở hữu anh. Lẽ ra họ có thể bán được anh cho Man City với giá hơn 100 triệu bảng, gấp đôi số tiền 45 triệu bảng Real đưa Zidane về từ Juventus. Nhưng anh lại chọn Real Madrid. Milan có một khoản tiền lớn để tái thiết đội hình, còn Kaka thỏa ước mơ chơi bóng giữa Dải ngân hà.

Anh đã trở thành những người anh hùng vĩ đại của AC Milan

Kaka đôi lúc như bị lạc lõng giữa thời đại loạn chuyển nhượng, khi giá cầu thủ ngày một leo thang, tin đồn từ khắp mọi nơi. Các cầu thủ luôn miệng nói trung thành với đội bóng, chơi bóng không phải vì tiền, rồi một thời gian sau lại nói những câu y hệt ở một đội bóng khác.

Kaka không như vậy. Quãng thời gian sống ở Italia đã biến anh trở thành một người Ý thực sự. Anh có hộ chiếu Italia, được yêu mến như một người Italia. Anh không hợp với cuộc sống hào nhoáng pha màu showbiz như phần lớn các cầu thủ khác. Khi họ mải mê với những buổi tiệc tùng, Kaka đọc Kinh Thánh, hoặc dành thời gian ở nhà quây quần bên gia đình.

Những đội bóng lắm tiền nhiều của nhưng thiếu truyền thống chẳng bao giờ khiến Kaka thấy hấp dẫn. Sau khi rời Milan, anh sang Tây Ban Nha, rồi tới thử thách bản thân trên đất Mỹ. Như anh chia sẻ, bản thân anh biết có những chuyện đến hay không đến mà ta chẳng thể nào lường trước được.

Giống như những người hâm mộ vốn luôn yêu mến anh vậy. Họ tưởng Thiên thần sẽ còn mãi chơi bóng, bởi khuôn mặt anh vẫn trẻ trung như ngày nào, bất chấp lúc này anh đã 35 tuổi. Để rồi tất cả đều thấy bàng hoàng, hụt hẫng vào ngày anh giải nghệ. Đó là ngày 17 tháng Mười hai năm 2017.

Ở tuổi 39, Kaka vẫn cứ là thiên thần của NHM bóng đá

Những thông tin thú vị về Kaka

  • Ricardo Izecson dos Santos Leite sinh ngày 22/4/1982. Biệt danh Kaka của anh được em trai đặt cho.
  • Khoảnh khắc tuyệt vời nhất: Trên sân cỏ, đó là lúc Milan giành chức vô địch Champions League trước Liverpool. Năm đó Kaka giành Quả bóng Vàng. Một năm sau, anh đón con trai Luca ra đời.
  • Thời khắc tồi tệ nhất: Chấn thương nặng vì trượt ống hồi 18 tuổi.
  • Chia sẻ ý nghĩa nhất: "Tôi cảm ơn Chúa vì mọi chiến thắng tôi giành được trong năm qua. Hai thành quả tuyệt vời nhất: Thứ nhất, con trai tôi ra đời. Thứ hai là danh hiệu của FIFA. Tôi muốn dâng tặng thành quả đó tới Chúa".
  • Ngày đau khổ nhất: Ngày bóng đá bóp nát con tim tôi? Đó là lúc Liverpool đánh bại Milan trong trận chung kết Champions League 2005.
  • Ba từ thú vị về tôi: Trung thành, chăm chỉ, cống hiến
  • Nếu không chơi bóng: Tôi sẽ trở thành một linh mục Thiên Chúa giáo.
  • Điều ước lớn nhất: Thực ra, tôi muốn ước đến 2 điều. Tôi ước mình vô địch Champions League cùng Real Madrid, vô địch World Cup trên sân Maracana. Vô địch World Cup trên quê hương là ước mơ của mọi cầu thủ Brazil.
  • Điều tôi yêu thương nhiều nhất: Chính là gia đình. Vợ và 2 con là những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
  • Khoảnh khắc tự hào nhất: Là lúc HLV Carlo Ancelotti ví tôi với Michel Platini.
  • Người hùng được ngưỡng mộ nhất:Bố mẹ tôi.
  • Sir Alex Ferguson: "Cậu ấy là một trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới", ông chia sẻ sau khi M.U bị Milan loại khỏi Champions League 2007.
  • BLV Gabriele Marcotti: "Ma thuật của Kaka không phải kiểu kỹ thuật màu mè, hay thể hiện kiểu lố bịch. Đó là thứ ma thuật đặc biệt nhất, hữu dụng nhất. Kỹ thuật cậu có đều được tôi luyện cho những yếu tố chi tiết nhất. Không có động tác thừa nào cả, mọi điều cậu ấy làm đều có tính toán.
10 bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của Kaka

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x