
Có những cầu thủ mà chỉ cần xuất hiện trên sân cũng đủ mang tới cảm giác an tâm cho đồng đội. Modric là mẫu cầu thủ như thế với Milan ở thời điểm hiện tại.
Pha va chạm với Manuel Locatelli trong trận gặp Juventus từng khiến tiền vệ người Croatia đối mặt nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Anh gãy xương gò má trái và thậm chí phải phẫu thuật để giải quyết vấn đề. Khi ấy, Milan thậm chí còn gửi lời chúc Modric thành công ở World Cup trong thông báo y tế, như ngầm xác nhận anh sẽ không thể trở lại ở phần còn lại của mùa giải.
Nhưng Modric chưa muốn nói lời chia tay. Theo tờ La Gazzetta dello Sport, cựu tiền vệ Real đang hồi phục nhanh hơn dự kiến. Anh đã bắt đầu tập riêng và đặt mục tiêu tái xuất ở hai vòng cuối Serie A 2025/26. Kế hoạch của Modric là có tên trên ghế dự bị ở trận gặp Genoa, trước khi trở lại thi đấu trước Cagliari, trận đấu có thể quyết định cơ hội dự Champions League mùa tới của Milan.
Ở tuổi gần 41, Modric vẫn khiến người ta ngạc nhiên với khát khao thi đấu cháy bỏng. Không nhiều cầu thủ sẵn sàng đeo mặt nạ bảo vệ để chạy đua với thời gian như cách anh đang làm.

Điều đó càng trở nên ý nghĩa khi Milan đang khủng hoảng tuyến giữa. Ardon Jashari được trao cơ hội thay Modric ở trận gặp Sassuolo nhưng không để lại dấu ấn tích cực. Tiền vệ người Thụy Sĩ lép vế hoàn toàn, thậm chí mất bóng trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Domenico Berardi.
HLV Massimiliano Allegri hiểu rằng Milan lúc này thiếu một thủ lĩnh thực sự ở trung tuyến. Fofana, Ricci hay Loftus-Cheek đều có những phẩm chất riêng, nhưng không ai mang tới sự điềm tĩnh và đẳng cấp như Modric.
Bởi vậy, việc tiền vệ người Croatia có thể trở lại ở giai đoạn cuối mùa chẳng khác nào “liều doping” tinh thần với đội chủ sân San Siro. Ngoài chuyên môn, giá trị của Modric còn nằm ở kinh nghiệm và bản lĩnh của một cầu thủ từng chinh phục mọi đỉnh cao.
Quan trọng hơn, màn tái xuất ấy có thể mở ra kịch bản mà ít ai nghĩ tới cách đây vài ngày, đó là Modric sẽ gia hạn hợp đồng với Milan thay vì chia tay sau mùa giải này.
Trong bóng đá, đôi khi chỉ cần một lần trở lại đúng lúc cũng đủ để thay đổi mọi thứ. Và Modric đang cố viết tiếp câu chuyện của mình theo cách như thế.





















-ra-ngày-0.jpg)

