Bóng Đá Plus trên MXH

Milan: Tốp 3 còn xa lắm!
Việt Nhật • 09:13 ngày 28/10/2014
Trận hòa trước Fiorentina ngay trên sân nhà San Siro rạng sáng qua đã khiến Milan lỡ cơ hội vào Top 3. Lúc này, thày trò HLV Filippo Inzaghi có lẽ đã bắt đầu cảm thấy cuộc sống trở nên khó khăn hơn…
    MILAN QUÁ PHỤ THUỘC HONDA
    “Tôi không hài lòng với kết quả này”, HLV Filippo Inzaghi của Milan trả lời tờ Sky sau trận đấu. Super Pippo nói đúng, trận cầu với Fiorentina chẳng khác nào một cuộc vượt vũ môn của Milan. Hai đội có đẳng cấp tương đương, chất lượng đội hình cũng ngang nhau vào thời điểm hiện tại, thắng Fio không chỉ mang lại một vị trí trong Top 3 mà còn là vô vàn sự tự tin. Nhưng Milan lại bước hụt đầy đáng tiếc.

    Vậy nguyên nhân cho trận hòa thất vọng này là gì, câu trả lời là… Keisuke Honda. Trận đấu với Fio vừa rồi, cho dù được chơi cùng với El Sharaawy và Jeremy Menez, những người đã cùng Honda tạo đến 16/17 bàn cho Milan tại Serie A mùa này, nhưng tiền vệ người Nhật Bản thậm chí còn không có nổi một cú sút! Honda bị đuối sức? Honda bị kèm chặt? Lý do nào cũng đúng cả.

    Không phải ngẫu nhiên mà HLV Vincenzo Montella bố trí ngôi sao sáng nhất của Fio, Juan Cuadrado thi đấu ở bên phía cánh phải của Milan. Tốc độ, thể lực cũng như các pha tắc bóng của tiền vệ người Colombia khiến cho Honda và Abate gần như bị tê liệt, đây là điều mà Milan có thể sẽ còn đối diện rất nhiều trong thời gian sắp tới. Milan đang quá phụ thuộc vào Honda và đó là điều không hoàn toàn tốt, mùa giải mới chỉ đến cuối tháng 10 và “động cơ” Honda cũng sẽ có lúc phải nghỉ ngơi. Inzaghi nên biết điều đó.

    Honda (10) và đồng đội đã có trận hòa đáng thất vọng khi tiếp Fio

    DỰA VÀO HÀNG THỦ VÀ BÓNG CHẾT!
    Không phải đợi đến lúc này, người ta mới nhắc đến Milan với tư cách như một đội bóng giỏi tận dụng bóng chết xuất sắc nhất Serie A vào thời điểm hiện tại. Cú đánh đầu của De Jong vào lưới Fio đã là pha làm bàn thứ 5 trong mùa giải này của Milan từ các tình huống cố định, chiếm gần 30% tổng số bàn thắng. Đây là một con số thực sự ấn tượng khi trong các trận đấu khó khăn, bóng chết luôn là một giải pháp hoàn hảo để phá vỡ bế tắc.

    Người góp công lớn vào thành tích này của Milan là Giovanni Vio, trợ lý cũ của Vincenzo Montella. Người đàn ông 61 tuổi này là một chuyên gia thực sự trong việc rèn luyện các tình huống cố định và Milan đang hưởng lợi rất nhiều từ đó. Tuy nhiên phải nhìn nhận thực tế rằng, bóng chết chỉ là một giải pháp tạm bợ, Milan không thể trận nào cũng vào sân với tư tưởng kiếm những quả phạt góc rồi sút phạt để ghi bàn. Đó là tâm lý của những đội bóng nhược tiểu! 

    Quay trở lại với các khía cạnh tích cực, Inzaghi đã gọi trận đấu với Fio là màn trình diễn xuất sắc nhất của hàng thủ ở mùa giải này. Dựa vào những gì xảy ra ở trên sân thì đây tuyệt đối không phải là kiểu “con hát mẹ khen hay”. Zapata và Alex đã “mua” toàn bộ các đường bóng bổng của Fio và giữ cho các khoảng trống quanh khu vực 16m50 an toàn ở mức độ tối đa. Bàn thắng của Fio (Ilicic ghi phút 64) là một cú sút xa rất khó cản phá, giống với bàn thủng lưới ở trận đấu với Verona tuần trước và đều là những tình huống mà hàng thủ không hề mắc lỗi.

    Milan đang thay da đổi thịt, nhưng đó là điều sẽ cần có thời gian, cú bước hụt này sẽ là điều cần thiết cho Inzaghi và các học trò. Vướng phải những vấn đề và giải quyết nó, đó là cách tất cả trưởng thành.

    Lần đầu Milan cầm bóng ít đến thế!
    Milan đã chơi quá cẩn trọng trước Fiorentina dù được đá trên sân nhà. Bằng chứng là trong hiệp 1, đội chủ nhà chỉ cầm bóng 40,5% thời lượng. Cần biết đây là tỷ lệ thấp nhất của Milan trong một hiệp đấu tại Serie A mùa giải này. 


    29. Tiền vệ Emil Hallfredsson của Verona làm tung lưới Napoli ở giây thứ 29 của trận đấu, lập kỷ lục bàn thắng sớm nhất Serie A mùa này.

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
    7 bàn: Callejon (Napoli)
    6 bàn: Honda (Milan), Tevez (Juventus)

    DANH SÁCH TREO GIÒ: 
    Rodriguez (Fiorentina), Cacciatore (Sampdoria), Manolas (Roma), Cascione, Leali (Cesena), El Kaddouri (Torino), Lucarelli (Parma)
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội