
Đương kim vô địch Serie A đang trải qua một mùa giải đầy bất ổn. Cuối tuần qua, Napoli nhận thất bại thứ 5 trên mọi đấu trường khi để thua Bologna 0-2, nối dài chuỗi 3 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng nào. Sự tức giận của Antonio Conte đã bùng nổ sau trận đấu, và ông không ngần ngại đưa ra những lời đánh giá gay gắt về phong độ hiện tại của các học trò.
“Đã ba, bốn tháng trôi qua mà chúng tôi vẫn không có sự gắn kết, không có khát khao chiến đấu cùng nhau. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể thay đổi tình hình này hay không,” Conte nói trong cuộc phỏng vấn với DAZN. “Tôi không muốn đồng hành cùng một tập thể ‘đã chết’; ai cũng phải chịu trách nhiệm cho màn trình diễn này. Tôi là người đầu tiên cần bị chỉ trích. Không ai có thể ‘thay tim’ trong bóng đá – mỗi người cần tự tìm lại tinh thần và khát vọng của mình”.
Conte cũng thể hiện sự tự phê bình sâu sắc, thừa nhận rằng bản thân ông phải xem xét lại cách làm việc: “Chúng ta thường nghĩ rằng thay đổi có thể đến chỉ sau một đêm. Những gì chúng ta đạt được trước đây không nên bị lãng quên, nhưng giờ chúng ta cần tiếp tục làm việc, phải tự hỏi xem mình có đang đi đúng hướng và còn giữ được tinh thần trả thù như mùa trước hay không”.

Ông nói thêm: “Tôi thất vọng vì không còn thấy năng lượng trong các cầu thủ nữa. Điều đó có nghĩa là tôi đang không làm tốt công việc của mình”.
Ngay sau những phát biểu đó, tương lai của Conte tại Naples lập tức bị đặt dấu hỏi. Theo nhà báo Ý Matteo Moretto, một cuộc họp đã được ấn định giữa Conte và chủ tịch De Laurentiis nhằm “xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh và quyết định có nên tiếp tục đồng hành hay không”. Moretto cho biết thêm: “Hai bên sẽ phân tích chi tiết từng yếu tố của giai đoạn nhạy cảm này”.
Roberto Sosa, cựu tiền đạo của Napoli giai đoạn 2004–2008, đã có những phát biểu thẳng thắn sau thất bại trước Bologna. “Đây là kiểu trận đấu mà bạn có thể thấy rõ các cầu thủ muốn loại bỏ HLV”, Sosa nói với Calciomercato. “Họ thậm chí không thể hiện một chút tức giận nào dù đã bị dẫn hai bàn. Tôi từng nói điều này về nhiều đội khác, và hôm nay, tôi phải nói điều đó về Napoli”.
























