Newcastle giàu có và đầy tham vọng đã đem cho Sandro Tonali một món quà ngon trong 2 năm qua, thậm chí còn chờ anh hết hạn treo giò vì cá cược. Chính tiền vệ người Italia cũng từng thừa nhận mình hạnh phúc ở đây. Nhưng bây giờ Tonali lại nói anh đang nhớ môi trường Serie A, khi nhận xét giải đấu này "đang ngày càng tốt hơn”.
Điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, bởi Premier League chắc chắn là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Song trong suy nghĩ của Tonali, việc dành thời gian trưởng thành ở bóng đá ở quê hương được ưu tiên hơn. Nhưng bến đỗ là đâu?
CLB cũ AC Milan đã đi theo hướng khác, và họ không muốn đầu tư vào hàng tiền vệ, đặc biệt là sau cuộc cải tổ của HLV Max Allegri. Napoli cũng đã cân nhắc ý tưởng này vào mùa hè 2024, nhưng chỉ nói suông. Inter Milan cũng đang hài lòng với việc Nico Barella được thử nghiệm thành công vai trò kiến trúc lối chơi thay cho Hakan Calhanoglu và Petar Sucic đang hòa nhập rất tốt.
Nhưng tại Juventus, vẫn chưa có tín hiệu nào được phát đi. Và nếu đây là câu chuyện do các ông chủ của Newcastle dựng lên thì đó chỉ là nhằm mục đích bảo vệ các chân sút của họ. Ngay trong tháng 1/2026, Newcastle cũng khó có thể đồng ý bán Tonali.
Mùa hè 2023, Newcastle đã chi khoảng 60 triệu euro để sở hữu Tonali đến năm 2028, với mức lương 8 triệu euro/mùa. Trong khi đó, giá trị của anh đã tăng lên và ở tuổi 26, giá trị của Tonali về cơ bản sẽ còn cao hơn nữa. Tuy nhiên, ý muốn của tiền vệ người Ý là hồi hương. Nó sẽ đến đồng thời vào mùa hè 2026, thời điểm 2 năm trước khi giao dịch hết hiệu lực. Do đó, Newcastle phải cân nhắc bán ngay trong mùa hè hoặc rơi vào tình trạng mất trắng anh nếu không gia hạn.
Liệu Juve đã sẵn sàng cho trạng thái này chưa? Khởi đầu mùa giải quyết của Tudor đã khẳng định những hạn chế vốn rõ ràng ở hàng tiền vệ. Và nhu cầu tìm kiếm một tiền vệ hàng đầu là đương nhiên. Nếu Tonali trở lại Ý sẽ làm tăng sức hấp dẫn cho giải đấu. Hơn nữa, Juve sẽ có cơ hội mở rộng số lượng cầu thủ của mình trên ĐT Ý.