Theo ghi nhận, đây là trận đấu có giải thưởng lớn nhất trong lịch sử quần vợt, trị giá 5.191.200 euro. Alcaraz và Sinner, những người kế thừa xứng đáng của "Big Three" huyền thoại (Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic) sẽ gặp nhau lần thứ 6 trong mùa giải này và sẽ lặp lại trận chung kết năm ngoái, trận đấu mà chiến thắng đã thuộc về tay vợt người Italia.
Đây cũng là màn tái đấu đầu tiên giữa hai tay vợt này sau... 39 ngày, kể từ chiến thắng của Carlos Alcaraz trong trận chung kế US Open.
Trên đường vào chung kết, Jannik lại đánh bại Djokovic với tỷ số 6-4, 6-2, qua đó nâng thành tích lên con số 6 lần liên tiếp. Chênh lệch tuổi tác (14 tuổi) ảnh hưởng đến tốc độ thi đấu và khả năng kiểm soát bóng. Huyền thoại Nole đang gặp khó khăn khi đối đầu với "Big Two" mới của làng quần vợt, nhưng lão tướng người Serbia chưa muốn dừng lại khi dự định sẽ tiếp tục thi đấu thêm vài mùa giải nữa.
Với Carlos Alcaraz, tay vợt người Tây Ban Nha gặp Taylor Fritz, đối thủ mình đã thắng 4/5 trận ở mùa giải năm nay. Sau hơn 1 tiếng thi đấu, Fritz gác vợt với tỷ số 4-6, 2-6, khép lại nỗ lực bất thành trước ngôi Alcaraz.
Ngoài trận chung kết này, Alcaraz và Sinner sẽ chiến đấu vì mọi mục tiêu trong vòng 38 ngày tới: Six Kings Slam, vị trí dẫn đầu thế giới vào cuối mùa giải, ATP Finals tại Turin và vòng 8 Davis Cup. Đội tuyển Italia đang gợi ý rằng tay vợt của mình có thể bỏ qua giải đấu đội tuyển quốc gia để tập trung cho mục tiêu cá nhân.
Mặc dù không phải là giải đấu chính thức, nhưng học trò của Juan Carlos Ferrero đã lọt vào trận chung kết 11 lần liên tiếp ở các giải đấu mình góp mặt kể từ khi bị loại ở vòng 2 tại Miami Open.
" Nếu muốn chiến thắng, tôi phải chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình", Sinner đưa ra cảnh báo dành cho Alcaraz.