Alexandra Eala đại diện Philippines, được bố trí thi đấu trên sân phụ trong cuộc chạm trán Alycia Parks. Quyết định tưởng chừng bình thường này nhanh chóng trở thành vấn đề lớn khi hàng nghìn CĐV Philippines tại Melbourne đổ về cổ vũ. Sức chứa sân đấu bị lấp đầy từ rất sớm, nhiều hàng người nối dài khắp khuôn viên và nhiều khán giả dù đến trước hàng giờ vẫn không thể vào sân, buộc phải theo dõi qua màn hình ngoài trời.

Bầu không khí cuồng nhiệt tiếp thêm năng lượng cho Eala khi cô thắng trắng set đầu 6-0 đầy ấn tượng. Tuy nhiên, Parks đã kịp điều chỉnh lối chơi, tăng tốc mạnh mẽ để lội ngược dòng thắng 6-3, 6-2, qua đó loại Eala khỏi giải. Dù dừng bước, tay vợt trẻ vẫn trở thành tâm điểm truyền thông bởi sức hút đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ.
Làn sóng trên mạng xã hội sau đó kêu gọi Australian Open 2026 cần đưa Eala lên các sân chính trong tương lai. Tài khoản chính thức của giải đã phản hồi, thừa nhận đây là bài học quan trọng và cam kết cải thiện công tác sắp xếp để đáp ứng nhu cầu khán giả ở mùa sau.
Sau trận, Eala được lực lượng an ninh hộ tống rời sân trong vòng vây dày đặc. Chia sẻ đầy xúc động, cô cho biết sự cổ vũ khiến thất bại càng trở nên khó nuốt trôi, đồng thời bày tỏ hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành cả khi cô thắng lẫn lúc thua.

























