Theo dõi thông tin

Jannik Sinner mang phong độ hủy diệt đến Madrid Open

01 giờ trước
Jannik Sinner bước vào Madrid Open với hành trang là chuỗi phong độ thăng hoa. Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới hiểu rõ rằng sân đất nện không phải lúc nào cũng có “công thức chiến thắng” giống nhau. 

     

    Sinner đứng trước cơ hội giành danh hiệu Masters thứ năm liên tiếp. Ảnh: ATP

    Sau khi giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trên sân đất nện tại Monte Carlo hồi đầu tháng 4, Jannik Sinner tiếp tục hướng tới cột mốc mới khi bước vào Madrid Open, nơi anh xếp hạt giống số 1. Tay vợt 24 tuổi chưa từng vượt qua tứ kết tại giải đấu này, nơi điều kiện thi đấu đặc thù tại thủ đô Tây Ban Nha luôn là bài toán khó, kể cả với những người đang đạt phong độ cao nhất.

    “Điều kiện thi đấu ở đây rất đặc biệt”, Sinner chia sẻ. “Độ cao lớn, gió có thể thay đổi liên tục, khiến thi đấu trở nên rất khó khăn. Nhưng mỗi mặt sân đất nện khác nhau đều giúp tôi hoàn thiện bản thân. Madrid có lẽ là một trong những nơi thử thách nhất vì các tay vợt luôn phải thích nghi”.

    Kể từ thất bại ở tứ kết Doha trước Jakub Mensik hồi tháng 2, Sinner đã thắng liền 17 trận, giành các danh hiệu tại Indian Wells, Miami và Monte Carlo. Anh đang đứng trước cơ hội đoạt Masters thứ năm liên tiếp, nối dài từ Paris mùa trước.

    Dù vậy, tay vợt người Ý vẫn giữ sự tập trung tuyệt đối: “Tôi luôn đi từng ngày một. Trận mở màn sẽ rất khó khi gặp một tay vợt đã quen sân bãi qua vòng loại. Tôi đang cố tìm ra cách chơi hiệu quả nhất trên mặt sân này”.

    Theo thống kê, Sinner đang có thành tích 6 trận thắng, 2 thua tại Madrid, với lần gần nhất vào tứ kết năm 2024 trước khi rút lui trước trận gặp Felix Auger-Aliassime.

    Sinner thắng 6 trận tại Madrid, gần nhất vào tứ kết năm 2024. Ảnh: ATP

    Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Sinner cũng dành lời khen cho khán giả Tây Ban Nha: “Người hâm mộ ở đây rất cuồng nhiệt. Sự kết nối giữa khán giả và tay vợt khiến việc thi đấu trở nên đặc biệt hơn. Tôi cũng có mối liên hệ tốt với Tây Ban Nha, một phần nhờ tình bạn với Alcaraz”.

    Đáng tiếc, Carlos Alcaraz đã rút lui vì chấn thương, cùng với Novak Djokovic vắng mặt, khiến giải đấu phần nào giảm sức hút.

    “Thật đáng tiếc khi không có họ, hai ngôi sao lớn nhất. Điều đó chắc chắn tạo ra khác biệt”, Sinner thừa nhận.

    Một đối thủ tiềm năng của Sinner tại Madrid là Arthur Fils, người đăng quang giải ATP 500 tại Barcelona tuần trước. “Cậu ấy đang chơi thứ tennis tuyệt vời, rất tập trung và có nền tảng thể lực ấn tượng. Chiến thắng ở Barcelona sẽ mang lại sự tự tin lớn cho cậu ấy”, Sinner nhận xét.

    Madrid Open 2026 diễn ra từ 21/4 - 3/5 tại tổ hợp Caja Magica, nơi Sinner đặt mục tiêu biến phong độ ấn tượng thành một cột mốc mới, điều mà anh vẫn chưa làm được tại đây.

    Nhật Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay