Tay vợt nữ số 2 thế giới Aryna Sabalenka: 'Tôi bị cho là ngu ngốc, chẳng ra gì'

HẢI AN
14:11 ngày 25-06-2023
Tay vợt nữ số 2 thế giới Aryna Sabalenka là một nhân vật độc đáo trong làng quần vợt thế giới: lôi cuốn, hướng ngoại và đôi khi gây chia rẽ vì quốc tịch Belarus. Người chiến thắng giải Úc mở rộng, lọt vào bán kết Roland-Garros và đang trong cuộc đua đến Wimbledon (từ ngày 3 đến 16/7), người mơ ước truất ngôi Iga Swiatek đã kể câu chuyện của cô.
Tay vợt nữ số 2 thế giới Aryna Sabalenka: 'Tôi bị cho là ngu ngốc,  chẳng ra gì'

Aryna Sabalenka là người hướng ngoại tuyệt vời trong Top 10 thế giới. Tại một CLB quần vợt gần Paris, trước khi bị Karolina Muchova (7-6, 6-7, 7-5) chặn lại ở bán kết Roland-Garros, tay vợt người Belarus đã bày tỏ cực kỳ cởi mở về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Bị cấm tham dự Wimbledon năm ngoái, giống như tất cả các tay vợt Nga và Belarus vì cuộc xung đột ở Ukraine, Sabalenka luôn bày tỏ một sự lạc quan. Xuất phát điểm của cô là không liên quan gì đến quần vợt. Cô học rất giỏi toán, nhưng đã bỏ qua nó bởi vì đam mê với quần vợt. Cô sẵn sàng trốn học để lao đầu vào quần vợt vào năm 12 tuổi.

Vì vậy, tất cả đã được vạch ra, Aryna sẽ là một ngôi sao quần vợt? “Không hoàn toàn. Ngay cả khi còn nhỏ, tôi đã nghi ngờ. Tôi lê đôi chân sau những thất bại và hoàn toàn thấy tuyệt vọng. Quần vợt là cái gì đó rất mông lung ở Belarus. Tôi phải ra đi khỏi đây để nuôi dưỡng tình yêu của mình”, Sabalenka kể.

Người cha đóng vai trò rất quan trọng với Sabalenka, bởi ông đã cổ vũ cho niềm đam mê của cô. Ông muốn con gái trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và thành công trong bộ môn khắc nghiệt này. Chính quần vợt đã truyền cảm hứng cho Sabalenka.

Sabalenka đặt mục tiêu vươn lên số 1 trong mùa giải này

“Tôi là một người mơ mộng. Tôi lớn lên mà không xem quần vợt nhiều, nhưng vẫn biết đủ về các giải Grand Slam để tưởng tượng mình sẽ vô địch. Tôi cũng tình cờ nghĩ về Top 10. Và sau đó, tất cả những điều đó đã xảy ra”, Sabalenka hồi tưởng.

Không ai tin Sabalenka sẽ thành công ở Belarus. Mọi người cho rằng tôi ngu ngốc, chẳng ra gì, rằng tôi không biết làm gì ngoài việc đánh mạnh. Nhưng cô thực sự không quan tâm đến trở ngại đó, ngoài mục đích của mình. Ngay cả với các HLV, cô cũng phớt lờ nhiều lời khuyên, và chỉ làm theo sự thúc đẩy của bản thân. Đến khoảng 16, 17 tuổi, cô nhận ra rằng mình có thể tiến xa.

Từ năm 13 tuổi, Sabalenka chỉ nghĩ về quần vợt. Bất chấp gia đình đánh giá gì về mình, cô chỉ thi đấu với hết sức lực, làm gãy vợt, la hét... Ở đó, cô có thể bị khiển trách, nhưng không bao giờ bị đánh bại. Vì vậy, cô chưa bao giờ sợ hãi ngay cả khi thua một trận đấu. 

Sabalenka đã làm việc trong 4 năm với một nhà tâm lý học, và điều này chỉ dừng lại 1 tháng trước giải Úc mở rộng (thắng trong trận chung kết với Elena Rybakina). Đó là sự lựa chọn của cô và Sabalenka hiểu rằng: “Không ai có thể giúp nhiều bằng chính mình”. 

Trước đây, Sabalenka nhìn vào Top 10 thế giới và tự nhủ: “Những người này đến từ đâu?”. Để khơi nguồn cảm xúc, Sabalenka chỉ cần mở một cuốn sách, viết những gì cô nghĩ, khơi dậy trí tò mò, học hỏi điều gì đó mới.

 Điều này giải thích tại sao cô đã đánh bại Iga Swiatek trong trận chung kết (6-3, 3-6, 6-3), trên sân đất nện ở Madrid vào ngày 6/5. Điều đó thật điên rồ, đặc biệt là với Iga! Trước trận đấu, tôi biết rằng mình đã thua 2-5 trong các lần đối đầu. Chính Iga thúc đẩy cô mạnh mẽ.

Sabalenka thú nhận cô yêu môn thể thao này một cách cực đoạn có lẽ bởi vì cô chưa biết gì khác quần vợt. Quần vợt là cuộc sống của cô kể từ khi còn nhỏ. Nhưng sự tồn tại này chỉ khiến cô hạnh phúc khi nó hài hòa với phần còn lại. Bạn trai hay người chồng tương lai cũng chỉ là chuyện nhỏ. 

Ngoài ra, Sabalenka còn đam mê thời trang. Chị gái của cô là người mẫu, nhưng cô chưa thực sự có phong cách. Cô thích quần jean, áo sơ mi, váy Zimmermann hay đồ của Hermès, Chanel... Và trên sân đấu, cô luôn mặc bộ trang phục giúp mình thoải mái nhất.

Nhưng Sabalenka cũng là mẫu người thích hưởng thụ, ví dụ như ăn ngon. Đồ ăn ngon của Italia, Nhật, Trung Quốc hay Pháp đều là sở thích của cô. Cô thích mọi thứ. Một niềm đam mê thực sự. Lúc đầu Sabalenka không biết đi đâu khi mới đến Pháp, nhưng giờ cô đã có những địa chỉ nho nhỏ của mình, một con ma xó đích thực.

Khi được hỏi, niềm đam mê sau tennis của cô là gì, Sabalenka thú thực đó là thời trang. Ô, ngạc nhiên chưa! Vì cô là một người lựa chọn không theo chủ đích cá nhân. Nơi sống của tay vợt này có lẽ sẽ là Milan hoặc Paris. Tuy nhiên, gu ăn uống của Sabalenka vẫn dở ẹc: pizza và không gì ngon hơn pizza.

Song dù thế nào, không có thứ gì lấy đi tình yêu quần vợt của cô, kể cả thời trang hay ẩm thực. Cô yêu cây vợt của mình và muốn tiến xa trong khi cảm thấy như mình không ngừng trở nên tốt hơn. Sabalenka hy vọng sẽ là số 1 trong mùa giải này.

Sabalenka là ai?
Aryna Siarhiejeŭna Sabalenka là một nữ VĐV quần vợt chuyên nghiệp người Belarus. Cô đã nổi tiếng sau khi đưa đội tuyển Belarus giành vị trí á quân Fed Cup vào năm 2017. Sabalenka đã giành được 3 danh hiệu của Hiệp hội quần vợt nữ (WTA), trong đó có cấp độ Premier 5 tại giải Wuhan Open 2018. Cô có thứ hạng đánh đơn WTA cao nhất là vị trí số 9 trên thế giới vào tháng 2 năm 2019. Sabalenka là ĐKVĐ giải Úc mở rộng 2023, và lọt vào bán kết Pháp mở rộng 2023.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x